1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đây là toàn bộ bài thơ post theo yêu cầu của pác !
    Viên xúc xắc mùa thu
    ( Hoàng Nhuận Cầm )
    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
    Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
    Mắt anh nhìn 6 mặt bão mưa giăng
    ANh đã đi qua những thành fố bọc vàng
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh sáng bảy màu qua ngọn đèn hạt đỗ
    QUa những mảnh đời tan vỡ lại hồi sinh
    Anh đã đi qua những đôi mắt lặng thinh
    NHững đôi mắt nhìn anh như họng súng
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
    Anh đã đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin cặp môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước chưa hết đau buồn Mỵ Châu ơi
    Vệt lông ngỗng như số fận giữa trời
    Trọng Thuỷ đứng suốt đời ko hết lạ
    Lông ngỗng bay con đường tình trắng xoá
    Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng
    ANh đâu hay số fận lại điệp trùng
    Anh mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó
    Toa số 3 ôm cặp ai nức nở
    Suốt đời anh mang tội với con tàu ...
    Rồi sẽ tan đi những thành fố bảy màu
    Đôi trái cấm trong vườn đời em anh làm vỡ
    Nhưng giọt mực thứ 3 em ơi không thể lỡ
    Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi
    Giọt mực em thong thả đến trong đời
    Ko thể giấu trong lòng tay nhỏ bé
    Viên xúc xắc quay cuồng trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh ...

