1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về đôi lứa
    "Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường!" - Mark Twain
    Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi xuống phố
    Đi theo anh chỉ lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Đã cho anh những thiên đường mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có khi ngủ nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
    ( Đỗ Trung Quân )
    Kể ra ĐTQ chọn câu đề từ là câu danh ngôn của M .T là hơi quá... Nịnh "em " kinh khủng (khiếp )
  2. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi anh ra đi đánh rơi một nỗi nhớ
    Không phải vô tình
    Người nhặt được chính là em
    Thắp nến tương tư
    Lăn mình vào trăn trở
    Để bóng đêm về
    Héo hắt
    Lạnh lùng thêm
    Ngơ ngẫn vào ra
    Khung cửa ngày thêm rộng
    Dáng dấp ngoan hiền
    Riêng một bóng
    Xanh xao
    Ngặt nổi nhớ nhung
    Như đất trời ***g lộng
    Choàng ngập cả hồn
    Mùa duyên cũ tình sâu
    Anh bước ra đi
    Tìm hướng đời xây mộng
    Hay bước giã từ
    Vùng kỷ niệm tình nhau
    Em tiễn người xa
    Xuôi lòng theo ngọn sóng
    Con nước lớn, ròng
    Định mệnh ...
    Chẳng vì ta !
    Thì anh ơi!
    Hy vọng nào đâu mà đeo đuổi bôn ba ?!
    Nếu biết trước
    Em,
    Chẳng thà tim khóa chốt
    Để nổi nhớ không về
    Lấp đầy ngăn dại dột
    Một góc tâm tình
    Nay bất chợt nghe đau
  3. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi anh ra đi đánh rơi một nỗi nhớ
    Không phải vô tình
    Người nhặt được chính là em
    Thắp nến tương tư
    Lăn mình vào trăn trở
    Để bóng đêm về
    Héo hắt
    Lạnh lùng thêm
    Ngơ ngẫn vào ra
    Khung cửa ngày thêm rộng
    Dáng dấp ngoan hiền
    Riêng một bóng
    Xanh xao
    Ngặt nổi nhớ nhung
    Như đất trời ***g lộng
    Choàng ngập cả hồn
    Mùa duyên cũ tình sâu
    Anh bước ra đi
    Tìm hướng đời xây mộng
    Hay bước giã từ
    Vùng kỷ niệm tình nhau
    Em tiễn người xa
    Xuôi lòng theo ngọn sóng
    Con nước lớn, ròng
    Định mệnh ...
    Chẳng vì ta !
    Thì anh ơi!
    Hy vọng nào đâu mà đeo đuổi bôn ba ?!
    Nếu biết trước
    Em,
    Chẳng thà tim khóa chốt
    Để nổi nhớ không về
    Lấp đầy ngăn dại dột
    Một góc tâm tình
    Nay bất chợt nghe đau
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nghe có vẻ giống thơ Đường quá, hic, nhưng là thơ Đường Việt:
    Tơ liễu giọng hò chẳng thơ ngây
    Qua lại chao ôi đấy thế này
    Tha hương có lẽ tàn trăm dặm
    Bút mực giai nhân vẫn qua ngày

  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nghe có vẻ giống thơ Đường quá, hic, nhưng là thơ Đường Việt:
    Tơ liễu giọng hò chẳng thơ ngây
    Qua lại chao ôi đấy thế này
    Tha hương có lẽ tàn trăm dặm
    Bút mực giai nhân vẫn qua ngày

  6. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh chở em đi bằng xe đạp
    Thấy phổi đêm nay sạch lạ thường
    Dọc đường khói 100 chiếc cub
    Không làm hơi thở bị dơ hơn
  7. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh chở em đi bằng xe đạp
    Thấy phổi đêm nay sạch lạ thường
    Dọc đường khói 100 chiếc cub
    Không làm hơi thở bị dơ hơn
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lượn trên ttvn có một topic nghe tên rất hay : Giấu lòng ! Ngẫu hứng viết vài ba câu thơ ..... Nhớ có lần mod whynot... chê mình chỉ post thơ người khác bảo là mình làm hỏng cái topic thơ roài káu lên làm bài thơ con cóc cụ cho mod biết tài ..cho choáng luôn !
    Giấu lòng
    "Tình cảm thường kiêu hãnh nhưng bên trong vô cùng mềm yếu "
    EM giấu lòng sau lớp áo len
    Chẳng dày lắm sao anh không nhìn thấy
    Để lòng em bồn chồn đến vậy
    Khắc khoải mong chờ
    Em giấu lòng mình trong những bài thơ
    Thấy khản giọng tiếng con thuyền gọi biển
    "Sóng " của Xuân Quỳnh nghe sao mà da diết
    Tựa hồ như tiếng sóng của lòng em
    Em giấu lòng mình giấu nỗi hờn ghen
    Khi anh nói , anh cười cùng người khác
    Anh nghe thấy chăng trong lời gió hát
    Có tiếng khóc thầm của em ....
    Em giấu lòng mình xuống tận đáy của đêm
    Giấu đi thôi , giấu sâu vào sâu nữa
    Giấu sâu đến tận cùng nỗi nhớ
    Để tan ra hoà thành máu của mình .
    (Tereda_2010 )

