1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn vào đây sẽ ấm lòng
    Lều thơ của mỗ rượu thơ không ?
    Đứng xa mà tiếng ngâm thơ phú
    Rổn rảng bên tai tựa ... trống đồng !
    Nếu rảnh xin hãy ở lại chơi
    Quê hương trăng nước lúc Thu rơi
    Sao nghe thơ quá cung đàn réo
    Tịch tịch tình tang nửa mảnh đời
    Cửa to lều nhỏ mời bạn vào
    Cười cười nói nói quả xôn xao
    Đây mời vài chén rồi thi phú
    Xỉn xỉn thơ thơ bỡn má đào
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu giữa năm đến nữa rồi
    Tháng sáu mà sao mưa mãi thôi
    Có phải trời cao kia thấu hiểu
    Khóc một cuộc tình đã vỡ đôi
    Tháng sáu một lần chiều tiễn đưa
    Hiu quạnh phi trường lất phất mưa
    Nhỏ theo chim sắt về xứ lạ
    Ta ở nơi này sầu xác xơ
    Dáng nhỏ lầm lũi vai nặng xách
    Lặng lẽ góc phòng ta đợi trông
    Ra đi cẩn thận nghe nhỏ nhé
    Chớ để bùn nhơ bẩn gót hồng
    Tháng sáu Sài Gòn mưa không nhỏ
    Có giọt mưa nào ướt môi mềm
    Cho nhỏ một lần hồi tưởng lại
    Nụ hôn ngày nào dưới mưa đêm
    Cali tháng sáu hoa chắc nhiều
    Nhỏ còn đi dạo vào cuối chiều
    Hoa dại bên đường khoe sắc thắm
    Có làm nhỏ nhớ nặng đăm chiêu
    Hoa cây phố cũ ngát hương đêm
    Mỗi lần đi qua nhớ nhỏ thêm
    Vài dòng anh viết cho nhỏ đó
    Viết xong chẳng gửi cho nhỏ xem !!!
    Kelangdu
    14/06/2002
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu giữa năm đến nữa rồi
    Tháng sáu mà sao mưa mãi thôi
    Có phải trời cao kia thấu hiểu
    Khóc một cuộc tình đã vỡ đôi
    Tháng sáu một lần chiều tiễn đưa
    Hiu quạnh phi trường lất phất mưa
    Nhỏ theo chim sắt về xứ lạ
    Ta ở nơi này sầu xác xơ
    Dáng nhỏ lầm lũi vai nặng xách
    Lặng lẽ góc phòng ta đợi trông
    Ra đi cẩn thận nghe nhỏ nhé
    Chớ để bùn nhơ bẩn gót hồng
    Tháng sáu Sài Gòn mưa không nhỏ
    Có giọt mưa nào ướt môi mềm
    Cho nhỏ một lần hồi tưởng lại
    Nụ hôn ngày nào dưới mưa đêm
    Cali tháng sáu hoa chắc nhiều
    Nhỏ còn đi dạo vào cuối chiều
    Hoa dại bên đường khoe sắc thắm
    Có làm nhỏ nhớ nặng đăm chiêu
    Hoa cây phố cũ ngát hương đêm
    Mỗi lần đi qua nhớ nhỏ thêm
    Vài dòng anh viết cho nhỏ đó
    Viết xong chẳng gửi cho nhỏ xem !!!
    Kelangdu
    14/06/2002
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic , xúc động quá ! Từ bé đến nhớn bằng ngần này pác là người đầu tiên tặng thơ chúc mừng SN cho iem , hic hic . Cảm ơn pác lần nữa vì bài thơ của pác !
    @ Teta : em tìm được bài " Ngập Ngừng " của pác Hồ Dzếnh roài anh iu ạh , post lên cho dzui
    Ngập Ngừng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa.
    Hoa **** ngập ngừng cỏ cây lần lữa,
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
    Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
    Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
    Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic , xúc động quá ! Từ bé đến nhớn bằng ngần này pác là người đầu tiên tặng thơ chúc mừng SN cho iem , hic hic . Cảm ơn pác lần nữa vì bài thơ của pác !
    @ Teta : em tìm được bài " Ngập Ngừng " của pác Hồ Dzếnh roài anh iu ạh , post lên cho dzui
    Ngập Ngừng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa.
    Hoa **** ngập ngừng cỏ cây lần lữa,
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
    Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
    Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
    Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...

  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn pác . Tại hạ thật không phải khi pác mới vào box đã " đón chào " pác bằng 1 cách " quá đặc biệt " . Thiên hạ đồn rằng pác là Amateur 36 giẻ sườn , chán thật , em lại ko được chiêm ngưỡng bức ảnh đấy nếu ko em quyết tìm ra giẻ sườn thứ 37 để minh oan cho pác . Chúc pác sức khoẻ dồi dào , làm thơ ngày một sung , sớm tìm được tri kỉ để cuộc đời ko còn là giấc mộng liêu trai .
