1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, mình nghĩ có lẽ nên chuyển sang phân tích bình loạn thơ đi thì hay hơn, chứ cứ post ào ào thế này thì chẳng hiểu có ai chịu đọc không, vì các thư viện thơ trên net bây giờ rất nhiều.
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với pác ! Thực ra thì đọc bất kì một cái gì chúng ta cũng đều có cảm xúc cả , với thơ - điều này có lẽ rất dễ nhận thấy ! Post 1 vài dòng , 1 đôi câu , 1 chút nghĩ suy yêu- ghét của mình về một bai fthơ - 1 tác giả nào đó có lẽ là chẳng khó .. ( Vì chúng ta đang cảm nhận bằng con mắt chủ quan của người tiếp nhận tác phẩm chứ không phải dưới con mắt của 1 nhà chuyên môn ) Thực ra em biết box mình có nhiều pác " dồi dào" về khoản này lắm nhưng lười viết . Ví dụ như pác ac/dc là 1 gương xấu điển hình đây này . Vào Y!M khéo khi pác ấy nói như là tiến sĩ văn chương ấy chứ , nhưng cấm có bao giờ post bài ... Cứ hỏi 1 câu - nói 1 câu ( chỉ khi nào PV pác ấy trên box pác ấy mới nói ) . Mà bây giờ thì pác ấy đang rảnh rang lắm đấy ạ ! Pác ấy luôn mồm cứ " nhàn cư vi bất thiện " mà không chịu làm gì cả . Hớ hớ , muốn " giao lưu tình cảm " , muốn thành sờ - ta thì phải post bài đê thoai <---- Cái vụ này thì phải tự làm ông bầu cho mình phải không các pác ?
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này lại nhớ đến bài thơ
    Thời Hoa Đỏ - Nguyễn Đình Bảng
    Dưới màu hoa đỏ như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Vì cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em đi hết những ngày đắm say
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không có ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim
    Sau bài hát rồi em lặng yên
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
  4. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị có mấy câu thơ sưu tầm được gỡ rối cho các em trai hay e thẹn và cổ vũ các em gái ... mạnh dạn xung phong đây
    Trái tim nằm ở trong người
    Đâu như quần áo mà phơi ra ngoài
    Nếu em còn trách anh hoài
    Thôn Đông ngại nói, thôn Đoài nói đi !!!
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ui! Bài thơ có 4 câu thoai mà ý nghĩa thật, em phải nhớ luôn 4 câu này mới được! Em là chúa nhát đấy
    Hì! Em search thì thấy 4 câu này nằm trong bài "Tứ Tuyệt Cho Nàng" của một tác giả rất quen thuộc là Nguyễn Nhật Ánh. Công nhận 4 câu đấy là 4 câu tuyệt nhất trong bài, nhưng em vẫn post bài đấy lên đây để mọi người so sánh nha chị!
    :::Nguyễn Nhật Ánh:::
    Tứ Tuyệt Cho Nàng
    Thương nhau mấy núi cũng trèo
    Nhà em lầu chín khó leo quá chừng
    Chân đi một bước lại dừng
    Ngó lên, lại nhủ: hay đừng yêu em!
    Dành cho anh một chỗ buổi chiều
    Dành cho anh một chỗ tình yêu
    Dành thêm một chỗ cho anh đứng
    Bên cạnh đời em lúc quạnh hiu.
    Trái tim nằm ở trong người
    Đâu như quần áo mà phơi ra ngoài
    Nếu em còn trách anh hoài
    Thôn Đông ngại nói, thôn Đoài nói đi!
    Ghé thăm em một chút rồi đi
    Ngồi thêm cũng chẳng nói năng chi
    Lòng em cửa khép then cài lắm
    Chẳng biết ngày xuân sắp lỡ thì
    Ngày mai xa cách nhau rồi
    Đừng quên anh đã từng ngồi bên em
    Sau này, ai nói yêu thêm
    Chỉ là nhắc lại điều em nghe rồi...
    Hình như trong gió có mưa theo
    Nghìn núi xanh xa có vạn đèo
    Trái tim em cũng hình như có
    Con đường qua đó rất cheo leo? ​
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 16/07/2005
  6. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau lần cuối
    Nguyễn Bính
    Cầm tay anh kẽ nói:
    -Khóc lóc mà làm chi?
