1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Họ Yêu Nhau Từ Lâu
    "Sil liebien sich beide , doch kainer wollles dem andern gesinn - Heine " ( Họ yêu nhau từ lâu nhưng chẳng người nào muốn nói ra ... - Hainơ )

    Họ yêu nhau từ lâu và đằm thắm
    Khắc khoải buồn và say đắm cuồng điên
    Nhưng như thù hai người cùng lẩn tránh
    Và lời đổi trao nhạt nhẽo tẻ buồn
    Họ chia tay đau thầm và kiêu hãnh
    Bóng dáng yêu chỉ thảng gặp trong mơ
    Thần chết đến thời bên kia hội ngộ...
    Nhưng còn đâu nhận được lại người xưa
    (M.I.U LER MONTOP - Bản dịch Thuý Toàn )
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác ở box mình cứ thắc mắc mãi là sao Tereda kô post ảnh lên album box ....Có pác vào yahoo hỏi Teta Wc với lại
    picture ...thấy Teta ko cho ..lúc đầu thì nghĩ là em thẹn , sau nhiều lần quá thì nghĩ là em kiêu , vênh .. Thía mới khổ em chứ lị - các pác đâu biết là em có nỗi khổ riêng - tất cả là do hoàn cảnh xô đẩy thoai . Để các pác hiểu rõ về tầm quan trọng của vấn đề và độ xấu của Teta , em xin post tặng các pác bài thơ này . Tuy ông thi sĩ này ko nói rõ nhưng em chắc chắn 100% là ông lấy cảm hứng từ Tereda_2010 :
    Khủng khiếp hơn chuyện về các loài ma
    Cái ung nhọt của nền mỹ học
    Em hiện ra kinh hoàng như tiếng sét
    Cái xấu tỏa từ em nhức nhối đến tận cùng
    Các quy luật quay cuồng và thế giới đảo điên
    Những lý thuyết cao siêu đều trở thành vô nghĩa
    Xấu vĩ đại. Xấu bao la
    Đứng trước em mọi người đều nhỏ bé
    Cái đẹp khi có em đang hấp hối từng giờ
    Em diện trên người bộ quần áo vải xoa
    Nỗi nhục nhã của nền công nghiệp dệt
    Tay em đeo đồng hồ, một dẫn chứng cho những gì khập khiễng
    Và em đi, di động xót xa buồn

    Đôi mắt em không thể gọi là nhìn
    Sức hủy diệt ném vào hiện thực
    Mọi bất hạnh khi có em đều có quyền ngờ vực
    Những xấu xa gặp em đều vênh mặt tự hào
    Cái gọi là cười mới ghê gớm làm sao
    Mỹ học chết trên bờ môi thô thiển
    Sự hoàn thiện cúi đầu chào vĩnh biệt
    Và nghệ thuật chen lấn nhau trút hơi thở cuối cùng ./.
    Đấy ạ ! Nguồn cơn nó là như thế , chứ ko fải là em vênh hay kiêu đâu ạ ( thú thực là em cũng muốn kiêu lắm -nhưng có giề để mà kiêu đâu )
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác ở box mình cứ thắc mắc mãi là sao Tereda kô post ảnh lên album box ....Có pác vào yahoo hỏi Teta Wc với lại
    picture ...thấy Teta ko cho ..lúc đầu thì nghĩ là em thẹn , sau nhiều lần quá thì nghĩ là em kiêu , vênh .. Thía mới khổ em chứ lị - các pác đâu biết là em có nỗi khổ riêng - tất cả là do hoàn cảnh xô đẩy thoai . Để các pác hiểu rõ về tầm quan trọng của vấn đề và độ xấu của Teta , em xin post tặng các pác bài thơ này . Tuy ông thi sĩ này ko nói rõ nhưng em chắc chắn 100% là ông lấy cảm hứng từ Tereda_2010 :
    Khủng khiếp hơn chuyện về các loài ma
    Cái ung nhọt của nền mỹ học
    Em hiện ra kinh hoàng như tiếng sét
    Cái xấu tỏa từ em nhức nhối đến tận cùng
    Các quy luật quay cuồng và thế giới đảo điên
    Những lý thuyết cao siêu đều trở thành vô nghĩa
    Xấu vĩ đại. Xấu bao la
    Đứng trước em mọi người đều nhỏ bé
    Cái đẹp khi có em đang hấp hối từng giờ
    Em diện trên người bộ quần áo vải xoa
    Nỗi nhục nhã của nền công nghiệp dệt
    Tay em đeo đồng hồ, một dẫn chứng cho những gì khập khiễng
    Và em đi, di động xót xa buồn

    Đôi mắt em không thể gọi là nhìn
    Sức hủy diệt ném vào hiện thực
    Mọi bất hạnh khi có em đều có quyền ngờ vực
    Những xấu xa gặp em đều vênh mặt tự hào
    Cái gọi là cười mới ghê gớm làm sao
    Mỹ học chết trên bờ môi thô thiển
    Sự hoàn thiện cúi đầu chào vĩnh biệt
    Và nghệ thuật chen lấn nhau trút hơi thở cuối cùng ./.
    Đấy ạ ! Nguồn cơn nó là như thế , chứ ko fải là em vênh hay kiêu đâu ạ ( thú thực là em cũng muốn kiêu lắm -nhưng có giề để mà kiêu đâu )
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục chuỗi thơ cảm hứng, tặng bé nào:

