1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải viết thêm thật ạ ! Em cũng muốn viết thêm , nhưng không phải như chị đâu . MỘt cái giề đó đại loại như sau :
    Lại ngồi nhớ xuân anh 51 tuổi
    Phải anh tiếc nuối điều giề anh tiếc nuối
    Rằng đã bỏ 1 người con gái tốt như em ko ?
    Lại ngồi nhớ xuân anh 61 tuổi
    Phải anh chán ghét điều giề không dám nói ?
    Là bà vợ già cau có của anh ư ?
    Lại ngồi xuân anh ...81 tuổi
    Phải anh trăng trối điều giề , anh trăng trối
    Rằng anh hối hận lắm roài phải ko ?

    Hờ hờ , như người ta vẫn nói : Thường thôi ! Chuyện nhỏ ( như con thỏ đội mũ đỏ trên đồng cỏ , dáng nho nhỏ khiến em thèm thịt thỏ ) Chẹp chẹp
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 16/05/2005
  2. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    16+1=17
    Mới 17 tuô?i chư?a được yêu
    Không sao ta hafy cứ thư? liê?u
    Phụ nưf la? hoa cu?a xaf hội
    Cớ sao hoa lại chă?ng được yêu?
    Cuộc đơ?i luôn đẹp vi? ti?nh bạn
    Va? đơ?i nơ? hoa với ti?nh yêu
    Yêu lúc học tro? la? đẹp nhất
    Vi? nhau học sef tiến bộ nhiê?u.
  3. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    16+1=17
    Mới 17 tuô?i chư?a được yêu
    Không sao ta hafy cứ thư? liê?u
    Phụ nưf la? hoa cu?a xaf hội
    Cớ sao hoa lại chă?ng được yêu?
    Cuộc đơ?i luôn đẹp vi? ti?nh bạn
    Va? đơ?i nơ? hoa với ti?nh yêu
    Yêu lúc học tro? la? đẹp nhất
    Vi? nhau học sef tiến bộ nhiê?u.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Iem cũng xin fụ hoạ một bài , kaka
    17+ 1 = 18
    Đã 18 tuổi yêu vài bận
    Có sao đâu nhỉ , cũng thường thôi ( )
    Còn trẻ ko học là...hư hỏng
    Còn trẻ ko yêu....phí thật nhiều !!!
    ( )

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Iem cũng xin fụ hoạ một bài , kaka
    17+ 1 = 18
    Đã 18 tuổi yêu vài bận
    Có sao đâu nhỉ , cũng thường thôi ( )
    Còn trẻ ko học là...hư hỏng
    Còn trẻ ko yêu....phí thật nhiều !!!
    ( )

  6. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    vâng đúng ah, để rồi:
    Chỉ là 1 chút vẩn vơ thôi em ah,
    Câu thơ vẩn vơ,
    Và ta cũng vẩn vơ
    Em gửi cho ta chút bé bỏng dại khờ
    Ta đánh mất
    Để ngao du với những buổi chiều lãng đãng
    Lúc nhận ra
    Khoảng tâm hồn còn trống
    ...Không em
    Bài này mình đọc được trên báo, hay phết nhỉ?
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 18/05/2005
  7. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    vâng đúng ah, để rồi:
    Chỉ là 1 chút vẩn vơ thôi em ah,
    Câu thơ vẩn vơ,
    Và ta cũng vẩn vơ
    Em gửi cho ta chút bé bỏng dại khờ
    Ta đánh mất
    Để ngao du với những buổi chiều lãng đãng
    Lúc nhận ra
    Khoảng tâm hồn còn trống
    ...Không em
    Bài này mình đọc được trên báo, hay phết nhỉ?
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 18/05/2005
  8. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tặng em bài thơ này ! Tuy chị em mình quen biết chưa lâu nhưng chị rất quí em . Cảm ơn em vì đã giúp chị nhiều ! Em rất cởi mở và dễ gần đấy ! Chưa biết mặt em nhưng đã có rất nhiều người khen em xinh và chị cũng nghĩ là đúng như thế !
    Thư Ngỏ Gửi Một em gái ở TX Ninh Bình
    ( Trần Đăng Khoa )
    Biết bao chàng trai khoẻ đẹp
    Mê em lặn lội vào đây
    Rồi xanh xao đến khô gầy
    Rồi lú đường về hoá đá
    Đá mang nỗi yêu hoang dã
    Đêm đêm ngẫm nghĩ như người
    Đá vẫn âm u trò chuyện
    Dường như chỉ với em thôi
    Nếu như em không xinh đẹp
    Chắc trời đất đã yên lành
    Chắc quả bồ hòn đã ngọt
    Hùm beo cũng hoá thần linh
    Em đừng nghĩ ta tán róc
    Nếu em chẳng đẹp chẳng xinh
    Chắc gì ta đã lăn lóc
    Ngẩn ngơ cùng đá Ninh Bình
  9. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tặng em bài thơ này ! Tuy chị em mình quen biết chưa lâu nhưng chị rất quí em . Cảm ơn em vì đã giúp chị nhiều ! Em rất cởi mở và dễ gần đấy ! Chưa biết mặt em nhưng đã có rất nhiều người khen em xinh và chị cũng nghĩ là đúng như thế !
    Thư Ngỏ Gửi Một em gái ở TX Ninh Bình
    ( Trần Đăng Khoa )
    Biết bao chàng trai khoẻ đẹp
    Mê em lặn lội vào đây
    Rồi xanh xao đến khô gầy
    Rồi lú đường về hoá đá
    Đá mang nỗi yêu hoang dã
    Đêm đêm ngẫm nghĩ như người
    Đá vẫn âm u trò chuyện
    Dường như chỉ với em thôi
    Nếu như em không xinh đẹp
    Chắc trời đất đã yên lành
    Chắc quả bồ hòn đã ngọt
    Hùm beo cũng hoá thần linh
    Em đừng nghĩ ta tán róc
    Nếu em chẳng đẹp chẳng xinh
    Chắc gì ta đã lăn lóc
    Ngẩn ngơ cùng đá Ninh Bình
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @iron...: Chị ơi ! Mọi ng thấy chị hiền nên trêu chị thôi ! Khổ quá cơ ! Tin đồn thì có bao zờ là sự thật đâu cơ chứ ! Chị đừng tin ! Hé hé !
    Còn cái bài thơ - thanx u very much ! Nhưng mà lại fải nói với chị là " chị đừng tin " Hé hé ! Bà đầm thép giề mà dễ tin người vậy ta . THơ Trần Đăng Khoa viết khéo khi rải khắp 61 tỉnh thành trong cả nước chứ ko fải chỉ cho mỗi em gái nào đấy ở TXNB đâu chị ạ ! Hờ hờ !

Chia sẻ trang này