    À , mà lần sau pác tặng em cái gì thì tặng cái ăn được ý nhé ! Toàn tặng mây hồng với lại cầu vồng thế này thì gần mắt đây mà xa miệng quá ! ( Mà nói chung khi người ta sở hữu cái gì đó quá lớn tức là chẳng sở hữu cái gì cả . VD pác có thể đứng giữa phố đông mà hét : " Thành phố này là của tôi " thì cũng chẳng ai thèm tranh giành với pác làm gì . Nhưng nếu pác chỉ vào cái xe đạp cà tàng của ai đó và nói : " Đây là cái xe của tôi ..." thì thôi rồi , chủ của nó sẽ cho pác biết thế nào là " của tôi " Đùa pác thế thôi - cảm ơn pác về bài thơ )
    Này , mẹ thằng cu ơi ! Mẹ thằng cu muốn anh bỏ xác trên văn đàn để chạy theo thằng nào đấy hả ? ANh nói cho mẹ thằng cu biết nhé , mẹ thằng cu mà đi với đứa nào là anh cho thằng đấy đi luôn , rồi anh cũng đi luôn , cho mẹ thằng cu 1 phát mồ côi hai người yêu luôn ... Anh mà káu lên nhé thì anh coi trời bằng vung , à không , bằng nắp ấm... Nhưng anh nói thì nói thế thôi vì tương lai thằng cu , vì hạnh phúc của bố thằng cu và mẹ thằng cu ( tức hạnh phúc của anh + em ) anh sẽ cố rặn đủ 100 bài thơ cho tới giọt cảm xúc cuối cùng ...
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn pác . Tại hạ thật không phải khi pác mới vào box đã " đón chào " pác bằng 1 cách " quá đặc biệt " . Thiên hạ đồn rằng pác là Amateur 36 giẻ sườn , chán thật , em lại ko được chiêm ngưỡng bức ảnh đấy nếu ko em quyết tìm ra giẻ sườn thứ 37 để minh oan cho pác . Chúc pác sức khoẻ dồi dào , làm thơ ngày một sung , sớm tìm được tri kỉ để cuộc đời ko còn là giấc mộng liêu trai .
    À , mà lần sau pác tặng em cái gì thì tặng cái ăn được ý nhé ! Toàn tặng mây hồng với lại cầu vồng thế này thì gần mắt đây mà xa miệng quá ! ( Mà nói chung khi người ta sở hữu cái gì đó quá lớn tức là chẳng sở hữu cái gì cả . VD pác có thể đứng giữa phố đông mà hét : " Thành phố này là của tôi " thì cũng chẳng ai thèm tranh giành với pác làm gì . Nhưng nếu pác chỉ vào cái xe đạp cà tàng của ai đó và nói : " Đây là cái xe của tôi ..." thì thôi rồi , chủ của nó sẽ cho pác biết thế nào là " của tôi " Đùa pác thế thôi - cảm ơn pác về bài thơ )
    Này , mẹ thằng cu ơi ! Mẹ thằng cu muốn anh bỏ xác trên văn đàn để chạy theo thằng nào đấy hả ? ANh nói cho mẹ thằng cu biết nhé , mẹ thằng cu mà đi với đứa nào là anh cho thằng đấy đi luôn , rồi anh cũng đi luôn , cho mẹ thằng cu 1 phát mồ côi hai người yêu luôn ... Anh mà káu lên nhé thì anh coi trời bằng vung , à không , bằng nắp ấm... Nhưng anh nói thì nói thế thôi vì tương lai thằng cu , vì hạnh phúc của bố thằng cu và mẹ thằng cu ( tức hạnh phúc của anh + em ) anh sẽ cố rặn đủ 100 bài thơ cho tới giọt cảm xúc cuối cùng ...
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngọc giận anh rồi, có phải không ?
    Giận anh tàn héo cánh hoa hồng !
    Mặc anh chờ đón Tiêu Tương Quán
    Mặc tóc phai mầu, mỏi mắt trông .
    Ngọc ghét anh rồi, có phải không ?
    Sao quên đi những ái ân nồng ,
    Chắc ghen thiên hạ anh cua hết
    Anh nói như vầy có phải không?
    Anh đã hiểu rồi,Ngọc nói không !
    Bao nhiêu câu hứa chẳng vừa lòng .
    Vu vơ khéo trách ân tình nhẹ ,
    Nước mắt anh rơi nát tấm lòng .
    Tình anh vĩ đại tựa cơn mưa
    Biết lấy gì đây để đong vừa
    Sao Ngọc đành bỏ không màng đến
    Sao trách tình anh có lạ chưa??
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngọc giận anh rồi, có phải không ?
    Giận anh tàn héo cánh hoa hồng !
    Mặc anh chờ đón Tiêu Tương Quán
    Mặc tóc phai mầu, mỏi mắt trông .
    Ngọc ghét anh rồi, có phải không ?
    Sao quên đi những ái ân nồng ,
    Chắc ghen thiên hạ anh cua hết
    Anh nói như vầy có phải không?
    Anh đã hiểu rồi,Ngọc nói không !
    Bao nhiêu câu hứa chẳng vừa lòng .
    Vu vơ khéo trách ân tình nhẹ ,
    Nước mắt anh rơi nát tấm lòng .
    Tình anh vĩ đại tựa cơn mưa
    Biết lấy gì đây để đong vừa
    Sao Ngọc đành bỏ không màng đến
    Sao trách tình anh có lạ chưa??
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngáo ngô nghê ngáo ngồi ngáo ngọng
    Ngáo ngu ngơ ngọ nguậy ngó nghinh
    Ngáo nghịch ngợm ngổ ngáo ngút ngàn
    Ngáo ngốc nghếch ngổn ngang nghiêng ngả

Chia sẻ trang này