    Xong rồi ! Phù ! Bài này nói chung là có nhiều hình ảnh thơ đẹp , ví dụ như : Đôi tay kẻ ăn xin cặp môi hồng trẻ nhỏ , Lông ngỗng bay con đường tình trắng xoá ,.... Tuy nhiên nhân vật " anh " dường như là Don Juan chính hiệu ..hè hè ...
  2. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh lúc nào cũng muốn bên em
    Mà cuộc sống không cho như thế
    Em biết không anh đi không phải dễ
    Lòng hỏi lòng sao nỡ để mình em
    Và những đêm dài anh cô đơn
    Thao thức mãi vì không em bên cạnh
    Dậy học bài để bớt đi hiu quạnh
    Mà đêm dài sao dài quá em ơi
    Tấm hình em anh ngắm mãi không thôi
    Muốn tâm linh nhập vào tất cả
    Ồ đâu phải kéo dài thêm mãi thế
    Anh sẽ lại bên em mãi bên em
    Cả cuộc đời này anh mãi khát em
    (PT bình phương)
  3. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh lúc nào cũng muốn bên em
    Mà cuộc sống không cho như thế
    Em biết không anh đi không phải dễ
    Lòng hỏi lòng sao nỡ để mình em
    Và những đêm dài anh cô đơn
    Thao thức mãi vì không em bên cạnh
    Dậy học bài để bớt đi hiu quạnh
    Mà đêm dài sao dài quá em ơi
    Tấm hình em anh ngắm mãi không thôi
    Muốn tâm linh nhập vào tất cả
    Ồ đâu phải kéo dài thêm mãi thế
    Anh sẽ lại bên em mãi bên em
    Cả cuộc đời này anh mãi khát em
    (PT bình phương)
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ nhỉ , em đọc bài " Lá thu " chẳng thấy "làm sao " lắm ...tất nhiên là cũng " làm sao " ...NHưng chẳng thấy làm sao như mấy bài khác của LQV ... Nói đây là bức tranh theo trường fái ấn tượng ? Uh , lại nhớ đến câu chuyện của 1 hoạ sĩ vẽ tranh trìu tượng , đến khi hỏi : Vậy rút cuộc ông muốn gửi gắm điều gì trg tác fẩm của mình , có thể giải thích để mọi ng hiểu tranh của ông ấy đc ko ? Ông ấy trả lời : " Chỉ có Chúa mới hiểu đc vì chính tôi cũng ko hiểu tôi vẽ gi " Oạch ! Cõ lẽ em thích 1 LQV " Ngày của đời thường , ngày ở bên em " hơn là 1 LQV có vẻ xa lạ và khó hiểu ...
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ nhỉ , em đọc bài " Lá thu " chẳng thấy "làm sao " lắm ...tất nhiên là cũng " làm sao " ...NHưng chẳng thấy làm sao như mấy bài khác của LQV ... Nói đây là bức tranh theo trường fái ấn tượng ? Uh , lại nhớ đến câu chuyện của 1 hoạ sĩ vẽ tranh trìu tượng , đến khi hỏi : Vậy rút cuộc ông muốn gửi gắm điều gì trg tác fẩm của mình , có thể giải thích để mọi ng hiểu tranh của ông ấy đc ko ? Ông ấy trả lời : " Chỉ có Chúa mới hiểu đc vì chính tôi cũng ko hiểu tôi vẽ gi " Oạch ! Cõ lẽ em thích 1 LQV " Ngày của đời thường , ngày ở bên em " hơn là 1 LQV có vẻ xa lạ và khó hiểu ...
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày yêu ...
    ( Phạm Thị Ngọc Liên )
    Hôn em đi
    trong hơi thở cuối cùng
    cánh hoa vừa rụng
    vì nỗi cô đơn chẳng nói nên lời
    Hôn em đi
    trong tiếng vẫy cánh của bầy
    chim trên đường về tổ
    để lại đằng sau giá rét mùa đông
    Hôn em đi
    trong giọt nước mắt tinh khiết
    cuối cùng của một ngày
    hoá thành sương nhỏ xuống
    Hôn em đi
    trong ánh trăng vừa lên trên
    những mái nhà thành phố
    soi bầy mèo hoang co ro
    Hôn em đi
    trong tiếng kêu thét của chiếc
    kèn đồng từ quán rượu
    nỗi buồn người nhạc sĩ già
    Hôn em đi
    trong tia nắng bình minh còn ủ
    kín bên kia bầu trời
    nụ hoa còn say giấc
    Hôn em đi
    trong tiếng cựa mình của bãi bờ
    lau sách bên sông
    sóng vỡ ngoài xa róc rách
    Hôn em đi
    hôn em đi trong tiếc nuối một tình yêu
    nguyên sơ ngày cũ
    những khao khát đong đầy
    Hôn em đi
    hôn trong đau khổ một tình yêu
    tham vọng hôm nay
    những khao khát đã thành
    biển bão...​
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày yêu ...
    ( Phạm Thị Ngọc Liên )
    Hôn em đi
    trong hơi thở cuối cùng
    cánh hoa vừa rụng
    vì nỗi cô đơn chẳng nói nên lời
    Hôn em đi
    trong tiếng vẫy cánh của bầy
    chim trên đường về tổ
    để lại đằng sau giá rét mùa đông
    Hôn em đi
    trong giọt nước mắt tinh khiết
    cuối cùng của một ngày
    hoá thành sương nhỏ xuống
    Hôn em đi
    trong ánh trăng vừa lên trên
    những mái nhà thành phố
    soi bầy mèo hoang co ro
    Hôn em đi
    trong tiếng kêu thét của chiếc
    kèn đồng từ quán rượu
    nỗi buồn người nhạc sĩ già
    Hôn em đi
    trong tia nắng bình minh còn ủ
    kín bên kia bầu trời
    nụ hoa còn say giấc
    Hôn em đi
    trong tiếng cựa mình của bãi bờ
    lau sách bên sông
    sóng vỡ ngoài xa róc rách
    Hôn em đi
    hôn em đi trong tiếc nuối một tình yêu
    nguyên sơ ngày cũ
    những khao khát đong đầy
    Hôn em đi
    hôn trong đau khổ một tình yêu
    tham vọng hôm nay
    những khao khát đã thành
    biển bão...​
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Uh , tớ cũng ko hiểu vì sao mà tớ thích bài Lá Thu này đến thế nữa , có lẽ những câu thơ ấy có sức mê hoặc ( ) .
    Tặng Teta 1 bài LQV viết tặng Xuân Quỳnh này , bài này cũng là 1 trong những bài tớ thích
    EM
    Em ko bước ra từ một tấm gương câm
    Không đến từ 1 con tàu trong trí nhớ
    Ko fải từ 1 giấc mơ 1 dòng sông hay lùm cây rực rỡ
    Em đến từ 1 ngày trong những ngày sống thực của anh
    Một sớm mai có tiếng chổi quét đường
    Vỉa hè lắm bụi than ,cửa hàng bán trái cây những xe nước đá
    Những người lính ngồi đợi tàu , những ngôi nhà gạch vỡ
    Em treo áo mưa lên chiếc đinh ở trên tường
    Em bước qua bậc cửa , em ngồi ở bên bàn
    Bóng em lung linh đêm ko còn lạnh giá
    Em mua rau ở chợ về , em chụm diêm nhóm lửa
    Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người
    Anh thấy trán em lo âu , anh nghe tiếng em cười
    Một thực tại rất gần một thực tại có thể đưa tay là nắm được
    Em ngẩng đầu mái tóc đen cắt ngắn
    Đôi mắt to vừa dịu lành vừa gay gắt
    Nhìn thấy đời anh nỗi khổ niềm vui
    Biến niềm tin lẻ loi thành niềm tin của hai người
    Những ngày của riêng em những ngày của riêng em bây giờ chung một

