1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người ta đều có
    Trong mình một trái tim
    Tôi cho em tất cả
    Sao em còn không tin
    Tôi cho em trái tim
    Tôi không còn gì cả
    Đói tình tôi mệt lả
    Mai sau dù gục ngã
    tôi không xin gì cả
    Chỉ xin em trái tim
    ------------------------------------------------------------------
    Ai cho tôi tình yêu để làm duyên một người, tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón người đi vào tim tôi, bằng ..........
  2. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu DanhiPedersen âm thầm không hy vọng
    Mảnh tình riêng ta tâm sự cùng trăng
    DanhiPedersen vẫn đó, bóng hình kiêu sa
    Để lòng ta thổn thức lúc chiều tà
    Tình cho em ta ví như đông hải
    Biết bao giờ em mới cảm tình tôi
  3. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu DanhiPedersen âm thầm không hy vọng
    Mảnh tình riêng ta tâm sự cùng trăng
    DanhiPedersen vẫn đó, bóng hình kiêu sa
    Để lòng ta thổn thức lúc chiều tà
    Tình cho em ta ví như đông hải
    Biết bao giờ em mới cảm tình tôi
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " Tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón ng đi vào tim tôi , bằng ... " đường vòng đi qua ... Dạ Dày
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " Tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón ng đi vào tim tôi , bằng ... " đường vòng đi qua ... Dạ Dày
  6. shortcut

    shortcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  7. shortcut

    shortcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng buồn.
    Anh đừng buồn khi đường xưa chia 2 ngả
    Chuyện phũ phàng kỉ niệm hóa yêu thương
    Em biết mình dại dột đến viển vông
    Tin vào những điều không bao giờ có đựơc
    Lá diêu bông cũng chỉ là mơ ước
    Dẫu đi tìm cũng chỉ mãi mãi thế thôi
    Bài toán anh mang bài toán cuộc đời
    Những ẩn số quay cuồng tiếp nối
    Thời gian lạm vào vết thương lòng nhức nhối
    Đêm cuối đường tìm mãi mãi không ra
    Bởi nhắc lại trăm ngàn nỗi nhớ
    Anh chẳng tin tình này là tình cuối
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng buồn.
    Anh đừng buồn khi đường xưa chia 2 ngả
    Chuyện phũ phàng kỉ niệm hóa yêu thương
    Em biết mình dại dột đến viển vông
    Tin vào những điều không bao giờ có đựơc
    Lá diêu bông cũng chỉ là mơ ước
    Dẫu đi tìm cũng chỉ mãi mãi thế thôi
    Bài toán anh mang bài toán cuộc đời
    Những ẩn số quay cuồng tiếp nối
    Thời gian lạm vào vết thương lòng nhức nhối
    Đêm cuối đường tìm mãi mãi không ra
    Bởi nhắc lại trăm ngàn nỗi nhớ
    Anh chẳng tin tình này là tình cuối
  10. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc chạnh lòng tôi tự hỏi
    Cuộc đời này rồi sẽ đến nơi đâu
    Nhưng khi biết cuộc đời là kỷ niệm
    Tôi chợt buồn mơ mộng, tháng ngày qua....

    Kỷ niệm đó sẽ chỉ là trang vở
    Kỷ niệm đó sẽ mãi là giấc mơ
    Nhưng kỷ niệm vẫn chỉ là ký ức
    Ký ức về những tháng ngày bên nhau.........

    DÙ CHO EM KHÔNG CẦN ANH NHƯNG ANH VẪN CẦN EM!

Chia sẻ trang này