1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    thienthancodonls
    Lạng Sơn''s Member 37
    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:26, 02/07/04
    Đã được 5 người bình chọn (3.60)
    Than phiền
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn có yêu thơ không? Bạn có bất ngờ không, khi một ngày bạn vào Box, bạn nhận được một bài thơ ai tặng mình, hay chỉ đơn giản là bạn bắt gặp những vần thơ, những bài thơ mà mình thích....
    vậy chúng ta hãy cùng nhau Post những bài thơ mà chúng ta yêu thích cho nhau nhé.
    *******************************************************************
    Cho một người
    Anh Ngọc
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    ...............................................................................................
    Mình vốn tên Ngọc, khôg biết có phải dành cho mình không nhỉ?
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn nghĩ thì có dành cho bạn không? Nó có hợp với bạn không?
    Rất vui khi được làm quen với bạn, hy vọng chúng ta sẽ co chung sở thích về những bài thơ.

    Em chờ anh
    Ngồi nghe gió kéo thời gian
    Rì rầm bay ngang núi thấp
    Em chờ anh
    Đứng nhìn nắng chiều chợt tắt
    Đếm đêm về ôm ấp ngàn sao
    Em chờ anh
    Giữa cơn sóng vỗ xôn xao
    Chao bóng con tàu xa thẳm
    Em chờ anh
    Trắng Đông nghe chim lẻ bạn
    Hót bên dòng suối gọi Xuân . . .
    Em chờ anh
    Âm thầm tính sổ thời gian
    Mỗi lần rừng cây thay lá . . .
    Em chờ anh
    Trên mọi nẻo đường nghiêng ngả
    Nghìn năm hóa đá . . vẫn chờ!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 28/03/2008
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn nghĩ thì có dành cho bạn không? Nó có hợp với bạn không?
    Rất vui khi được làm quen với bạn, hy vọng chúng ta sẽ co chung sở thích về những bài thơ.

    Em chờ anh
    Ngồi nghe gió kéo thời gian
    Rì rầm bay ngang núi thấp
    Em chờ anh
    Đứng nhìn nắng chiều chợt tắt
    Đếm đêm về ôm ấp ngàn sao
    Em chờ anh
    Giữa cơn sóng vỗ xôn xao
    Chao bóng con tàu xa thẳm
    Em chờ anh
    Trắng Đông nghe chim lẻ bạn
    Hót bên dòng suối gọi Xuân . . .
    Em chờ anh
    Âm thầm tính sổ thời gian
    Mỗi lần rừng cây thay lá . . .
    Em chờ anh
    Trên mọi nẻo đường nghiêng ngả
    Nghìn năm hóa đá . . vẫn chờ!

