1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Only You ....[
    Chàng không thể nhìn nàng qua Modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm
    Chỉ nói yêu em và cứ thế Enter.
    Và hai người cứ yêu thế trong mơ
    Bên chiếc khung con mỗi lần hội thoại
    Đêm càng khuya họ càng mê mải
    Nói chuyên trăng sao mật ngọt thiên đường
    Nàng hỏi chàng: Anh cứ nói yêu thương
    Sao bỗng dưng anh biến đi đâu mẩt
    Chàng vội vã: Ơ kìa anh nói thật
    Anh bị ao (out) vừa lập tức log vào.
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
    Chat mãi chat hoài khong hết chuyện
    Tình yêu cứ theo tháng năm vơi đầy.
    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc Modem mối tình đầu vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng "I love U" rồi cứ thế enter
    Chuyện tình qua Modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo cảm thấy hơi buồn
    (sưu tầm)

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 02/06/2005
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 02/06/2005
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Là một ngày sau những lúc mưa và nắng , trời bỗng chợt heo hắt như giữa mùa thu... Bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản khi thấy gió mát mơn man , bỗng thấy yêu người và yêu đời nhiều hơn lúc trước ...Nửa muốn hét lên một câu gì cho thoả nỗi vui sướng trong lòng nửa lại muốn kìm lại để cho những giọt hạnh phúc nảy nở giữa tim mình....
    Nếu
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
    Có lúc tưởng như không mà lại có....​
    (sưu tầm )

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 02/06/2005
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Là một ngày sau những lúc mưa và nắng , trời bỗng chợt heo hắt như giữa mùa thu... Bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản khi thấy gió mát mơn man , bỗng thấy yêu người và yêu đời nhiều hơn lúc trước ...Nửa muốn hét lên một câu gì cho thoả nỗi vui sướng trong lòng nửa lại muốn kìm lại để cho những giọt hạnh phúc nảy nở giữa tim mình....
    Nếu
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
    Có lúc tưởng như không mà lại có....​
    (sưu tầm )

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 02/06/2005
  4. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Khách tới nhà không trà thì bánh
    Mà Phú Thọ sao im vắng lạnh lùng
    Không tiếp đón không 1 lời chào hỏi
    Phải đây lối tiếp khách (của) Phú Thọ chăng ?
    @Linh giáo chủ vì thân cao trọng vọng
    Nên không thèm tiếp đón kẻ vô danh
    Lão [nick]A ma[/nick] thì đêm say ngày xỉn
    Nên bây giờ nhà trống vắng lạnh tanh
    Nguyễn Văn Tèo vì mải mê luyện chưởng
    Đâu kể gì tình bằng hữu thâm giao
    Còn [nick]Hi Li[/nick] đang lưu lạc phương nào
    Hay đang nhậu cùng [nick]A Ma[/nick] lão quỷ
    Tiếc lắm thay 1 gia trang hạnh phúc
    Giờ chỉ còn ai oán tiếng ve kêu
    Tìm đâu thấy những oai hùng thủa trước
    Giờ Phú Thọ như 1 bãi tha ma.....
  5. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Khách tới nhà không trà thì bánh
    Mà Phú Thọ sao im vắng lạnh lùng
    Không tiếp đón không 1 lời chào hỏi
    Phải đây lối tiếp khách (của) Phú Thọ chăng ?
    @Linh giáo chủ vì thân cao trọng vọng
    Nên không thèm tiếp đón kẻ vô danh
    Lão [nick]A ma[/nick] thì đêm say ngày xỉn
    Nên bây giờ nhà trống vắng lạnh tanh
    Nguyễn Văn Tèo vì mải mê luyện chưởng
    Đâu kể gì tình bằng hữu thâm giao
    Còn [nick]Hi Li[/nick] đang lưu lạc phương nào
    Hay đang nhậu cùng [nick]A Ma[/nick] lão quỷ
    Tiếc lắm thay 1 gia trang hạnh phúc
    Giờ chỉ còn ai oán tiếng ve kêu
    Tìm đâu thấy những oai hùng thủa trước
    Giờ Phú Thọ như 1 bãi tha ma.....
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Khác tới nhà không quà không tiếp.
    Chào mừng bạn girl_VP tới thăm box PT.Tớ xin phép được thay mặt toàn thể anh chị em trong box chào mừng bạn đã ghé thăm và có bài thơ làm quà.
    Phú Thọ và Vĩnh Phúc từng là đồng hương với nhau nên bạn cũng cứ hãy coi box Phú Thọ này như box Vĩnh Phúc nhé,cũng là quê hương ta cả mà.
    Box Phú Thọ và Vĩnh Phúc mà giao lưu được với nhau thì hay quá nhỉ?Vì tinh thần cựu đồng hương bất diệt mà.Box PT tớ lúc nào cũng sẵn sàng,vì vậy bạn thử hô hào trong box VP xem sao.Được thì tốt quá.
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Khác tới nhà không quà không tiếp.
    Chào mừng bạn girl_VP tới thăm box PT.Tớ xin phép được thay mặt toàn thể anh chị em trong box chào mừng bạn đã ghé thăm và có bài thơ làm quà.
    Phú Thọ và Vĩnh Phúc từng là đồng hương với nhau nên bạn cũng cứ hãy coi box Phú Thọ này như box Vĩnh Phúc nhé,cũng là quê hương ta cả mà.
    Box Phú Thọ và Vĩnh Phúc mà giao lưu được với nhau thì hay quá nhỉ?Vì tinh thần cựu đồng hương bất diệt mà.Box PT tớ lúc nào cũng sẵn sàng,vì vậy bạn thử hô hào trong box VP xem sao.Được thì tốt quá.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Teta , bài thơ hay quá !!
    Đọc xong rồi tự dưng thấy buồn , vì cái gì thì.....Nếu hiểu được thì lại đã không buồn !!

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Teta , bài thơ hay quá !!
    Đọc xong rồi tự dưng thấy buồn , vì cái gì thì.....Nếu hiểu được thì lại đã không buồn !!

  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa
    (Nguyễn Phan Hách)
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
    Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc.
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh.
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh ?
    Tại sang đông không còn hoa sữa ?
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa ?
    Tại con **** vàng có cánh nó bay ?
    Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay.
    Không phải thời Romeo và Juliette,
    Nên chẳng có đứa nào dám chết,
    Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương.
    Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương,
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ,
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở,
    Có hai người xưa đã yêu nhau...

Chia sẻ trang này