1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    To anythao..: Đọc phần chữ ký của em anh muốn bật quá
  2. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tầm xuân nở

    Ngày tôi xa tầm xuân còn đang nụ
    Lời ca xưa và kỷ niệm một thời
    Tôi sẽ trở về với mùa hoa ấy
    Nở trong vườn, thương nhớ chỉ riêng tôi
    Bàn chân xa nay đã về ngõ nhỏ
    Vườn nhà ai, tầm xuân nở ngỡ ngàng
    Gió và gió ! Một chiều ai thương nhớ
    Tôi trở về, đã muộn chuyến đò ngang
    Hoa đã nở như một lời từ biệt
    Vườn xưa còn in dấu bước chân ai
    Người xưa đã quên rồi kỷ niệm
    Để mình tôi khóc với riêng tôi
    Hỡi ngày sau ai đó trên đời
    Đừng đến muộn những chuyến đò đã hẹn
    Để chuyện xưa, kỷ niệm còn nguyên vẹn
    Giọt lệ rơi, trên vai áo một người %
  3. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tầm xuân nở

    Ngày tôi xa tầm xuân còn đang nụ
    Lời ca xưa và kỷ niệm một thời
    Tôi sẽ trở về với mùa hoa ấy
    Nở trong vườn, thương nhớ chỉ riêng tôi
    Bàn chân xa nay đã về ngõ nhỏ
    Vườn nhà ai, tầm xuân nở ngỡ ngàng
    Gió và gió ! Một chiều ai thương nhớ
    Tôi trở về, đã muộn chuyến đò ngang
    Hoa đã nở như một lời từ biệt
    Vườn xưa còn in dấu bước chân ai
    Người xưa đã quên rồi kỷ niệm
    Để mình tôi khóc với riêng tôi
    Hỡi ngày sau ai đó trên đời
    Đừng đến muộn những chuyến đò đã hẹn
    Để chuyện xưa, kỷ niệm còn nguyên vẹn
    Giọt lệ rơi, trên vai áo một người %
  4. cliknc

    cliknc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Người con gái vẫn ngồi bên khung cửa
    Làm thơ tình và đếm những mùa trăng
    Có một mùa trăng đi không về nữa
    Ký ức khuyết tròn phía tối bão giông

  5. cliknc

    cliknc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Người con gái vẫn ngồi bên khung cửa
    Làm thơ tình và đếm những mùa trăng
    Có một mùa trăng đi không về nữa
    Ký ức khuyết tròn phía tối bão giông