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 30/03/2005
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lượn trên ttvn có một topic nghe tên rất hay : Giấu lòng ! Ngẫu hứng viết vài ba câu thơ ..... Nhớ có lần mod whynot... chê mình chỉ post thơ người khác bảo là mình làm hỏng cái topic thơ roài káu lên làm bài thơ con cóc cụ cho mod biết tài ..cho choáng luôn !
    Giấu lòng
    "Tình cảm thường kiêu hãnh nhưng bên trong vô cùng mềm yếu "
    EM giấu lòng sau lớp áo len
    Chẳng dày lắm sao anh không nhìn thấy
    Để lòng em bồn chồn đến vậy
    Khắc khoải mong chờ
    Em giấu lòng mình trong những bài thơ
    Thấy khản giọng tiếng con thuyền gọi biển
    "Sóng " của Xuân Quỳnh nghe sao mà da diết
    Tựa hồ như tiếng sóng của lòng em
    Em giấu lòng mình giấu nỗi hờn ghen
    Khi anh nói , anh cười cùng người khác
    Anh nghe thấy chăng trong lời gió hát
    Có tiếng khóc thầm của em ....
    Em giấu lòng mình xuống tận đáy của đêm
    Giấu đi thôi , giấu sâu vào sâu nữa
    Giấu sâu đến tận cùng nỗi nhớ
    Để tan ra hoà thành máu của mình .
    (Tereda_2010 )

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 30/03/2005
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    NẾU MỘT MAI
    Nếu một mai mình xa nhau vời vợi
    Anh có buồn có nuối tiếc gì không ?
    Có chợt nghe nhung nhớ đến ngập lòng
    Có vấn vương khi tình mình đôi ngả ?
    Nếu một mai đường đời chia đôi rẽ
    Anh sẽ buồn sẽ trống vắng khôn nguôi
    Sẽ cúi đầu trong chiều mưa bước vội
    Sợ mưa buồn làm lạnh giá đơn côi
    Nếu một mai vì một lần lơ đễnh
    Mình vô tình nên lạc mất nhau
    Bước vô tâm, tay quên nắm thật gần
    Mất nhau rồi anh có nhớ gì không nhỉ ?
    Nếu một mai không như mình mong đợi
    Cách trở nhiều nên lối nhỏ chia hai
    Đoạn đường đời anh có nhìn ngoái lại
    Chút suy tư .... tưởng nhớ đến tình đầu.
    Hôm nay vào topic thơ đã là một sự lạ, vì là con gái chuyên văn nhưng không thích thơ lắm, chỉ thích đọc truyện, chắc vì thế nên tâm hồn không được lãng mạn lắm . Đây là bài thơ bạn chép tặng từ lâu, không biết tác giả là ai nhưng tự tâm thấy thích vô cùng, thích vì nó cũng gần giống tâm trạng mình. Chưa có một tình yêu để gọi tên nhưng lúc nào cũng lo lắng, nhỡ rằng..........mọi thứ không như mình mong đợi thì sao ??? Hai người yêu nhau mà chỉ vì một chút lơ đễnh mà lạc mất nhau thì hic cảm giác đắng như một cốc Trung Nguyên tự pha thật đặc. Cứ sợ rằng đến một lúc nào đó mình cũng phải tự hỏi NẾU MỘT MAI....... vì thế cứ sợ nên ..........hic đến giờ vẫn chưa có người yêu. Nhưng THÀ ĐỂ THẤT VỌNG VÌ TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ MÌNH CHƯA HẾT MÌNH TRONG TÌNH YÊU. Đó là câu mới đọc hic từ trước đến nay mình là người hèn nhát trong tình yêu , nếu tự biết rằng hết mình cho cái cây đó thì làm sao mà nó chết được .
    Vài dòng tâm sự với cả nhà trước khi bắt đầu có những suy nghì mới hơn về mọi thứ xung quanh mình. Biết đâu sau hôm nay lai chả. Cứ hy vọng đi nhỉ

Chia sẻ trang này