1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    quote-Sleeping_Sun viết lúc 10:11 ngày 18/05/2005:
    [blue] Gửi anh !
    Mời anh 1 ly nhé :
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    Ư` , cụng li nào cưng yêu ! " Uống đi em , uống cho say "
    Chưa từng điên đến thế
    Charles Bukowski
    3 giờ sáng
    uống rượu và làm thơ.
    một lần nữa
    hơn bao giờ hết
    tôi cần phải có ngay một cái lỗ
    thật khít khao
    trước khi ánh sáng
    chao nghiêng
    3 giờ 15 sáng
    tu rượu và làm thơ
    vài người nói rằng tôi đã nổi
    danh rồi
    nếu thế sao tôi lại phải một mình ngồi ở đây
    nốc rượu và rặn thơ
    lúc 3 giờ 18 phút?
    chưa từng điên đến thế
    họ chẳng thể hiểu nổi rằng tôi
    vẫn lơ lửng bên ngoài khung cửa
    sổ
    trên tầng bốn
    dẫu cho tôi có ngồi
    tại đây cặm cụi
    viết
    thì cũng chỉ hệt như tôi đang
    tòng teng nơi tầng 68, 72, 101:
    tầm phào
    chả dũng cảm tí nào cả
    chỉ tối cần thôi
    ngồi tại đây một mình
    uống rượu và làm thơ
    vào lúc 3 giờ 24 phút.
    ( Đăng Thường dịch )
    Hic , dạo này lại mất ngủ mới sợ chứ
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Trăng ... còn in bóng đình Tây
    Soi ... lên nhành liễu đâu đây ánh vàng
    Mặt ... hồ cá lội từng đàn
    Nước ... còn khuấy động bởi làn gió qua
    Ưu .... tư một bóng thiết tha
    Buồn ... cho số kiếp mình là nam nhi
    Tay ... cầm bình rượu sầu bi
    Nâng ...lên xin chúc tình si đừng về
    Chén ...khua vọng tiếng ê chề
    Rượu ...cay ai có não nề hơn không
    Lệ ..... rơi thấm ướt cả lòng
    Nguồn ...yêu thương với tình nồng đã tan
    Cứ .....say cho hết bẽ bàng
    Tuôn ... rơi chi nữa hỡi ngàn đắng cay
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Trăng ... còn in bóng đình Tây
    Soi ... lên nhành liễu đâu đây ánh vàng
    Mặt ... hồ cá lội từng đàn
    Nước ... còn khuấy động bởi làn gió qua
    Ưu .... tư một bóng thiết tha
    Buồn ... cho số kiếp mình là nam nhi
    Tay ... cầm bình rượu sầu bi
    Nâng ...lên xin chúc tình si đừng về
    Chén ...khua vọng tiếng ê chề
    Rượu ...cay ai có não nề hơn không
    Lệ ..... rơi thấm ướt cả lòng
    Nguồn ...yêu thương với tình nồng đã tan
    Cứ .....say cho hết bẽ bàng
    Tuôn ... rơi chi nữa hỡi ngàn đắng cay
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    M .... ộng lòng không trọn vì đâu
    .... ng trời sao nỡ gieo sầu thế nhân
    N .....gười đi bóng dáng phong trần
    G .... ío mưa gieo đến muôn phần đắng cay
    L .... ạnh không tia nắng ban mai
    I ....n chi hình bóng tháng ngày nhớ thương
    Ê .... m đềm gọi những vấn vương
    U .... sầu một bóng thê lương cuối trời
    T .... ình yêu là chuyện xa vời
    R .... ồi đây mỗi kẻ một nơi cũng đành
    A .... ''nh trăng tỏa sáng đêm thanh
    I .... n trên mặt nước hóa thành mộng mơ
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    M .... ộng lòng không trọn vì đâu
    .... ng trời sao nỡ gieo sầu thế nhân
    N .....gười đi bóng dáng phong trần
    G .... ío mưa gieo đến muôn phần đắng cay
    L .... ạnh không tia nắng ban mai
    I ....n chi hình bóng tháng ngày nhớ thương
    Ê .... m đềm gọi những vấn vương
    U .... sầu một bóng thê lương cuối trời
    T .... ình yêu là chuyện xa vời
    R .... ồi đây mỗi kẻ một nơi cũng đành
    A .... ''nh trăng tỏa sáng đêm thanh
    I .... n trên mặt nước hóa thành mộng mơ
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Có ....những cuộc đời xót xa
    Phải ...làm sao đễ cố mà lặng im
    Mộng ...đầu giữ chặt trong tim
    Liêu ....tiêu ngày tháng cố tìm lương duyên
    Trai ...anh tài , gái thuyền quyên
    Là ....câu ca tụng lưu truyền ngàn năm
    Tình ...người cách trở xa xăm
    Yêu ....nhau mong được trăm năm bạc đầu
    Không ..cầu gặp những khổ đau
    Thật ....lòng thề nguyện , nhưng sau chẳng thành
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Có ....những cuộc đời xót xa
    Phải ...làm sao đễ cố mà lặng im
    Mộng ...đầu giữ chặt trong tim
    Liêu ....tiêu ngày tháng cố tìm lương duyên
    Trai ...anh tài , gái thuyền quyên
    Là ....câu ca tụng lưu truyền ngàn năm
    Tình ...người cách trở xa xăm
    Yêu ....nhau mong được trăm năm bạc đầu
    Không ..cầu gặp những khổ đau
    Thật ....lòng thề nguyện , nhưng sau chẳng thành
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có lần pác ac/dc gửi cho mấy bài hát của Phú Quang , nghe phê tít ...Có bài " Dạ Khúc " , không biết là lời do Phú Quang sáng tác hay phổ thơ của ai , tìm mãi mà chẳng thấy... Hoá ra là của pác Tường ...