  6. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    thực ra tớ ko phải là kẻ phá đám, nhưng mà tình yêu giống quả táo mèo...........
    Bức thư tình tồi tệ nhất
    3Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
    4Đã không còn nữa. Và anh đang nuôi sự hận thù với em
    5Ngày một nhiều thêm. Mỗi khi chúng ta gặp nhau
    6Anh chẳng cần quan tâm tới em là ai .
    7Điều duy nhất anh muốn khi bên em là
    8Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ
    9Ôm em vào lòng.
    10và lại càng không muốn
    11thì thầm vài tai em những lời yêu thương nhất
    12Bởi anh đâu có muốn làm như vậy
    13Đối với anh
    14Những điều đó thực sự nhàm chán và
    15Những lần trò chuyện của chúng ta ngày càng
    16Tẻ nhạt. Nó không hề
    17Làm cho anh muốn chờ đợi & gặp em nhiều hơn nữa
    làm thay đổi tình cảm của anh dành cho em
    anh muốn em hiểu rằng
    Em chỉ biết nghĩ cho em, cho mình em thôi bởi vì.
    Nếu chúng ta yêu nhau, anh đoán trước được
    Cuộc sống của anh sẽ trở thành địa ngục. Và không bao giờ
    anh sẽ làm cho em hanh phúc và
    biết đến hạnh phúc là gì
    Nếu chúng ta yêu nhau, anh cảm nhận được
    anh sẽ trở nên nhu nhựơc và không tìm được
    Niềm đam mê của cuộc sống. Anh có một trái tim,
    một cuộc sống chọn vẹn
    đầy nhiệt huyết và yêu thương
    Nhưng chắc chắn không phải
    Để dâng hiến cho em.
    Thât ích kỉ và ng* ngốc nếu nghĩ rằng,
    Trên thế gian này chỉ có mình em,
    anh đã không còn yêu em nữa nên em đừng nghĩ viển vông
    mình em mới có khả năng ôm trọn trái tim anh
    Anh chỉ muốn em hiểu rằng
    Những điều anh nói là sự thật. Anh nghĩ chúng ta ?
    Chúng ta không thể tiếp tục
    Là một đôi do ông trời sắp đặt
    cứ dối lòng mình như vậy
    Hãy sống với hiện tại
    với một sự thật rằng
    cuộc sống của anh
    cuộc đời của anh thật là vô nghĩa nếu
    Luôn cần có em bên anh. Và anh muốn
    không có em ở bên.
    mãi mãi là như thế. Khi bên em
    anh không bao giờ nghĩ
    anh thực sự hạnh phúc bởi
    nhưng điều em nói với anh
    Đã nhiều lần
    là sự giả dối
    ?oanh là chỗ dưa tinh thần vững chăc nhất của em?
    ?oem không muốn làm tổn thương tới anh?
    vì vậy anh không thể để
    như em đã nói
    mất em thêm một lần nữa
    và anh tin đó là sự thật
    nếu phải xa em thêm một lần nữa
    anh mong em hiểu rằng
    điêu duy nhất anh muốn là
    đi tìm tình yêu cùng các cô gái khác
    chờ đợi em quay trở lại với anh
    là điều ng* ngốc nhất mà anh không bao giờ làm và
    anh sẽ làm điều đó vì
    Câu nói ?onhẽ ra em không nên làm cho anh yêu em như thế?
    ?otình yêu của anh, tình yêu duy nhất của anh?
    là câu nói xuẩn ngốc nhất mà em từng nói
    Và nó chỉ dành cho em cho mình em mà thôi
    Em đừng bao giờ nghĩ và nói như vậy
    Em không bao giờ biết
    nhưng điều anh nói đêu rất thật
    Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em ?.
    nếu em hiểu được tình yêu của anh dành cho em là như nào. Đừng gượng gạo
    tạo cho anh một cơ hội mới
    Vì anh sẽ gạt bỏ tất cả
    anh sẽ cho em thấy
    anh vứt chúng đi. Làm gì có chuyện
    anh yêu em hơn bất cứ thứ gì anh có
    anh rất muốn quên em
    đó là điều mà anh muốn nói với em từ lâu
    Anh không hề mong muốn. Em nghĩ viển vông
    Về tình yêu thật sự của anh dành cho em. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
    Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn. Và xin em đừng nghĩ rằng
    Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.
    anh đang muốn quên em
    mãi mãi sẽ là như vậy
    có 1 điều thú vị là nếu bạn chỉ đọc nguyên những câu có số lẻ 1 , 3, 5 thì....
  7. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    thực ra tớ ko phải là kẻ phá đám, nhưng mà tình yêu giống quả táo mèo...........
    Bức thư tình tồi tệ nhất
    3Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
    4Đã không còn nữa. Và anh đang nuôi sự hận thù với em
