1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic hic , pác amateur ơi , ko phải là pác đang định....lũng đoạn topic này đấy chứ ? Chẹp....
    Em thích bài thơ này lắm , nhưng chưa biết dịch sang tiếng Việt thế nào cho hay , cho vần cả . Pác nào có thể thì hộ em . Danke !!!
    Love Indestructible
    ~ Robert Southby
    [​IMG]
    They sin who tell us Love can die.
    With life all other passions fly,
    All others are but vanity.
    In Heaven Ambition cannot dwell,
    Nor Avarice in the vaults of Hell;
    Earthly these passions of the Earth,
    They perish where they have their birth;
    But Love is indestructible.
    Its holy flame for ever burneth,
    From Heaven it came, to Heaven returneth;
    Too oft on Earth a troubled guest,
    At times deceived, at times opprest,
    It here is tried and purified,
    Then hath in Heaven its perfect rest;
    It soweth here with toil and care,
    But the harvest time of Love is there.

  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cho ai những vần thơ
    Mà người đã tặng thuở ngây thơ
    Giờ đây mỗi kẻ đi một ngã
    Chỉ còn lại đây những mộng mơ
    Trả lại cho ai những bài ca
    Mà người hát tặng những ngày xưa
    Người hỡi mấy ai chẳng lỗi hẹn
    Khi đã chia ly tận phương xa
    Trả lại cho ai giấc mơ vàng
    Xây lâu đài mộng thật huy hoàng
    Nhưng có biết đâu , lâu đài cát
    Ảo ảnh vụt tan , quá ngỡ ngàng
    Trả hết cho ai , thôi thế là
    Chỉ còn có mỗi một mình ta
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cho ai những vần thơ
    Mà người đã tặng thuở ngây thơ
    Giờ đây mỗi kẻ đi một ngã
    Chỉ còn lại đây những mộng mơ
    Trả lại cho ai những bài ca
    Mà người hát tặng những ngày xưa
    Người hỡi mấy ai chẳng lỗi hẹn
    Khi đã chia ly tận phương xa
    Trả lại cho ai giấc mơ vàng
    Xây lâu đài mộng thật huy hoàng
    Nhưng có biết đâu , lâu đài cát
    Ảo ảnh vụt tan , quá ngỡ ngàng
    Trả hết cho ai , thôi thế là
    Chỉ còn có mỗi một mình ta
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi nếu người đã từng yêu
    Thì hãy chỉ tôi một vài điều
    Tôi khờ khạo quá , ngu ngơ lắm
    Dẫu biết tương tư vẫn cứ liều .
    Tôi đã yêu như một kẻ khờ
    Ðã tặng cho người hết ước mơ
    Rồi lấy ý thơ làm nhung nhớ
    Trong những đêm thao thức mong chờ
    Tôi nhớ mãi lần đầu gặp gỡ
    Người vô tình tôn cũng thờ ơ
    Gặp nhau thì chỉ nói vu vơ
    Như những kẻ tình cờ giữa chợ
    Nhưng đâu ngờ đó là duyên nợ
    Làm cho tôi trăn trở nhiều đêm
    Nhớ đến người tôi lén gọi tên
    Nhưng không dám nói lên vì sợ
    Tôi rất sợ tình đầu gian dở
    Làm cho tôi khổ sở vô cùng
    Tôi càng sợ câu nói lạnh lùng
    Người đáp trả thế là mất cả
    Người thấy không , sao mà khó qua ?
    Chuyện yêu đương làm khổ mình ta
    Ðường tình quanh quẩn chẳng lối ra
    Nên phải khóc lệ nhoà trang giấy trắng.
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi nếu người đã từng yêu
    Thì hãy chỉ tôi một vài điều
    Tôi khờ khạo quá , ngu ngơ lắm
    Dẫu biết tương tư vẫn cứ liều .
    Tôi đã yêu như một kẻ khờ
    Ðã tặng cho người hết ước mơ
    Rồi lấy ý thơ làm nhung nhớ
    Trong những đêm thao thức mong chờ
    Tôi nhớ mãi lần đầu gặp gỡ
    Người vô tình tôn cũng thờ ơ
    Gặp nhau thì chỉ nói vu vơ
    Như những kẻ tình cờ giữa chợ
    Nhưng đâu ngờ đó là duyên nợ
    Làm cho tôi trăn trở nhiều đêm
    Nhớ đến người tôi lén gọi tên
    Nhưng không dám nói lên vì sợ
    Tôi rất sợ tình đầu gian dở
    Làm cho tôi khổ sở vô cùng
    Tôi càng sợ câu nói lạnh lùng
    Người đáp trả thế là mất cả
    Người thấy không , sao mà khó qua ?
    Chuyện yêu đương làm khổ mình ta
    Ðường tình quanh quẩn chẳng lối ra
    Nên phải khóc lệ nhoà trang giấy trắng.
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trái tim phụ nữ
    ( Trịnh Bích Ba )
    Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
    Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế
    Sự kiêu hãnh xa vời lòng yêu thương tận tuỵ
    Niềm hạnh phúc đắng cay những giọt lệ u buồn
    Có lúc rộng mênh mông vẫn mang chẳng nổi mình
    Có lúc nhớ vô cùng vẫn ôm trùm hết thảy
    " Mắc điều tình ái ..." như nàng Kiều thưở ấy
    Suốt cuộc đời đâu dễ thấy chằng Kim
    Có bờ vai nào đủ rộng không anh ?
    Cho mái đầu nhỏ thôi của một người phụ nữ
    Để đừng bao giờ , đừng người mẹ nào phải nhủ
    " Hãy thương con gái mình hơn vì mai sau nó sẽ cô đơn "
    Vâng - đúng như từ thưở xưa như lẽ thông thường
    Trái tim của đàn bà lòng mong ước khó san bằng hơn biển
    Nhưng trong tất cả cuộc đời em những gì anh mang đến
    Em xin một điều thôi : Được mãi mãi yêu anh....