    Hôn nhau một lần cuối,
    Em về đi, anh đi...
    Rồi một hai ba năm
    Danh thành anh trở lại
    Với em anh chăn tằm
    Với em anh dệt vải
    Ta sẽ là vợ chồng
    Sẽ yêu nhau mãi mãi
    Sẽ se sợi chỉ hồng
    Sẽ hát ca ân ái.
    Anh và em sẽ sống
    Trong một mái nhà tranh
    Lấy trúc thưa làm cổng
    Lấy tơ liễu làm mành
    Nghe lời anh em hỡi!
    Khóc lóc mà làm chi?
    Hôn nhau một lần cuối
    Em về đi, anh đi...
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Teta ơi, "nắng cớm" hay là nắng "cốm" vậy? Mà nếu là "nắng cớm" thì là nắng gì vậy?
    Mà chị bảo với bé roài. Thơ phải cực kì mang tính "tình bạn", bé cứ gửi những bài như thế này làm sao mà được. Mà chị đã viết thơ gửi tặng cho người ta lâu roài còn đâu! Cần thơ "tình bạn" mới khó chứ thơ tình yêu nhiều lắm roài bé àh.
    Dẫu sao cũng cảm ơn bé thật nhiều. Bài thơ này mà bé bảo "không bi lụy", đọc buồn thí mồ.
    [/QUOTE]
  8. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    17-7, hôm nay là sinh nhật mày, vậy là 6-7 năm rồi mình ko gặp nhau,chẳng biết chính xác là bao nhiêu nữa, giờ thứ tao ngại đếm nhất là thời gian, bức tranh vẽ John tặng mày lần sinh nhật thứ 18 ko biết mày có còn giữ ko, bức thư buồn cười cuối năm lớp 12 ko biết mày còn giữ ko, những bài thơ con cóc viết trộm trên bàn cuối cấp 2 ko biết mày còn giữ không, chắc là ko còn gì phải ko, tình cảm là thứ mà người cho sẽ nhận nhiều hơn người nhận.
    (hết đoạn đọc rap ở đầu giờ sẽ là đến bài hát :D )
    Đã lâu rồi anh chẳng gặp em
    Em bây giờ sống thế nào ấy nhỉ
    Có làm thơ và có còn hay khóc
    Và dỗi hờn với cả những cơn mưa
    Em bây giờ còn tinh nghịch như xưa
    Ngắt hoa sữa thả theo từng ngọn gió
    Tiếng cười trong veo những đêm trăng tỏ
    Sân trường mùa thu đẹp đến nao lòng
    Ngày em xa ký túc mùa đông
    Bài thơ viết trên tường thành dang dở
    Anh lắng nghe lòng mình đang vỡ
    Mưa ướt nhoèn mái tóc mềm em
    Chẳng biết tự bao giờ nỗi nhớ dịu êm
    Len vào trong anh nhẹ nhàng đến thế
    Mùa thu, em ,đêm trăng và hoa sữa
    Cứ ngọt ngào trong những giấc mơ anh
    Cạn hết mùa thu hoa sữa hóa vô tình
    Cạn hết mùa đông mưa phùn thành dĩ vãng
    Anh bước tiếp bước chân phiêu lãng
    Đón mùa xuân em gần lại ngày xưa
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói với anh
    Hình như em bắt đầu biết nhớ,
    Chiều lang thang qua từng góc phố
    Nghe lòng mình cô đơn.
    Đôi khi em thoáng phút giận hờn
    Chắc chi.. anh nhớ,
    Rồi giật mình... bỡ ngỡ
    Có phải tình yêu(?)
    Đến tự bao giờ.
    Mình không còn vô tư
    Em bỗng sợ khi nhận ra điều đó,
    Chẳng biết tim anh có còn bỏ ngỏ
    Chờ mong em bước vào.
    Em muốn nói rằng em sẽ gửi trao
    Trái tim em, cho anh cất hộ,
    Nhưng thốt chẳng nên lời em xấu hổ
    Vì ngày xưa... đã trót lắc đầu

Chia sẻ trang này