    5Ngày một nhiều thêm. Mỗi khi chúng ta gặp nhau
    6Anh chẳng cần quan tâm tới em là ai .
    7Điều duy nhất anh muốn khi bên em là
    8Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ
    9Ôm em vào lòng.
    10và lại càng không muốn
    11thì thầm vài tai em những lời yêu thương nhất
    12Bởi anh đâu có muốn làm như vậy
    13Đối với anh
    14Những điều đó thực sự nhàm chán và
    15Những lần trò chuyện của chúng ta ngày càng
    16Tẻ nhạt. Nó không hề
    17Làm cho anh muốn chờ đợi & gặp em nhiều hơn nữa
    làm thay đổi tình cảm của anh dành cho em
    anh muốn em hiểu rằng
    Em chỉ biết nghĩ cho em, cho mình em thôi bởi vì.
    Nếu chúng ta yêu nhau, anh đoán trước được
    Cuộc sống của anh sẽ trở thành địa ngục. Và không bao giờ
    anh sẽ làm cho em hanh phúc và
    biết đến hạnh phúc là gì
    Nếu chúng ta yêu nhau, anh cảm nhận được
    anh sẽ trở nên nhu nhựơc và không tìm được
    Niềm đam mê của cuộc sống. Anh có một trái tim,
    một cuộc sống chọn vẹn
    đầy nhiệt huyết và yêu thương
    Nhưng chắc chắn không phải
    Để dâng hiến cho em.
    Thât ích kỉ và ng* ngốc nếu nghĩ rằng,
    Trên thế gian này chỉ có mình em,
    anh đã không còn yêu em nữa nên em đừng nghĩ viển vông
    mình em mới có khả năng ôm trọn trái tim anh
    Anh chỉ muốn em hiểu rằng
    Những điều anh nói là sự thật. Anh nghĩ chúng ta ?
    Chúng ta không thể tiếp tục
    Là một đôi do ông trời sắp đặt
    cứ dối lòng mình như vậy
    Hãy sống với hiện tại
    với một sự thật rằng
    cuộc sống của anh
    cuộc đời của anh thật là vô nghĩa nếu
    Luôn cần có em bên anh. Và anh muốn
    không có em ở bên.
    mãi mãi là như thế. Khi bên em
    anh không bao giờ nghĩ
    anh thực sự hạnh phúc bởi
    nhưng điều em nói với anh
    Đã nhiều lần
    là sự giả dối
    ?oanh là chỗ dưa tinh thần vững chăc nhất của em?
    ?oem không muốn làm tổn thương tới anh?
    vì vậy anh không thể để
    như em đã nói
    mất em thêm một lần nữa
    và anh tin đó là sự thật
    nếu phải xa em thêm một lần nữa
    anh mong em hiểu rằng
    điêu duy nhất anh muốn là
    đi tìm tình yêu cùng các cô gái khác
    chờ đợi em quay trở lại với anh
    là điều ng* ngốc nhất mà anh không bao giờ làm và
    anh sẽ làm điều đó vì
    Câu nói ?onhẽ ra em không nên làm cho anh yêu em như thế?
    ?otình yêu của anh, tình yêu duy nhất của anh?
    là câu nói xuẩn ngốc nhất mà em từng nói
    Và nó chỉ dành cho em cho mình em mà thôi
    Em đừng bao giờ nghĩ và nói như vậy
    Em không bao giờ biết
    nhưng điều anh nói đêu rất thật
    Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em ?.
    nếu em hiểu được tình yêu của anh dành cho em là như nào. Đừng gượng gạo
    tạo cho anh một cơ hội mới
    Vì anh sẽ gạt bỏ tất cả
    anh sẽ cho em thấy
    anh vứt chúng đi. Làm gì có chuyện
    anh yêu em hơn bất cứ thứ gì anh có
    anh rất muốn quên em
    đó là điều mà anh muốn nói với em từ lâu
    Anh không hề mong muốn. Em nghĩ viển vông
    Về tình yêu thật sự của anh dành cho em. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
    Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn. Và xin em đừng nghĩ rằng
    Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.
    anh đang muốn quên em
    mãi mãi sẽ là như vậy
    có 1 điều thú vị là nếu bạn chỉ đọc nguyên những câu có số lẻ 1 , 3, 5 thì....
  8. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ là kẻ đi chép thơ của người này cho người khác thôi.
    CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
    Đừng nhìn em với ánh mắt thương hại lạnh lùng
    Ngay cả khi tình yêu trong anh ko còn nữa
    Anh đã đến bên đời em như ngọn lửa
    Ấm nóng dịu dàng và có cả những hờn ghen
    Cuộc đời sớm dạy em phải biết bon chen
    Và em cũng phải đối đâù với bao vất vả
    Nhưng đứng trước anh em ko bao giờ sợ ngã
    Vòng tay anh rộng hơn cả cuộc đời
    Nếu được trở lại ngày xưa nơi trại 12 cây sồi
    Thì có lẽ em cũng chẳng thể nào đổi khác