    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 02/06/2005
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trái tim phụ nữ
    ( Trịnh Bích Ba )
    Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
    Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế
    Sự kiêu hãnh xa vời lòng yêu thương tận tuỵ
    Niềm hạnh phúc đắng cay những giọt lệ u buồn
    Có lúc rộng mênh mông vẫn mang chẳng nổi mình
    Có lúc nhớ vô cùng vẫn ôm trùm hết thảy
    " Mắc điều tình ái ..." như nàng Kiều thưở ấy
    Suốt cuộc đời đâu dễ thấy chằng Kim
    Có bờ vai nào đủ rộng không anh ?
    Cho mái đầu nhỏ thôi của một người phụ nữ
    Để đừng bao giờ , đừng người mẹ nào phải nhủ
    " Hãy thương con gái mình hơn vì mai sau nó sẽ cô đơn "
    Vâng - đúng như từ thưở xưa như lẽ thông thường
    Trái tim của đàn bà lòng mong ước khó san bằng hơn biển
    Nhưng trong tất cả cuộc đời em những gì anh mang đến
    Em xin một điều thôi : Được mãi mãi yêu anh....


    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 02/06/2005
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Thơ Puskin ạh !!

    Biển

    Puskin


    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu..


    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 01/06/2005
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Thơ Puskin ạh !!

    Biển

    Puskin


    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu..


    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 01/06/2005
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Only You ....[
    Chàng không thể nhìn nàng qua Modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm
    Chỉ nói yêu em và cứ thế Enter.
    Và hai người cứ yêu thế trong mơ
    Bên chiếc khung con mỗi lần hội thoại
    Đêm càng khuya họ càng mê mải
    Nói chuyên trăng sao mật ngọt thiên đường
    Nàng hỏi chàng: Anh cứ nói yêu thương
    Sao bỗng dưng anh biến đi đâu mẩt
    Chàng vội vã: Ơ kìa anh nói thật
    Anh bị ao (out) vừa lập tức log vào.
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
    Chat mãi chat hoài khong hết chuyện
    Tình yêu cứ theo tháng năm vơi đầy.
    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc Modem mối tình đầu vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng "I love U" rồi cứ thế enter
    Chuyện tình qua Modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo cảm thấy hơi buồn
    (sưu tầm)

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 02/06/2005
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 02/06/2005

Chia sẻ trang này