1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [size=4]THUYỀN VÀ BIỂN[/size=4]
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa ... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mang nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió''''''''"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    (Xuân Quỳnh)
    -----------------------------------------------
    Uhm , đã biết là " Nếu phải cách xa anh / Em chỉ còn bão tố " roài , thế mà anh vẫn nói : " Anh đói thật là đói , cho anh đi ăn nhé ! " Chẹp , có lẽ các cụ nói đúng " Có thực mới vực được đạo " Anh đi ..... ngồi post thơ một mình .... Thấy nhớ ...triền miên ... da diết !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 12/03/2005
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , hôm nay mình kiếm được mấy bài thơ của BCV , post lên đây cho pà kon , ai thích BCV thì đọc :
    TÂM SỰ CỦA Adam LÚC PHÁT HIỆN RA Eva
    Bùi Chí Vinh
    Em xuất hiện như mặt trời
    Xua đi những cơn u ám
    Anh đang buồn hiu một hoàng hôn xám
    Bỗng đổi màu thành xanh
    Từ đó một ngày có ba buổi bình minh
    Nắng buổi nào cũng thơm tho mùi mật
    Từ đó không còn giới hạn của ngày và đêm
    Em đã xoay chiều trái đất
    Thì anh chính là một hành tinh buồn bã nhất
    Lần đầu tiên biết giá trị nụ cười
    Em đi rón rén như nhan sắc
    Dạy cho anh nói tiếng loài người.
    BIỂN ĐỘNG
    Bùi Chí Vinh
    Lên đến biển là nhớ em
    Kỷ niệm như sóng làm nghiêng con đò
    Con đò nghiêng chỉ bốn giờ
    Tôi nghiêng ít nhất cũng là bốn năm
    Tôi nghiêng lên cát tôi nằm
    Cái vai còn ấm hương thầm em ơi!
    Tôi nghiêng xuống biển tôi bơi
    Cái lưng sao lạnh tình tôi em à
    Mình tôi trên bãi khuya ... ca
    Lỡ ai nghe được chắc là yếu tim
    Tôi ca như thể tôi điên
    Tôi điên như thể tôi tìm bóng ai
    Sau tôi : dương mọc thành cây
    Trước tôi : chim xếp thành bầy lẳng lơ
    Và tôi cô độc như thơ
    Quạnh hiu như nhạc, sững sờ như tranh
    Dã tràng xe cát chung quanh
    Tôi lặng yên để tan tành tôi đi
    Vái trời em hoá cái ly
    Tôi thành giọt rượu cấp kỳ cho xem
    Vái trời em hoá cơn ghen
    Cho đầu tôi mọc sừng thêm cũng đành
    Vái trời em hoá cọng hành
    Tôi thành tóp mỡ nêm canh ái tình
    Vái trời đang đứng một mình
    Có người bịt mắt thình lình ... ai kia?
    Ai kìa? Chỉ có sao khuya
    Em ơi, sao rụng tim lìa ngực tôi!
    Là nơi em áp đôi môi
    Là nơi tôi biết nói lời tương tư.
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , hôm nay mình kiếm được mấy bài thơ của BCV , post lên đây cho pà kon , ai thích BCV thì đọc :
    TÂM SỰ CỦA Adam LÚC PHÁT HIỆN RA Eva
    Bùi Chí Vinh
    Em xuất hiện như mặt trời
    Xua đi những cơn u ám
    Anh đang buồn hiu một hoàng hôn xám
    Bỗng đổi màu thành xanh
    Từ đó một ngày có ba buổi bình minh
    Nắng buổi nào cũng thơm tho mùi mật
    Từ đó không còn giới hạn của ngày và đêm
    Em đã xoay chiều trái đất
    Thì anh chính là một hành tinh buồn bã nhất
    Lần đầu tiên biết giá trị nụ cười
    Em đi rón rén như nhan sắc
    Dạy cho anh nói tiếng loài người.
    BIỂN ĐỘNG
    Bùi Chí Vinh
    Lên đến biển là nhớ em
    Kỷ niệm như sóng làm nghiêng con đò
    Con đò nghiêng chỉ bốn giờ
    Tôi nghiêng ít nhất cũng là bốn năm
    Tôi nghiêng lên cát tôi nằm
    Cái vai còn ấm hương thầm em ơi!
    Tôi nghiêng xuống biển tôi bơi
    Cái lưng sao lạnh tình tôi em à
    Mình tôi trên bãi khuya ... ca
    Lỡ ai nghe được chắc là yếu tim
    Tôi ca như thể tôi điên
    Tôi điên như thể tôi tìm bóng ai
    Sau tôi : dương mọc thành cây
    Trước tôi : chim xếp thành bầy lẳng lơ
    Và tôi cô độc như thơ
    Quạnh hiu như nhạc, sững sờ như tranh
    Dã tràng xe cát chung quanh
    Tôi lặng yên để tan tành tôi đi
    Vái trời em hoá cái ly
    Tôi thành giọt rượu cấp kỳ cho xem
    Vái trời em hoá cơn ghen
    Cho đầu tôi mọc sừng thêm cũng đành
    Vái trời em hoá cọng hành
    Tôi thành tóp mỡ nêm canh ái tình
    Vái trời đang đứng một mình
    Có người bịt mắt thình lình ... ai kia?
