1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thui...bác Amater mí cả SS cho iem xin....Nhìn thơ của 2 bác em suýt ngất .......Sao nó lại ...hay thía nhẩy
    Uống với các bác vại bia nào
    Chúc cho các bác luôn yêu thơ và mang thơ đến với mọi người

  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tạm thời thế đã nhỉ , có gì mai em lại post tiếp , hôm nay post nhiều quá rùi
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tạm thời thế đã nhỉ , có gì mai em lại post tiếp , hôm nay post nhiều quá rùi
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cách nào những áng thơ
    Mà người đã tặng lúc ngây thơ
    Mang ra post gửi không địa chỉ
    Giữ mãi trong lòng ! ... ghét lắm cơ !!!
    Trả lại cách nào những khúc ca
    Lời yêu theo gió đã loang xa
    Đã thành mưa xuống làm ngăn cách
    Bởi đã nghe rồi nên ... xót xa !
    Trả lại cách nào những giấc mơ
    Của thời thơ mộng hỡi bơ vơ
    Thôi thì nâng chén ... rồi ... quên hết
    Mặc kệ ta , người ! say vẩn vơ
    Trả hết làm gì , chẳng ích chi
    Rượu uống khi say sẽ ... cười khì
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cách nào những áng thơ
    Mà người đã tặng lúc ngây thơ
    Mang ra post gửi không địa chỉ
    Giữ mãi trong lòng ! ... ghét lắm cơ !!!
    Trả lại cách nào những khúc ca
    Lời yêu theo gió đã loang xa
    Đã thành mưa xuống làm ngăn cách
    Bởi đã nghe rồi nên ... xót xa !
    Trả lại cách nào những giấc mơ
    Của thời thơ mộng hỡi bơ vơ
    Thôi thì nâng chén ... rồi ... quên hết
    Mặc kệ ta , người ! say vẩn vơ
    Trả hết làm gì , chẳng ích chi
    Rượu uống khi say sẽ ... cười khì
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lạc cõi trần gian , lạc cõi đời
    Tìm em khắp chốn cuộc trần mê
    Theo tiếng ve kêu mùa hè dậy
    Râm ran khắp chốn , vẫn mù khơi
    Em đã đi đâu đã về đâu ?
    Đêm nay trăng thức mộng cung lầu
    Tiếng thơ mù tịt tăm hơi cá
    Tìm em anh biết tìm nơi đâu ?
    Bàng bạc giăng sầu mây viễn sứ
    Nhớ em anh gọi giấc cô liêu
    Tiềm thức hôm nào khơi nỗi nhớ
    Họa lại giùm anh chữ : nhớ nhiều !
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lạc cõi trần gian , lạc cõi đời
    Tìm em khắp chốn cuộc trần mê
    Theo tiếng ve kêu mùa hè dậy
    Râm ran khắp chốn , vẫn mù khơi
    Em đã đi đâu đã về đâu ?
    Đêm nay trăng thức mộng cung lầu
    Tiếng thơ mù tịt tăm hơi cá
    Tìm em anh biết tìm nơi đâu ?
    Bàng bạc giăng sầu mây viễn sứ
    Nhớ em anh gọi giấc cô liêu
    Tiềm thức hôm nào khơi nỗi nhớ
    Họa lại giùm anh chữ : nhớ nhiều !
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Exams are coming up. Good Luck All!!!
    Các bạn thân mến
    Kỳ thi đang đến
    Cố gắn học hành
    Thi đỗ ngon lành
    Thầy cô hãnh diện
    Cha Mẹ thân thiện
    Vui cùng con thơ
    Bao nhiêu ước mơ
    Trở thành sự thật
    Ai có bí mật
    Xin hãy khai mau
    Ðể lỡ ngày sau
    Ðường ai nấy bước
    Không còn như trước
    Sáng chiều gặp mặt
    Thì xin giữ chặt
    Tình bạn thân yêu
    Gom góp bấy nhiêu
    Viết lên đôi lời
    Chỉ mong suốt đời
    Tình bạn giữ nguyên.

  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Exams are coming up. Good Luck All!!!
    Các bạn thân mến
    Kỳ thi đang đến
    Cố gắn học hành
    Thi đỗ ngon lành
    Thầy cô hãnh diện
    Cha Mẹ thân thiện
    Vui cùng con thơ
    Bao nhiêu ước mơ
    Trở thành sự thật
    Ai có bí mật
    Xin hãy khai mau
    Ðể lỡ ngày sau
    Ðường ai nấy bước
    Không còn như trước
    Sáng chiều gặp mặt
    Thì xin giữ chặt
    Tình bạn thân yêu
    Gom góp bấy nhiêu
    Viết lên đôi lời
    Chỉ mong suốt đời
    Tình bạn giữ nguyên.

  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Em là áng mây ngàn
    Giữa vùng trời thênh thang
    Nhìn mây bay lãng đãng
    Dệt mộng ước thiên đàng
    Em là biển chiều tím
    Sóng ru bờ cát êm
    Vẻ đẹp duyên thầm kín
    Càng nhìn càng yêu thêm
    Em là cơn gió thoảng
    Tấu tình khúc yêu đương
    Rót vào tim năm tháng
    Cho anh hoài vấn vương

Chia sẻ trang này