1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về con gà mái, can tội chạy quá nhanh :D.
    Lục bát ế chồng
    Lê thị Hoài Thương
    Đã không đưa hết chặng đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa ...ngày xưa...ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
    Làm sao trả "có" về "không"
    Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì mặc cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà chừa.
    ...Lâu rồi mình không yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình sao mà hẹp thế tình
    Chạy rông thì được cả rình lại khong
    Ới ời ơi ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này
    ...Rồi sau mình sẽ ế chồng
    Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    "Lấy chồng khó mấy mà lười thế em".
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác mê kiếm hiệp với KD nhỉ.
    Trực giao sanh tử tương hứa:
    Thiên nam địa bắc song phi khách,
    Lão sí kỷ hồi hàn thử...

    hay lắm.
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác mê kiếm hiệp với KD nhỉ.
    Trực giao sanh tử tương hứa:
    Thiên nam địa bắc song phi khách,
    Lão sí kỷ hồi hàn thử...

    hay lắm.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bé đừng chạy để rồi vấp nắng,
    Nắng mô thương gót nhỏ hài thêu,
    Lỡ té đau buồn lòng anh lắm,
    Cứ khoan thai buổi học về chiều.
    Áo bé trắng ươm hương sách vở,
    Nhắc nhở về một thuở học trò.
    Gửi cho anh nụ cười chớm nở,
    Kẻo anh về dáng lại buồn xo.
    Răng cứ lủi thủi đi không ngó,
    Cho anh soi bóng ở mắt hồng.
    Mắt dễ thương làm anh lớ ngớ,
    Đứng tim anh bé chịu đền không ?
    Trách ông trời cớ chi ác lạ,
    Giữ bé hoài ở tuổi ngây ngô!
    Biết răng chừ mới hồng đôi má,
    Mới thẹn thò ngó lãng đi mô.
    Tối ni về là anh ngủ mớ,
    Trong chiêm bao áo lụa bé về,
    Sẽ nhẹ nhàng nhìn anh bỡ ngỡ,
    Và đượm hồng cả một cơn mơ.
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bé đừng chạy để rồi vấp nắng,
    Nắng mô thương gót nhỏ hài thêu,
    Lỡ té đau buồn lòng anh lắm,
    Cứ khoan thai buổi học về chiều.
    Áo bé trắng ươm hương sách vở,
    Nhắc nhở về một thuở học trò.
    Gửi cho anh nụ cười chớm nở,
    Kẻo anh về dáng lại buồn xo.
    Răng cứ lủi thủi đi không ngó,
    Cho anh soi bóng ở mắt hồng.
    Mắt dễ thương làm anh lớ ngớ,
    Đứng tim anh bé chịu đền không ?
    Trách ông trời cớ chi ác lạ,
    Giữ bé hoài ở tuổi ngây ngô!
    Biết răng chừ mới hồng đôi má,
    Mới thẹn thò ngó lãng đi mô.
    Tối ni về là anh ngủ mớ,
    Trong chiêm bao áo lụa bé về,
    Sẽ nhẹ nhàng nhìn anh bỡ ngỡ,
    Và đượm hồng cả một cơn mơ.
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại di
    Đừng bắt em phải hôn anh lần nữa
    Bởi em biết trong anh từng hơi thở
    Có phần gấp gáp hơn
    Dừng lại đi , đừng bắt em phải hôn
    Vì anh vẫn hắt xì hơi liên tục
    Lại còn kêu mỏi cơ đau nhức
    Đúng Sars rồi anh ơi !
    Mặc dù yêu anh , yêu anh nhất trên đời
    Nhưng thú thực em vô cùng sợ chết
    Về đi anh , vẫy tay chào vĩnh biệt
    Bệnh Sars này em sợ lắm , bye bye
    Ai bảo rằng hôm qua đi offline
    Về đến nhà tay vẫn không chịu rửa
    Ngu thì chết còn kêu ca gì nữa
    Có cái khẩu trang mà cũng chẳng chịu đeo
    Thôi về đi , xin đừng có đi theo
    Virus này nó lây nhanh lắm
    Đến khi nào cỏ mộ anh xanh thắm
    Em sẽ cắm cho vài nén hương
    Về đi anh mỗi đứa một con đường.....
    (" Thơ tình thời Sars "- Báo Hoa Học Trò ) ​
    @PTT : Hồi trước có người nói với mình là thích cái gì nó mạnh mẽ một chút , cái gì gì mà có liên quan đến gió , không thì cũng như kiểu là " dìm mặt trời xuống đáy biển " .. Sao bây giờ lại thành ra thế này nhỉ ? Hay là trong lúc chưa có học bổng đã ăn nhầm cái gì chăng ?
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại di
    Đừng bắt em phải hôn anh lần nữa
    Bởi em biết trong anh từng hơi thở
    Có phần gấp gáp hơn
    Dừng lại đi , đừng bắt em phải hôn
    Vì anh vẫn hắt xì hơi liên tục
    Lại còn kêu mỏi cơ đau nhức
    Đúng Sars rồi anh ơi !
    Mặc dù yêu anh , yêu anh nhất trên đời
    Nhưng thú thực em vô cùng sợ chết
    Về đi anh , vẫy tay chào vĩnh biệt
    Bệnh Sars này em sợ lắm , bye bye
    Ai bảo rằng hôm qua đi offline
    Về đến nhà tay vẫn không chịu rửa
    Ngu thì chết còn kêu ca gì nữa
    Có cái khẩu trang mà cũng chẳng chịu đeo
    Thôi về đi , xin đừng có đi theo
    Virus này nó lây nhanh lắm
    Đến khi nào cỏ mộ anh xanh thắm
    Em sẽ cắm cho vài nén hương
    Về đi anh mỗi đứa một con đường.....
    (" Thơ tình thời Sars "- Báo Hoa Học Trò ) ​
    @PTT : Hồi trước có người nói với mình là thích cái gì nó mạnh mẽ một chút , cái gì gì mà có liên quan đến gió , không thì cũng như kiểu là " dìm mặt trời xuống đáy biển " .. Sao bây giờ lại thành ra thế này nhỉ ? Hay là trong lúc chưa có học bổng đã ăn nhầm cái gì chăng ?
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngày quen nhau anh tặng bài thơ nhỏ
    Rất bình thường không mơ ước cao xa
    Nhưng định mệnh đã chia rẻ tình ta
    Ðem giông bão đẩy tình vào dĩ vãng
    Em có hay hồn anh đang tan nát
    Mỗi lời thơ ,một giọt lệ vào lòng
    Trái ngang ******** ta không trọn vẹn
    Yêu thật nhiều nhưng hẹn ước chẳng là bao .
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngày quen nhau anh tặng bài thơ nhỏ
    Rất bình thường không mơ ước cao xa
    Nhưng định mệnh đã chia rẻ tình ta
    Ðem giông bão đẩy tình vào dĩ vãng
    Em có hay hồn anh đang tan nát
    Mỗi lời thơ ,một giọt lệ vào lòng
    Trái ngang ******** ta không trọn vẹn
    Yêu thật nhiều nhưng hẹn ước chẳng là bao .
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Có Khi Nào
    Bùi Minh Quốc
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
    Hoạ lại:
    Có khi nào trên Box Phú Thọ này
    Ta vô tình bỏ qua nick của nhau
    Cứ online chẳng ngờ đang để mất
    "Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu". ​

Chia sẻ trang này