1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lenh_Ho_Dai_Ca

    Lenh_Ho_Dai_Ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cho SS này . Càng đọc LQV càng thấy SS thích LQV cũng fải thôi - pác ấy " khéo mồm " đến mức đá cũng fải tan ra thành nước ...hix hix ....
    Mắt của trời xanh
    Tóc của đêm dài, mắt của trời xanh
    Mắt của phương xa, tay của đất nâu lành
    Người yêu như lửa và như lụa
    Bản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạ
    Nắng cuối màu đông, hoa chớm thu...
    Bánh xe lăn bờ biển cát bao la
    Con ve xanh mưa rào ướt đẫm
    Đôi mắt to nóng bỏng
    Nói chi lời tàn nhẫn để anh đau?
    Ru em bên hồ sâu
    Lòng đêm rừng thăm thẳm
    Mặt trời - chiếc mũ vàng chói sáng
    Nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em.
    Anh muốn làm cánh cửa để em quên
    Ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh
    Làm cốc nước em cầm trưa nắng gắt
    Làm con đường quen thuộc để em qua.
    Vì em, anh viết những bài thơ
    Gương mặt ấy không gì thay được cả

    Mặc ai bảo tình yêu giờ đã cũ
    Như vầng trăng như ngọn thuỷ triều
    Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu
    Chẳng cần những lâu đài lạnh giá
    Chỉ tin nơi nào có em đến ở
    Chỉ sống bằng hơi thở của em thôi.

  2. Lenh_Ho_Dai_Ca

    Lenh_Ho_Dai_Ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này là của 1 thành viên nhà mình ...
    ANH HỎI LẦN CUỐI CÙNG CÓ LÀM VỢ ANH CHĂNG?
    (-----> khủng bố quá thể <---------)
    Anh hỏi lần cuối cùng có nhớ anh chăng?
    Đừng bao giờ trả lời không, cô gái!
    Lựu đạn trên tay anh.Ồ!em đừng sợ hãi
    Có sơ sẩy gì mình cùng chết bên nhau
    Anh hỏi lần cuối cùng có mong gặp mặt anh chăng?
    Đừng bao giờ trả lời không , cô Ngốc!
    Anh chỉ cần phẩy tay lửa từ nhà em sẽ bốc
    Cả ngàn người cũng chẳng cứu được đâu!
    Anh hỏi lần cuối cùng có thương anh chăng?
    Đừng bao giờ trả lời không , em ạ!
    Bắt cả nhà em làm con tin anh mới đã
    Ối chà chà ! Cả chục mạng kia ư?
    Anh hỏi lần cuối cùng có yêu anh chăng?
    Đừng bao giờ trả lời không , em nhé?
    Xe tải chất đầy bom đang ngoài kia ngạo nghễ
    Em dứt lời nó lập tức nổ ngay!
    Anh hỏi lần cuối cùng có làm vợ anh chăng?
    Không?Đừng bao giờ trả lời vô tình vậy!
    Vi khuẩn than anh mang chắc em từng nghe thấy?
    Dân Mỹ còn e ngại , nể vì ! Huống hồ người yếu ớt như em!
    Hay tết này lặng lẽ anh đem
    Kiệu rước dâu có lộng vàng sang bên đó
    Còn xe bom , vi khuẩn than...anh để ngõ
    Em cứ ừ là anh đuổi chúng đi ngay!

    Kể ra thì làm thơ cũng hay fết các pác nhỉ ? ( 100% ko fải thơ của Tereda đâu - các pác đừng hiểu nhầm kẻo ng ta kiện bản quyền tác giả thì em ..đi )
  3. Lenh_Ho_Dai_Ca

    Lenh_Ho_Dai_Ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này là của 1 thành viên nhà mình ...
    ANH HỎI LẦN CUỐI CÙNG CÓ LÀM VỢ ANH CHĂNG?
    (-----> khủng bố quá thể <---------)
    Anh hỏi lần cuối cùng có nhớ anh chăng?
    Đừng bao giờ trả lời không, cô gái!
    Lựu đạn trên tay anh.Ồ!em đừng sợ hãi
    Có sơ sẩy gì mình cùng chết bên nhau
    Anh hỏi lần cuối cùng có mong gặp mặt anh chăng?
    Đừng bao giờ trả lời không , cô Ngốc!
    Anh chỉ cần phẩy tay lửa từ nhà em sẽ bốc
    Cả ngàn người cũng chẳng cứu được đâu!
    Anh hỏi lần cuối cùng có thương anh chăng?
    Đừng bao giờ trả lời không , em ạ!
    Bắt cả nhà em làm con tin anh mới đã
    Ối chà chà ! Cả chục mạng kia ư?
    Anh hỏi lần cuối cùng có yêu anh chăng?
    Đừng bao giờ trả lời không , em nhé?
    Xe tải chất đầy bom đang ngoài kia ngạo nghễ
    Em dứt lời nó lập tức nổ ngay!
    Anh hỏi lần cuối cùng có làm vợ anh chăng?
    Không?Đừng bao giờ trả lời vô tình vậy!
    Vi khuẩn than anh mang chắc em từng nghe thấy?
    Dân Mỹ còn e ngại , nể vì ! Huống hồ người yếu ớt như em!
    Hay tết này lặng lẽ anh đem
    Kiệu rước dâu có lộng vàng sang bên đó
    Còn xe bom , vi khuẩn than...anh để ngõ
    Em cứ ừ là anh đuổi chúng đi ngay!

