1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Có Khi Nào
    Bùi Minh Quốc
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
    Hoạ lại:
    Có khi nào trên Box Phú Thọ này
    Ta vô tình bỏ qua nick của nhau
    Cứ online chẳng ngờ đang để mất
    "Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu". ​
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh bao giờ cũng vội
    Như bài thơ chưa có tựa đề
    Em nông nổi
    Gửi tình yêu vào đam mê ​
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh bao giờ cũng vội
    Như bài thơ chưa có tựa đề
    Em nông nổi
    Gửi tình yêu vào đam mê ​
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mây Vàng
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Tại sao trời khiến mây trôi xuống .....trần
    Khiến mây giờ thấy .... đần đần
    Giờ không nhảy nhót .... tâng tâng thuở nào
    Còn đâu chọc phá anh hào
    Còn đâu tám chín thuở nào khi xưa
    Giờ mây đã hóa thành mưa
    Nhưng mà mưa dzỏm, lưa thưa thấy mồ
    Người ta chờ đợi quá trời
    Mà mây chẳng post, hỏi trời tại sao ?
    Khiến anh hào thấy nao nao !
    Ở đâu bà tám, ra nào tám ơi !
    Bây giờ muốn uống rượu mời
    Hay mây muốn ... khát cả đời hả mây
    Thôi mây mau hãy đến đây
    Cụng ly @A mỗ, vui say đi mà
    Mây buồn cái mặt sẽ già
    Mây vui mặt sẽ như là hoa tươi
    Mây ơi xin hé nụ cười
    Cho anh hào lạy ngàn người dưới chân
    Bao người quỳ lạy hiến dâng
    Con tim trong trắng như vầng mây xưa
    Nghe chưa ! Mây hả ? Nghe chưa !
    Hãy quên buồn khổ, tám trưa tám chiều ​
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mây Vàng
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Tại sao trời khiến mây trôi xuống .....trần
    Khiến mây giờ thấy .... đần đần
    Giờ không nhảy nhót .... tâng tâng thuở nào
    Còn đâu chọc phá anh hào
    Còn đâu tám chín thuở nào khi xưa
    Giờ mây đã hóa thành mưa
    Nhưng mà mưa dzỏm, lưa thưa thấy mồ
    Người ta chờ đợi quá trời
    Mà mây chẳng post, hỏi trời tại sao ?
    Khiến anh hào thấy nao nao !
    Ở đâu bà tám, ra nào tám ơi !
    Bây giờ muốn uống rượu mời
    Hay mây muốn ... khát cả đời hả mây
    Thôi mây mau hãy đến đây
    Cụng ly @A mỗ, vui say đi mà
    Mây buồn cái mặt sẽ già
    Mây vui mặt sẽ như là hoa tươi
    Mây ơi xin hé nụ cười
    Cho anh hào lạy ngàn người dưới chân
    Bao người quỳ lạy hiến dâng
    Con tim trong trắng như vầng mây xưa
    Nghe chưa ! Mây hả ? Nghe chưa !
    Hãy quên buồn khổ, tám trưa tám chiều ​
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xuân Quỳnh sắc sảo mà không sắc lạnh , mạnh mẽ mà không lớn tiếng , khao khát mà không ngông cuồng , tâm tình mà không bi luỵ . Thơ chị đến với người đọc sau tất cả những dữ dằn , ồn ào của cuộc sống ... Nó như mạch nước mát lành thấm sau vào tâm hồn mỗi người.
    Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
    Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió.
    Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
    Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa
    Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơ mưa
    Qua sấm sét, cỏ cây từng trải
    Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy,
    Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang
    Những công trình giống như tuổi thanh niên
    Chưa hoàn chỉnh nhưng đó là hi vọng.
    Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng
    Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu
    Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu
    Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới...
    (Trích : " Thơ viết cho mình và những người con gái khác " )

  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xuân Quỳnh sắc sảo mà không sắc lạnh , mạnh mẽ mà không lớn tiếng , khao khát mà không ngông cuồng , tâm tình mà không bi luỵ . Thơ chị đến với người đọc sau tất cả những dữ dằn , ồn ào của cuộc sống ... Nó như mạch nước mát lành thấm sau vào tâm hồn mỗi người.
    Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
    Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió.
    Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
    Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa
    Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơ mưa
    Qua sấm sét, cỏ cây từng trải
    Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy,
    Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang
    Những công trình giống như tuổi thanh niên
    Chưa hoàn chỉnh nhưng đó là hi vọng.
    Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng
    Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu
    Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu
    Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới...
    (Trích : " Thơ viết cho mình và những người con gái khác " )

  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Mộng tình nhân thần tiên giang đôi cánh
    Giữa trời xuân hôn hợp ánh trần gian
    Ôm trăng sao rồi lại hóa mây ngàn
    Đùa với gió không mang niềm hối tiếc
    Bên biển rộng ta mơ màu mắt biếc
    Dẫu trời đày vẫn tha thiết yêu đương
    Được gần em lá đã thấy thiên đường
    Và địa ngục em yêu_thương anh nhé !!!
    Ngàn năm trước đến bây giờ có lẽ
    Nợ tình duyên san sẻ _ trái tim đau
    Dòng dư lệ , xin em dấu lại mau
    Đời vẫn thế_ tình nào không gian dối !
    Đã yêu nhau còn gì cho tiếc nuối
    Đâu muộn màng khi chung lối về đâu
    Nổi giận chi cho mi lệ hoen sầu
    Trong cay đắng lên ngôi _ thiên thần nhỉ !
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Mộng tình nhân thần tiên giang đôi cánh
    Giữa trời xuân hôn hợp ánh trần gian
    Ôm trăng sao rồi lại hóa mây ngàn
    Đùa với gió không mang niềm hối tiếc
    Bên biển rộng ta mơ màu mắt biếc
    Dẫu trời đày vẫn tha thiết yêu đương
    Được gần em lá đã thấy thiên đường
    Và địa ngục em yêu_thương anh nhé !!!
    Ngàn năm trước đến bây giờ có lẽ
    Nợ tình duyên san sẻ _ trái tim đau
    Dòng dư lệ , xin em dấu lại mau
    Đời vẫn thế_ tình nào không gian dối !
    Đã yêu nhau còn gì cho tiếc nuối
    Đâu muộn màng khi chung lối về đâu
    Nổi giận chi cho mi lệ hoen sầu
    Trong cay đắng lên ngôi _ thiên thần nhỉ !
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Dấu hỏi vòng vòng...
    Dấu ngã cong cong...
    Mỗi khi ngã mình thường hay hỏi ?
    Ngã lần này có đứng dậy được không.
    Ðôi khi ngã mình không muốn dậy
    Sợ đứng lên thì mặt đất vòng
    Hay là sợ ngã thêm lần nữa... ?
    Hay mệt rồi tranh thủ nghỉ ngơi
    Muốn nằm bẹp nhìn thời gian trôi
    Nhìn kẻ khác tha hồ vấp ngã
    Mà không biết rằng chân mình thôi đã...
    Hoá đá rồi, đường thì hãy còn xa...

Chia sẻ trang này