1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngáo ngô nghê ngáo ngồi ngáo ngọng
    Ngáo ngu ngơ ngọ nguậy ngó nghinh
    Ngáo nghịch ngợm ngổ ngáo ngút ngàn
    Ngáo ngốc nghếch ngổn ngang nghiêng ngả
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha, ha ha ha
    Cười ra nước mắt cười đời ta
    Ðã sắp ba mươi đời vẫn chỉ
    Chỉ là ảo mộng chỉ phù sa
    Xuân khứ xuân lai, thân tàn tạ
    Ðợi vài Xuân nữa chắc đã già
    Có biết bao nhiêu điều chí nguyện
    Theo dòng Xuân ấy tạ từ ta
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha, ha ha ha
    Cười ra nước mắt cười đời ta
    Ðã sắp ba mươi đời vẫn chỉ
    Chỉ là ảo mộng chỉ phù sa
    Xuân khứ xuân lai, thân tàn tạ
    Ðợi vài Xuân nữa chắc đã già
    Có biết bao nhiêu điều chí nguyện
    Theo dòng Xuân ấy tạ từ ta
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    YÊU_ chi đau xót thêm lòng
    _ bao nhung nhớ, chờ mong, u buồn
    BỂ_ trời sóng dạt nước tuôn
    KHỔ_ đau gửi với cánh buồm phương xa
    TÌNH_ đơn gửi ánh trăng ngà
    _ bao đêm đợi dưới hoa một mình
    CÕI_ lòng trăng sáng lung linh
    _ sao quên lãng chữ "tình" năm nao
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    YÊU_ chi đau xót thêm lòng
    _ bao nhung nhớ, chờ mong, u buồn
    BỂ_ trời sóng dạt nước tuôn
    KHỔ_ đau gửi với cánh buồm phương xa
    TÌNH_ đơn gửi ánh trăng ngà
    _ bao đêm đợi dưới hoa một mình
    CÕI_ lòng trăng sáng lung linh
    _ sao quên lãng chữ "tình" năm nao
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ái ân mang lắm khổ vào thân
    Tình đến rồi đi mấy vạn lần
    Hỡi khách má hồng ai hiểu thấu
    Xin vì hiệp khách nói lời phân
    Thế sự thiên duyên đều giả dối
    "Sắc tức là không" nhắn thế nhân
    Xưa nay vạn vật sinh rồi diệt
    Cầu chi mộng mị lắm phong vân
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ái ân mang lắm khổ vào thân
    Tình đến rồi đi mấy vạn lần
    Hỡi khách má hồng ai hiểu thấu
    Xin vì hiệp khách nói lời phân
    Thế sự thiên duyên đều giả dối
    "Sắc tức là không" nhắn thế nhân
    Xưa nay vạn vật sinh rồi diệt
    Cầu chi mộng mị lắm phong vân
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi thế, thế thì thôi
    Than thở thì thầm, thầm thở thôi
    Thời thế thế thời, thường thảo, thạch
    Than thân thui thủi, thảm thường thôi
    Thiên thu thời thế thời thiên thực
    Thất thế thôi thì thào thợt thôi
    Thê thiếp thao thao thời thảm thiết
    Thất thời thê thảm, thác thân thôi
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi thế, thế thì thôi
    Than thở thì thầm, thầm thở thôi
    Thời thế thế thời, thường thảo, thạch
    Than thân thui thủi, thảm thường thôi
    Thiên thu thời thế thời thiên thực
    Thất thế thôi thì thào thợt thôi
    Thê thiếp thao thao thời thảm thiết
    Thất thời thê thảm, thác thân thôi
  10. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT LẦN
    Có một lần tôi đã nói bâng quơ
    Nhưng có bé chắc là nghe thấy
    Rằng tôi thích tình yêu khi xuân tới
    Chỉ mặc tuyền màu áo trắng tinh khôi
    E lệ ngước mắt xanh trong vắt
    Thoáng phút giây cô bé lặng nhìn tôi
    Và gương mặt ngây thơ nhẹ nhõm
    Nở nụ cười buồn khẽ trên môi
    Từ buổi ấy tháng Năm nào cũng vậy
    Mỗi lần tôi qua phố lúc chiều sang
    Tôi đều thấy cô bé bên cạnh cửa
    Trông bộ đồ màu trắng đứng nghiêm trang.

Chia sẻ trang này