    Kể ra thì làm thơ cũng hay fết các pác nhỉ ? ( 100% ko fải thơ của Tereda đâu - các pác đừng hiểu nhầm kẻo ng ta kiện bản quyền tác giả thì em ..đi )
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thơ này nghe "ác" quá, yêu mà dọa con người ta thế này có mà người ta chạy mất dép Teta àh.
    Hili vừa đọc được 4 câu thơ này trên một trang E-văn, thấy hình như nó đúng với mình quá. Chắc chỉ thay chữ "em" bằng "anh" thì có lẽ là mình rồi:
    Có một lần tình cờ ta gặp em
    Là lần đầu vô tình ta bối rối
    Tự trách mình mang con tim nông nổi
    Để bao lần mơ những chuyện trên trời

    Cứ mơ để rồi lại thất vọng. Mà kể cũng lạ thật, chỉ là tình cờ, chỉ là một vài lần gặp mặt, thế mà lại cứ mơ, để rồi lại thất vọng. Thôi, tự bảo mình, ít ra còn có cái để mà mơ!
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 29/04/2005
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thơ này nghe "ác" quá, yêu mà dọa con người ta thế này có mà người ta chạy mất dép Teta àh.
    Hili vừa đọc được 4 câu thơ này trên một trang E-văn, thấy hình như nó đúng với mình quá. Chắc chỉ thay chữ "em" bằng "anh" thì có lẽ là mình rồi:
    Có một lần tình cờ ta gặp em
    Là lần đầu vô tình ta bối rối
    Tự trách mình mang con tim nông nổi
    Để bao lần mơ những chuyện trên trời

    Cứ mơ để rồi lại thất vọng. Mà kể cũng lạ thật, chỉ là tình cờ, chỉ là một vài lần gặp mặt, thế mà lại cứ mơ, để rồi lại thất vọng. Thôi, tự bảo mình, ít ra còn có cái để mà mơ!
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 29/04/2005
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Mod nói cũng fải , bài thơ đó đúng là " mấu " thật đấy ! Nhưng chẳng hiểu sao em thích thấy hay hay , lạ lạ , chẳng giống ai ... Mới lại hết gấu rồi thì người ta cũng dịu dàng đấy thôi :
    Hay Tết này anh lặng lẽ đem
    Kiệu rước dâu có lọng vàng sang bên đó !
    Còn câu thơ mod thích chắc là lại giống như : Trong cuộc sống có những lần tình cờ ta phút chốc quên đi , lại có những lần tình cờ mong manh như khói thoảng nhưng chẳng hề dễ quên . Để roài trong đêm dài thao thức nước mắt tràn mi ta lại thầm hỏi : Tại sao mình gặp nhau ?
    Hehhe , ặc ặc , hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiii !!!! Không ngờ mod mình cũng lãng mạn thật !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 29/04/2005
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Mod nói cũng fải , bài thơ đó đúng là " mấu " thật đấy ! Nhưng chẳng hiểu sao em thích thấy hay hay , lạ lạ , chẳng giống ai ... Mới lại hết gấu rồi thì người ta cũng dịu dàng đấy thôi :
    Hay Tết này anh lặng lẽ đem
    Kiệu rước dâu có lọng vàng sang bên đó !
    Còn câu thơ mod thích chắc là lại giống như : Trong cuộc sống có những lần tình cờ ta phút chốc quên đi , lại có những lần tình cờ mong manh như khói thoảng nhưng chẳng hề dễ quên . Để roài trong đêm dài thao thức nước mắt tràn mi ta lại thầm hỏi : Tại sao mình gặp nhau ?
    Hehhe , ặc ặc , hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiii !!!! Không ngờ mod mình cũng lãng mạn thật !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 29/04/2005
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đã tặng bé rồi nhưng post lại vào đây nhé:
    Em hiền hoà tên gọi một loài hoa
    Toả sắc hương dịu dàng và thơm ngát
    Những cánh hoa mong manh màu nắng nhạt
    Trong gió cười đùa hay tiếng nói em?!

    whynot
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 02/05/2005
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đã tặng bé rồi nhưng post lại vào đây nhé:
    Em hiền hoà tên gọi một loài hoa
    Toả sắc hương dịu dàng và thơm ngát
    Những cánh hoa mong manh màu nắng nhạt
    Trong gió cười đùa hay tiếng nói em?!

    whynot
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 02/05/2005
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đã cảm ơn mod rồi , nhưng cảm ơn mod lại một lần nữa nhé ! ! Thật sự cảm ơn mod - về bài thơ này - về những bài thơ khác - về topic mod đã lập ở BKF - về mọi thứ ...Luôn cầu chúc cho mod mọi điều tốt đẹp nhất , cầu chúc cho mod hạnh phúc và bình yên , cầu chúc cho nụ cười luôn nở trên môi và trong tim mod ..Cầu chúc...
    Ở đâu có niềm tin , nhất định ở đó có sự sống
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 02/05/2005

Chia sẻ trang này