    Chung nhau chân trời chung nhau trang sách
    Chung nhau một ngọn đèn khuya và khung cửa mưa rơi
    Thời bi kịch thảm thương của những nàng Juyliét đã qua rồi
    Chúng ta có 2 bàn tay để giữ gìn vun trồng làm việc
    Đường xa lắm mà đời người thật ngắn
    Phải có sức lực và lượng ăn cho mỗi chuyến đi
    Phải hiểu thấu mọi điều để thắng nỗi hoài nghi
    Để sống vời đời thường và giấc mơ phía trước
    Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh
    Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
    Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
    Dẫu chỉ riêng điều ấy là có thật
    Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời

    Phê thía ko biết ! Đúng là LQV

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 10/05/2005
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Uh , tớ cũng ko hiểu vì sao mà tớ thích bài Lá Thu này đến thế nữa , có lẽ những câu thơ ấy có sức mê hoặc ( ) .
    Tặng Teta 1 bài LQV viết tặng Xuân Quỳnh này , bài này cũng là 1 trong những bài tớ thích
    EM
    Em ko bước ra từ một tấm gương câm
    Không đến từ 1 con tàu trong trí nhớ
    Ko fải từ 1 giấc mơ 1 dòng sông hay lùm cây rực rỡ
    Em đến từ 1 ngày trong những ngày sống thực của anh
    Một sớm mai có tiếng chổi quét đường
    Vỉa hè lắm bụi than ,cửa hàng bán trái cây những xe nước đá
    Những người lính ngồi đợi tàu , những ngôi nhà gạch vỡ
    Em treo áo mưa lên chiếc đinh ở trên tường
    Em bước qua bậc cửa , em ngồi ở bên bàn
    Bóng em lung linh đêm ko còn lạnh giá
    Em mua rau ở chợ về , em chụm diêm nhóm lửa
    Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người
    Anh thấy trán em lo âu , anh nghe tiếng em cười
    Một thực tại rất gần một thực tại có thể đưa tay là nắm được
    Em ngẩng đầu mái tóc đen cắt ngắn
    Đôi mắt to vừa dịu lành vừa gay gắt
    Nhìn thấy đời anh nỗi khổ niềm vui
    Biến niềm tin lẻ loi thành niềm tin của hai người
    Những ngày của riêng em những ngày của riêng em bây giờ chung một

    Chung nhau chân trời chung nhau trang sách
    Chung nhau một ngọn đèn khuya và khung cửa mưa rơi
    Thời bi kịch thảm thương của những nàng Juyliét đã qua rồi
    Chúng ta có 2 bàn tay để giữ gìn vun trồng làm việc
    Đường xa lắm mà đời người thật ngắn
    Phải có sức lực và lượng ăn cho mỗi chuyến đi
    Phải hiểu thấu mọi điều để thắng nỗi hoài nghi
    Để sống vời đời thường và giấc mơ phía trước
    Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh
    Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
    Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
    Dẫu chỉ riêng điều ấy là có thật
    Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời

    Phê thía ko biết ! Đúng là LQV

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 10/05/2005
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đóng cửa trái tim
    Chẳng dám mở cửa trái tim mình
    Bởi em sợ ngoài kia bụi bặm
    Trái tim 20 còn non nớt lắm
    Mà những thử mang danh tình yêu thì vây bủa khắp nơi
    Chẳng dám đâu dù chỉ một lần
    Dẫu trong em rất nhiều niềm khao khát
    Dẫu em tin tình yêu là có thật
    Nhưng Nguyệt Cô chẳng phải vì yêu mà hóa cáo đấy sao?
    Chẳng dám đâu anh. Em chẳng dám đâu
    Chẳng dám đa mang những nỗi niềm con gái
    Để câu thơ viết không vội vã
    Để trái tim nguyên lành hóa đá
    Mặc ngoài kia bụi bặm cuộc đời

Chia sẻ trang này