  4. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI EM .
    Em đừng khuất trong mắt anh như thế
    Hãy chiếu xuống anh như rưch rỡ mặt trời
    Đến với anh đi cả những điều tốt xấu
    Cả khôn ngoan và vụng dại của em
    Cánh cung cong có làm em sợ hãi
    Trái tim mù yêu chẳng thể khác đâu
    Bởi tình yêu đã sẵn mang quá khứ
    Chứa cả tương lai, hiện tại của con người
    Và tình yêu thì muôn đời vẫn trẻ
    Vẫn ngọt ngào vĩnh cửu ở trên môi
    Anh chỉ chứ anh không trả lại
    Chẳng hứa cùng em những thứ xa vời
    Vì với anh - Em bây giờ - Tất cả
    Nên mọi điều thành vô nghĩa em ơi .
  5. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI EM .
    Em đừng khuất trong mắt anh như thế
    Hãy chiếu xuống anh như rưch rỡ mặt trời
    Đến với anh đi cả những điều tốt xấu
    Cả khôn ngoan và vụng dại của em
    Cánh cung cong có làm em sợ hãi
    Trái tim mù yêu chẳng thể khác đâu
    Bởi tình yêu đã sẵn mang quá khứ
    Chứa cả tương lai, hiện tại của con người
    Và tình yêu thì muôn đời vẫn trẻ
    Vẫn ngọt ngào vĩnh cửu ở trên môi
    Anh chỉ chứ anh không trả lại
    Chẳng hứa cùng em những thứ xa vời
    Vì với anh - Em bây giờ - Tất cả
    Nên mọi điều thành vô nghĩa em ơi .
  6. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    GIÓ CHIỀU
    Gió dội về chiều tình yêu của anh
    Tóc enm say rối triền gió thổi
    Đã mòn tháng năm, đã mòn đá sỏi
    Em vòng tay ôm cơn gió vẫn đầy
    Tóc chiều buông rối bời trong mây
    Gió lay nghiêng mặt trời nóng bỏng
    Gió lay con đường chòng chành hoa nắng
    Gió rải lối về hoa cháy bàn chân
    Ngọn gió nào còn lại cho em ?
    Tình yêu cồn cào bờ cây xanh ngắt
    Anh yêu em - lặng yên rồi lá khóc
    Rồi mải mê theo gió đến cùng trời
  7. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    GIÓ CHIỀU
    Gió dội về chiều tình yêu của anh
    Tóc enm say rối triền gió thổi
    Đã mòn tháng năm, đã mòn đá sỏi
    Em vòng tay ôm cơn gió vẫn đầy
    Tóc chiều buông rối bời trong mây
    Gió lay nghiêng mặt trời nóng bỏng
    Gió lay con đường chòng chành hoa nắng
    Gió rải lối về hoa cháy bàn chân
    Ngọn gió nào còn lại cho em ?
    Tình yêu cồn cào bờ cây xanh ngắt
    Anh yêu em - lặng yên rồi lá khóc
    Rồi mải mê theo gió đến cùng trời
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Các bác àh,
    Các bác post thơ nhưng phiền các bác nêu rõ nguồn gốc xuất xứ được không? Nếu là tự mình sáng tác thì bảo là của mình, nếu nêu được cả hoàn cảnh sáng tác thì tốt quá. Còn nếu của người khác phiền các bác post cả tên tác giả và nguồn các bác trích thơ.
    Chứ cứ đọc mỗi cái tác phẩm mà chả rõ nguồn gốc từ đâu thì còn băn khoăn lắm!
    Cám ơn nhiều!
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Các bác àh,
    Các bác post thơ nhưng phiền các bác nêu rõ nguồn gốc xuất xứ được không? Nếu là tự mình sáng tác thì bảo là của mình, nếu nêu được cả hoàn cảnh sáng tác thì tốt quá. Còn nếu của người khác phiền các bác post cả tên tác giả và nguồn các bác trích thơ.
    Chứ cứ đọc mỗi cái tác phẩm mà chả rõ nguồn gốc từ đâu thì còn băn khoăn lắm!
    Cám ơn nhiều!
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    LỤC BÁT TỎ TÌNH
    Rủ ng lên quán sinh viên
    Tào lao nói chuyện thần tiên trên trời
    Trên trời có đám mây trôi
    Dưới này có kẻ thương ng đã lâu
    Rủ ng đi dưới vườn cau
    Vu vơ nói chuyện lá trầu vu vơ
    Trầu cau là chuyện ngày xưa
    Chúng mình là chuyện bây giờ fải không ?
    Rủ ng đi tới vườn hồng
    Chuyện Đào với Mận lòng vòng hỏi nhau
    Ví như ng đóng vai Đào
    Ta vào vai Mận thế nào , có ko ?
    Rủ nhau từ nãy đến giờ
    Sao ng cóc hiểu :
    _ giả vờ fải ko ?
    Cái thuyền nó có cái sông
    Nắm xôi nó có thằng Bờm còn ta
    Phải bằng lòng thì nói ra
    Nếu ko thì cứ coi như là ... chưa nghe

Chia sẻ trang này