    Dạ khúc
    Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Có buổi chiều nào như chiều xưa
    Anh về trên cát nóng
    Đường dài vành môi khát bỏng
    Em đến dịu dàng như một cơn mưa
    Có buổi chiều nào như chiều qua
    Lòng tràn đầy thương mến
    Mang cả xuân thì em đến
    Thắm nồng như một bông hoa
    Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
    Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
    Nỗi đau bắt đầu từ đấy
    Ngọt ngào như trái nho tươi
    Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh
    Nửa vành mi cong hờn dỗi
    Em xõa muộn sầu trên gối
    Rối bời như mớ tơ xanh
    Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
    Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn
    Em có lời thề dâng hiến
    Cho anh trọn một đời người
    Có buổi chiều nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như là chiếc bóng
    Hoa tàn một mình em không hay
    Giọng Quang Lý nghe sao mà da diết thế , đúng là hát đắm say cho đứt ruột gan người " Chiều nào người bỏ vui chơi , trao ta chiếc hôn nồng cháy...." Thấy phục Hoàng Phủ Ngọc Tường ... phút chốc như lạc vào một cõi khác , không phải là bụi phố , không phải là những bon chen...Con đường giờ cũng khác , là đường dài vành môi khát bỏng .. Buổi chiều giờ cũng khác , là buổi chiều mộng mị và nửa vành mi em hờn dỗi ..." Em nói lời thề dâng hiến , trao anh trọn một đời ng "
    Chiều nay em bỏ vui chơi...
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có lần pác ac/dc gửi cho mấy bài hát của Phú Quang , nghe phê tít ...Có bài " Dạ Khúc " , không biết là lời do Phú Quang sáng tác hay phổ thơ của ai , tìm mãi mà chẳng thấy... Hoá ra là của pác Tường ...
    Dạ khúc
    Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Có buổi chiều nào như chiều xưa
    Anh về trên cát nóng
    Đường dài vành môi khát bỏng
    Em đến dịu dàng như một cơn mưa
    Có buổi chiều nào như chiều qua
    Lòng tràn đầy thương mến
    Mang cả xuân thì em đến
    Thắm nồng như một bông hoa
    Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
    Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
    Nỗi đau bắt đầu từ đấy
    Ngọt ngào như trái nho tươi
    Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh
    Nửa vành mi cong hờn dỗi
    Em xõa muộn sầu trên gối
    Rối bời như mớ tơ xanh
    Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
    Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn
    Em có lời thề dâng hiến
    Cho anh trọn một đời người
    Có buổi chiều nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như là chiếc bóng
    Hoa tàn một mình em không hay
    Giọng Quang Lý nghe sao mà da diết thế , đúng là hát đắm say cho đứt ruột gan người " Chiều nào người bỏ vui chơi , trao ta chiếc hôn nồng cháy...." Thấy phục Hoàng Phủ Ngọc Tường ... phút chốc như lạc vào một cõi khác , không phải là bụi phố , không phải là những bon chen...Con đường giờ cũng khác , là đường dài vành môi khát bỏng .. Buổi chiều giờ cũng khác , là buổi chiều mộng mị và nửa vành mi em hờn dỗi ..." Em nói lời thề dâng hiến , trao anh trọn một đời ng "
    Chiều nay em bỏ vui chơi...
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Tặng bé Tereda_2010
    Người mà anh hâm mộ nhất Phú Thọ Box
    Tặng em đôi phiến mây vàng
    Để che lúc nắng để quàng lúc mưa
    Tặng em dăm hũ yaourt
    Ướp thêm cho giọng chanh chua càng bùi
    Tặng em câu vọng cổ mùi
    Giữa chừng lạc giọng thành lời du ca
    Tặng em nụ hồng hôm qua
    Sáng nay nở ngát hương hoa xuân thì
    Tặng em riêng một lối đi
    Quanh năm rợp bóng cây si anh trồng
    Tặng em một chiếc cầu vồng
    Nối mơ xa với mộng gần đón đưa
    Tặng em những sớm mai trưa
    Dằn lòng ngân tiếng cứ vờ không vui
    Tặng em khóe mắt bồi hồi
    Ai yêu muốn dại cả người, làm thơ
    Tặng em thoáng nhớ bâng quơ
    Sớm hôm vỗ sóng tìm bờ bến aị
    Tặng em miếng gừng chia hai
    Hạt muối xẻ nửa, đêm dài chia đôi
    Tặng nguyên trái tim mồ côi
    Bơ vơ từ thuở đứng ngồi không yên
    Chỉ xin đôi lúm đồng tiền
    Và bàn tay nắm xuống thuyền sang sông.

Chia sẻ trang này