    Vẫn dẫm đạp lên những trái tim ngờ nghệch bằng vẻ ngoài đài các
    Nhưng trước khó khăn ko gục ngã bao giờ
    Sẽ vẫn thủ đoạn, thực dụng và mưu mô
    Bởi đơn giản em là Scarlet
    Chỉ mình anh hiểu em mà ko coi khinh ghen ghét
    Nếu em hiểu mình em đã chẳng mất anh
    Có phải thời gian trôi quá nhanh
    Nên tình yêu bất diệt cũng có ngày tàn lụi
    Nhưng xin anh đừng đi, đừng để em tiếc nuối
    Khi hạnh phúc trong đời tuột khỏi tầm tay
    Để em hoảng loạn chạy tìm những cơn say
    Giữa mờ sương ko còn anh đợi chờ em phía trước
    Ko có anh em chẳng làm gì được
    Sẽ chẳng làm được gì khi khoảng trống sau lưng
    Nước mắt em rơi từ trái tim ko biết e ngại ngượng ngùng
    Dù trước mắt anh em ko hề van xin yếu đuối
    Em có thể dại khờ vô tâm sốc nổi
    Nhưng em ko đánh mất chính mình
    Vì em tin mỗi ngày mai là một bình minh
    Và niềm tin có anh luôn là điều phía trước
    Em tin mình sẽ làm lại được
    Dũng cảm ngẩng đầu vượt lên cả nỗi đau
    Em tin mình rồi sẽ có nhau
    Người ta chỉ yêu khi có cùng bản chất
    Tháng năm trôi với bao điều được mất
    Nhưng em lại bắt đầu đi ngược gió về anh.
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 27/10/2004
  9. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ là kẻ đi chép thơ của người này cho người khác thôi.
    CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
    Đừng nhìn em với ánh mắt thương hại lạnh lùng
    Ngay cả khi tình yêu trong anh ko còn nữa
    Anh đã đến bên đời em như ngọn lửa
    Ấm nóng dịu dàng và có cả những hờn ghen
    Cuộc đời sớm dạy em phải biết bon chen
    Và em cũng phải đối đâù với bao vất vả
    Nhưng đứng trước anh em ko bao giờ sợ ngã
    Vòng tay anh rộng hơn cả cuộc đời
    Nếu được trở lại ngày xưa nơi trại 12 cây sồi
    Thì có lẽ em cũng chẳng thể nào đổi khác
    Vẫn dẫm đạp lên những trái tim ngờ nghệch bằng vẻ ngoài đài các
    Nhưng trước khó khăn ko gục ngã bao giờ
    Sẽ vẫn thủ đoạn, thực dụng và mưu mô
    Bởi đơn giản em là Scarlet
    Chỉ mình anh hiểu em mà ko coi khinh ghen ghét
    Nếu em hiểu mình em đã chẳng mất anh
    Có phải thời gian trôi quá nhanh
    Nên tình yêu bất diệt cũng có ngày tàn lụi
    Nhưng xin anh đừng đi, đừng để em tiếc nuối
    Khi hạnh phúc trong đời tuột khỏi tầm tay
    Để em hoảng loạn chạy tìm những cơn say
    Giữa mờ sương ko còn anh đợi chờ em phía trước
    Ko có anh em chẳng làm gì được
    Sẽ chẳng làm được gì khi khoảng trống sau lưng
    Nước mắt em rơi từ trái tim ko biết e ngại ngượng ngùng
    Dù trước mắt anh em ko hề van xin yếu đuối
    Em có thể dại khờ vô tâm sốc nổi
    Nhưng em ko đánh mất chính mình
    Vì em tin mỗi ngày mai là một bình minh
    Và niềm tin có anh luôn là điều phía trước
    Em tin mình sẽ làm lại được
    Dũng cảm ngẩng đầu vượt lên cả nỗi đau
    Em tin mình rồi sẽ có nhau
    Người ta chỉ yêu khi có cùng bản chất
    Tháng năm trôi với bao điều được mất
    Nhưng em lại bắt đầu đi ngược gió về anh.
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 27/10/2004
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    thienthancodonls
    Lạng Sơn''s Member 37
    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:26, 02/07/04
    Đã được 5 người bình chọn (3.60)
    Than phiền
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn có yêu thơ không? Bạn có bất ngờ không, khi một ngày bạn vào Box, bạn nhận được một bài thơ ai tặng mình, hay chỉ đơn giản là bạn bắt gặp những vần thơ, những bài thơ mà mình thích....
    vậy chúng ta hãy cùng nhau Post những bài thơ mà chúng ta yêu thích cho nhau nhé.
    *******************************************************************
    Cho một người
    Anh Ngọc
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    ...............................................................................................
    Mình vốn tên Ngọc, khôg biết có phải dành cho mình không nhỉ?

Chia sẻ trang này