1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn không thổ lộ cùng ai
    Và những giọt nước mắt cứ chảy dài
    Trong đêm vắng gối chăn cùng ta khóc
    Nơi xứ người khổ nhọc có màng chi
    Nhưng đôi khi
    Cõi lòng lắng lại
    Nhớ về một thuở rất xa
    Nơi quê nhà
    Hình bóng mẹ già
    Khổ nhọc vì con
    Khi mẹ bệnh , con thì vô tâm quá
    Chỉ biết mình , chẳng biết mẹ đang đau
    Giờ đây ......
    ............
    Ðể con mãi dại khờ, và mãi mong chờ những buổi chợ tan !
    ..........
    Nhớ mẹ !!!!!!!!
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chưa có đến nên không là "đến muộn"
    Biết muộn rồi nên đến nữa mần răng ?
    Sáo sang sông, sáo có biết cho chăng ?
    Vì tay trắng nên thuyền không sắm nổi
    Buồn ngơ ngẩn và thấy lòng tiếc nuối
    Mất được gì ? Còn lại chỉ quạnh hiu
    Chưa yêu ai ! Vì bởi chẳng ai yêu
    Ðêm khóc ngất!
    . . . . . . . . . . Trời ơi ! sao nhớ quá!​
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    A-ma nay bác đã về rồi
    Để đệ này mong mỏi chẳng thôi
    Lòng vững dạ bền sông núi đợi
    Sao dời vật đổi tháng ngày trôi
    Vần thơ nhàn hạ mời huynh đệ
    Chén rượu vui mừng kính bác tôi
    Hôm nay thấy bác về ngoài ngõ
    Đón chào tặng bác một đôi lời
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 02/08/2005
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Giọt nắng rơi trên , Phú Thọ Lầu
    Đáp vào thi tập bóng trăng lâu
    Giữa Ðông , tuyết trắng còn băng giá
    Sưởi ấm tình thân giấc mộng đầu !
    Cùng hòa Ngọc Tiêu, tấu Huyền Cầm
    Ðôi hồn tao ngộ, kết tri âm
    Thiên nhai lãng tích, vui Tiếu Ngạo
    Say chén rượu nồng, uống trăng sao !!​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 02/08/2005
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đời người biết chảy về đâu
    Là nguồn đau khổ tránh hầu có xong!
    Bể trời xa cách nhớ mong
    Khổ đau cuộn mãi khúc lòng tương tư.
    Tình đời ấy cũng chỉ như
    Là cơn mộng mị, ảo hư mịt mùng.
    Dây tơ hồng rối tứ tung
    Oan chừng nào dứt, lòng chừng nào nguôi ?

  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Làm quen cách gieo vần của các thể thơ !
    Thể thơ lục bát
    Đây là thể loại thơ mà câu 6 chữ đi liền với câu 8 chữ , bắt đầu bằng câu 6 chữ , tiếp theo là câu 8 chữ và cứ như vậy liên tục đến hết bài thơ .
    Về vần thì chữ cuối của câu 6 sẽ vần với chữ thứ 6 của câu 8 , và chữ cuối của câu 8 sẽ vần với chữ cuối của câu 6 tiếp theo :
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Chữ tài chữ mệnh khéo ghét nhau.
    Trải qua một cuộc bể dâu,
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
    Ngoài ra cũng có thể gieo vần ở chữ thứ 4 của câu 8 , đôi khi chữ cuối của câu 6 sẽ vần với vần với chữ thứ 4 của câu 8 , ta thường thấy dạng này trong ca dao :
    Đời người được mấy gang tay
    Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang
    Về luật bằng trắc thì :
    - chữ thứ 2 , 4, 6 của câu sáu là B-T-B
    -chữ thứ 2,4,6,8 của câu tám là B-T-B-B
    Tìm em như thể tìm chim
    Chim bay biển bắc anh tìm biển nam
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cách Gieo Vần, Nguyên Tắc Đối, và Luật Bằng Trắc trong thơ Đường
    Thơ Đường Luật còn có những tên gọi khác nhau như: Thơ Đường, Đường Thi, Thất Ngôn Bát Cú và Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật.
    Thơ Đường Luật có 2 loại: Tứ Tuyệt (tức mỗi câu có 7 chữ và mỗi bài có 4 câu) và Bát Cú (tức mỗi câu có 7 chữ và mỗi bài có 8 câu).
    Trong bài này, người viết chỉ lạm bàn tới thể Thất Ngôn Bát Cú mà thôi.
    Cụ thể có thể tham khảo ở đây :
    http://thothanhuu.tripod.com/tanmanuc/thoduongluat.htm
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang có ý định mở một chủ đề Thi luận, bàn về luật thơ, cấu trúc ý, tứ, cả học làm thơ nữa,... Nhưng vì nếu thảo luận ở đây thì sợ chiếm đất của mọi người quá, còn nếu mở chủ đề riêng thì sợ ít người tham gia nên em vẫn chần chừ.
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng tính thế !
    Đấy anh em mình lại có duyên với nhau nữa rồi
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để rồi em cứ mở đại đi, nếu để mốc không có hàng thì em với bác spam với nhau cũng thú vị.

Chia sẻ trang này