1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Từng dòng lưu bút trong thư
    Nhẹ buông nước mắt...từ từ rớt rơi!
    Gió mang người đến muôn nơi
    Ngỡ như trần thế chuyển dời...xa xa
    Tìm trong bão tố, phong ba
    Người đi đêm đến xóa nhòa dấu chân
    Tìm trong từng tiếng chuông ngân
    Gọi nhau chi nữa khi dần khuất xa
    Kìa ai xé nát tình ca!
    Chôn vùi kí ức khi Phà qua Sông
    Kìa ai còn mãi ngóng trông
    Lòng đau như cắt khi Đông lại về
    Kìa ai không nhớ câu thề
    Để ai ngồi đó bốn bề...vắng tanh
    Thiên đường hạnh phúc mong manh
    Ngàn năm một phút tan tành trong đêm
    Bàn tay giờ giá buốt thêm
    Bỏ quên năm tháng êm đềm cứ trôi
    Nụ cười dần chết trên môi
    Cuồng phong xưa đã chia đôi ân tình
    Người đi thầm trách chính mình
    Vì sông kia đã...in hình lứa đôi!
    Sẽ là ảo mộng mà thôi
    Buồn xưa sẽ hóa đá vôi trong lòng
    Rồi đây nước cuốn theo dòng
    Tiễn đưa người cũ vào vòng bão giông!
    Lìa xa mơ ước viển vông
    Lìa xa hơi ấm vẫn nồng đâu đây
    ...Một mai ngồi dưới hàng cây
    Nhìn ra phía cuối chân mây đợi chờ
    Hỏi ai biết đến bao giờ?
    Thì mây che khuất trăng mờ...ngày xưa....
    ...Chuyện kể rằng khi bài thơ cảm động này đến được tay chủ nhân của nó cũng là lúc cô gái xinh đẹp ấy đã bật khóc,để rồi nhiều năm qua đi...bài thơ này lại xuất hiện trước mặt tôi khi tôi gặp lại cô bé ấy!...Nó khiến tôi thực sự cảm động khi nhớ lại chính tôi của 4năm về trước...Những ngày thực sự khó quên khi mình tôi vui đùa với bóng đêm...!
    (Bùi Anh Cương sáng tác năm 2000 )

  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
    Để lòng buồn anh dạo bước quanh sân
    Nhìn trong tay điếu thuốc cháy lui dần
    Anh khẽ nói : " Gớm ! Sao mà nhớ thế ! "
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
    Để lòng buồn anh dạo bước quanh sân
    Nhìn trong tay điếu thuốc cháy lui dần
    Anh khẽ nói : " Gớm ! Sao mà nhớ thế ! "
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hay quá , hay quá ! Xin bái fục bái fục !
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hay quá , hay quá ! Xin bái fục bái fục !
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng các pác 1 bài em rất thích :
    Mặt trời của những người không ngủ
    BYRON
    (Anh)
    (Thái Bá Tân dịch)
    Ôi mặt trời của những người không ngủ
    Ngôi sao buồn với nghìn tia sáng nhỏ
    Lung linh nhiều nhưng bất lực trước màn đêm.
    Ðưa anh về với kỷ niệm ấm êm.
    Và quá khứ như em đứng đó
    Hồi hộp cháy mà không lửa đỏ,
    ******** ơi, trông em gần mà xa
    Em sáng nhiều, sao giá lạnh lòng ta?

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng các pác 1 bài em rất thích :
    Mặt trời của những người không ngủ
    BYRON
    (Anh)
    (Thái Bá Tân dịch)
    Ôi mặt trời của những người không ngủ
    Ngôi sao buồn với nghìn tia sáng nhỏ
    Lung linh nhiều nhưng bất lực trước màn đêm.
    Ðưa anh về với kỷ niệm ấm êm.
    Và quá khứ như em đứng đó
    Hồi hộp cháy mà không lửa đỏ,
    ******** ơi, trông em gần mà xa
    Em sáng nhiều, sao giá lạnh lòng ta?

  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi ! Đấy là thơ của Hồ Dzếnh đấy chứ , bài " Ngập ngừng " ... Anh đâu có rặn được ra thơ bao giờ đâu , em yêu . ( Biết em thích thơ kiểu này , hôm nào anh cũng fải cố lấy một bài để em yêu vui ..em nhể ? )
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi ! Đấy là thơ của Hồ Dzếnh đấy chứ , bài " Ngập ngừng " ... Anh đâu có rặn được ra thơ bao giờ đâu , em yêu . ( Biết em thích thơ kiểu này , hôm nào anh cũng fải cố lấy một bài để em yêu vui ..em nhể ? )
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi zời , thế àh anh ? Chết thật chết thật , thế mà em nại cứ tưởng anh đang nàm thơ cho em nữa chứ ? . Em thích đọc thơ , nhưng bài này thì quả là em chưa đọc bao giờ , hờ hờ , thế nó mới lạ chứ lị ! Uh em thích nhất là thơ kiểu này đấy , anh đã hứa là anh fải làm nhá , làm 100 bài mới chứng tỏ được tình yêu mãnh liệt anh " rành chọn " cho em
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 27/05/2005

Chia sẻ trang này