    Ai kìa? Chỉ có sao khuya
    Em ơi, sao rụng tim lìa ngực tôi!
    Là nơi em áp đôi môi
    Là nơi tôi biết nói lời tương tư.
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG NHÌN EM NHƯ THẾ
    Lê Thị Kim
    Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì
    Sự nồng nàn của bể
    Cuốn mất hồn em đi
    Đừng nhìn em như thế
    Khắc giờ thành thiên thu
    Mắc nợ đời dâu bể
    Mắc nợ đời thơ si
    Em đành làm chim nhỏ
    Đứng hót chơi trong chiều
    Thả đôi lời hoa cỏ
    Cho đời bớt tịch liêu
    Bởi tình yêu có thật
    Vĩnh cửu trong cuộc đời
    Bởi ghen tuông có thật
    Xuống mồ biết có thôi
    Đừng nhìn em như thế
    Sự dịu dàng dường kia
    Sẽ làm em chết ngạt
    Hết một đời thơ si
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG NHÌN EM NHƯ THẾ
    Lê Thị Kim
    Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì
    Sự nồng nàn của bể
    Cuốn mất hồn em đi
    Đừng nhìn em như thế
    Khắc giờ thành thiên thu
    Mắc nợ đời dâu bể
    Mắc nợ đời thơ si
    Em đành làm chim nhỏ
    Đứng hót chơi trong chiều
    Thả đôi lời hoa cỏ
    Cho đời bớt tịch liêu
    Bởi tình yêu có thật
    Vĩnh cửu trong cuộc đời
    Bởi ghen tuông có thật
    Xuống mồ biết có thôi
    Đừng nhìn em như thế
    Sự dịu dàng dường kia
    Sẽ làm em chết ngạt
    Hết một đời thơ si
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thứ... mình post ở box .
    --------------------------------------------------------
    ĐỢI ANH VỀ
    ( Ximonop)
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài, em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em, cứ đợi !
    Dù tuyết rơi gió nổi
    Dù nắng cháy , em ơi
    Bạn cũ có quên rồi,
    Đợi anh về , em nhé !
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng anh dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi cứ đợi !
    Em ơi em cứ đợi !
    Dù ai nhớ thương ai
    Chẳng mong có ngày mai ....
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi , mặc bạn
    Đợi anh hoài , em nghe
    Tin rằng anh sắp về
    Đợi anh , anh lại về
    Trông chết cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ .
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bởi vì em trông ngóng
    Tan giặc , bước đường quê
    Anh của em lại về !
    Vì sao anh chẳng chết
    Nào bao giờ ai biết ?
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người
    Biết như em chờ đợi
    ( Tố Hữu dịch )
    --------- Đợi anh anh sẽ về .....Chỉ vì không ai người ...Biết như em chờ đợi ....
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thứ... mình post ở box .
    --------------------------------------------------------
    ĐỢI ANH VỀ
    ( Ximonop)
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài, em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em, cứ đợi !
    Dù tuyết rơi gió nổi
    Dù nắng cháy , em ơi
    Bạn cũ có quên rồi,
    Đợi anh về , em nhé !
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng anh dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi cứ đợi !
    Em ơi em cứ đợi !
    Dù ai nhớ thương ai
    Chẳng mong có ngày mai ....
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi , mặc bạn
    Đợi anh hoài , em nghe
    Tin rằng anh sắp về
    Đợi anh , anh lại về
    Trông chết cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ .
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bởi vì em trông ngóng
    Tan giặc , bước đường quê
    Anh của em lại về !
    Vì sao anh chẳng chết
    Nào bao giờ ai biết ?
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người
    Biết như em chờ đợi
    ( Tố Hữu dịch )
    --------- Đợi anh anh sẽ về .....Chỉ vì không ai người ...Biết như em chờ đợi ....
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ngoài trời lác đác hạt mưa rơi
    Ngồi nhìn lá biếc nhẹ buông lơi
    Cảnh kia như đã từng in bóng
    Nỗi nhớ em yêu đến cháy lòng!
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ngoài trời lác đác hạt mưa rơi
    Ngồi nhìn lá biếc nhẹ buông lơi
    Cảnh kia như đã từng in bóng
    Nỗi nhớ em yêu đến cháy lòng!
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về đôi lứa
    "Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường!" - Mark Twain
    Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi xuống phố
    Đi theo anh chỉ lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Đã cho anh những thiên đường mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có khi ngủ nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
    ( Đỗ Trung Quân )
    Kể ra ĐTQ chọn câu đề từ là câu danh ngôn của M .T là hơi quá... Nịnh "em " kinh khủng (khiếp )

Chia sẻ trang này