    Vẫn biết mình chưa phải là của nhau
    Mà sao trong tim rộn ràng nỗi nhớ
    Phải chăng em ở quê hương ta đó
    Nhắc tên anh qua giọng nói dịu dàng?!
    Anh đếm từng bánh xe của thời gian
    Ngày về Việt Nam không còn xa nữa
    Sẽ đến bên em một chiều rực lửa
    Ánh mắt trao, giọng nói nụ cười hiền!

    whynot
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục chuỗi thơ cảm hứng, tặng bé nào:

    Vẫn biết mình chưa phải là của nhau
    Mà sao trong tim rộn ràng nỗi nhớ
    Phải chăng em ở quê hương ta đó
    Nhắc tên anh qua giọng nói dịu dàng?!
    Anh đếm từng bánh xe của thời gian
    Ngày về Việt Nam không còn xa nữa
    Sẽ đến bên em một chiều rực lửa
    Ánh mắt trao, giọng nói nụ cười hiền!

    whynot
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tốt , tốt .. Thuốc bắt đầu ngấm rồi đây ... Anh "iêu "whynot.. cứ : " Em chã ! Em chã " ..để rồi bây giờ ..." trót vì tay đã nhúng chàm /Dại rồi còn biết khôn làm sao đây ? " Hehe , thế này thì em đang kưa anh hay là anh đang kưa em nhi ? Zù sao thì cũng đều tốt cả ( Khi yêu con người ta dễ tha thứ <--- câu nói quen thuộc ) .
    Dạo này em đang "ngâm cứu " Nguyễn Khoa Điềm , hehe , thấy hay ra fết . Nhân tiện có cảm hứng làm tặng anh " iêu zấu " bài thơ :
    TTVN là nơi anh gặp em
    Yahoo Messenger là nơi mình trò chuyện
    Yahoo Messenger là nơi mình hò hẹn
    Là nơi em buzz cái buzz trong nỗi nhớ thầm .....
    Owwww ....Cuộc đời ơi , tôi yêu người , heheh !!!
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tốt , tốt .. Thuốc bắt đầu ngấm rồi đây ... Anh "iêu "whynot.. cứ : " Em chã ! Em chã " ..để rồi bây giờ ..." trót vì tay đã nhúng chàm /Dại rồi còn biết khôn làm sao đây ? " Hehe , thế này thì em đang kưa anh hay là anh đang kưa em nhi ? Zù sao thì cũng đều tốt cả ( Khi yêu con người ta dễ tha thứ <--- câu nói quen thuộc ) .
    Dạo này em đang "ngâm cứu " Nguyễn Khoa Điềm , hehe , thấy hay ra fết . Nhân tiện có cảm hứng làm tặng anh " iêu zấu " bài thơ :
    TTVN là nơi anh gặp em
    Yahoo Messenger là nơi mình trò chuyện
    Yahoo Messenger là nơi mình hò hẹn
    Là nơi em buzz cái buzz trong nỗi nhớ thầm .....
    Owwww ....Cuộc đời ơi , tôi yêu người , heheh !!!
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Híc , thơ Teta hay rã man chuỳ !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Híc , thơ Teta hay rã man chuỳ !
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Có pác nào thích thơ của Lưu Quang Vũ ko , em tặng 1 bài của LQV này
    Em Vắng
    Cốc nước trên bàn
    Quyển sách gập giữa trang
    Tấm gương soi vào khoảng trống
    Ngọn đèn soi gian phòng vắng
    Tấm áo em trên thành ghế im lìm
    Chiếc thìa con , lát chanh mỏng úa vàng
    Vài sợi tóc đen
    Vướng trên chiếc lược
    Những đồ vật lung linh dấu vết
    Của dịu hiền thân thuộc ngón tay em
    Chuyến xe ca lầm lũi bánh đầy bùn
    Một người đàn bà lên xe , chiếc ba lô cũ bạc
    Tình yêu của anh ở sau cửa kính
    Tình yêu của anh đi với mùa hè
    Anh về nhà , k có ai chờ
    Chiếc chìa khoá quay trong ổ khoá
    Chiều đã tắt thành đêm
    Người đã xa thành nhớ
    Vùng núi mây bao trắng xoá
    Mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao
    Con đường về nơi ấy , biết đâu
    Bây giờ thành khoảng cách
    Chợt thức dậy , biết em k ở cạnh
    Anh ra đường , thành phố k em
    Kẻ lẻ loi còn được lặng yên
    Anh như đứng trên gai đi trên lửa
    Không đủ sức sướng vui hay buồn khổ
    Chỉ còn là bậc cửa đợi em
    Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen
    Em như thời khắc của anh như dáng hình như trí nhớ
    Phải xa em anh chẳng còn gì nữa
    Chẳng còn gì , kể cả nỗi cô đơn


Chia sẻ trang này