1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Ôi lạy Chúa nếu yêu là có tội
    Thì suốt đời con mang tội Chúa ơi !​
    " Những đồng cỏ xanh mướt trải ra mênh mông như ảo ảnh . Sóng sông Han Gang hát điệp khúc bao dung , Heo may len vào từng góc nhớ , lá vàng rơi trên mặt hồ dùng dằng những nỗi niềm xưa cũ nên cứ mãi đi vòng ...." Tình yêu - thực sự là thứ tình cảm không còn mới mẻ nhưng có lẽ chưa bao giờ là xưa cũ của nhân loại . Lưu Trọng Lư nói rằng thế gian này có nhiều thứ tình : có cái tình non , có cái tình già , tình trong giây lát , mối tình thiên thu . Nhân loại hiện đại thì cho rằng " yêu và được yêu là bản tình ca nghe mãi không biết chán " Thế nhưng người Trung Quốc lại nghĩ : Con người ta khi không được yêu và được yêu đều khổ cả . Không được yêu người ta khổ vì những dằn vặt mong muốn, ước mơ ...Được yêu người ta khổ vì những tương tư nhung nhớ ...
    Macket đã có một câu nói rất hay : Con **** phải mất 180 triệu năm mới cất cánh bay lên được . Con người cũng phải mất bằng ấy năm mới hết khóc cười và biết chết cho tình yêu . Tình yêu đích thực là một đề tài mà với nhân loại có lẽ là một cái gì đó không thể thiếu , như nhựa sống của cây đời . Và em tin chắc Trái Đất sẽ diệt vong nếu một ngày nào đó con người ta thôi không còn yêu nhau nữa . Truyền thuyết kể lại rằng Chúa tạo ra người đàn ông và thấy anh ta quá cô đơn nên tặng cho người đàn ông đó một người đàn bà được làm từ chiếc dẻ sườn của anh ta . Nếu tình yêu là có thật và truyền thuyết này là thật thì người ta sẽ phải tìm ra người đã cho mình chiếc dẻ sườn thứ 7 của mình . Ý nghĩ điên rồ này làm em nghĩ đến bài hát của Michelle Branch : " Deep in the stillness , I can hear you speak ...That you''''''''re mine , forever loved....Beyond the distant star I wish upon tonight, to see you smile " ( Thẳm sâu trong những gì còn lại em vẫn nghe được lời anh nói ...Rằng anh là của em và tình yêu là mãi mãi . Em muốn được bay đến bất kì nơi nào anh đến , tận những vì sao xa xôi chỉ để thấy anh cười ) Và sự thực chẳng phải là thế sao khi mà từ thuở hồng hoang con người ta đã luôn tìm kiếm cho mình một tâm hồn đồng điệu . Mãi đến bây giờ khi con người đã làm được những điều thậm chí là vượt ra khỏi sức tưởng tượng , người ta vẫn không ngừng tìm kiếm ...một ai đó -được làm từ chiếc dẻ sườn của mình ...một cái gì đó - mà người ta quen gọi là Tình Yêu...
    Đến bao giờ em được đứng cùng anh ?
    Trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
    Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
    Chân trời nào đang có cánh buồm đi ...

    Em cũng giống hệt như 6 tỉ người trên Trái Đất này thôi , mong muốn có một ai đó siết nhẹ vòng tay để không cảm thấy bơ vơ giữa phố đông người , không cảm thấy mệt mỏi khi đi giữa cuộc đời rộng lớn ....
    Em ước một đêm đầy gió
    Có anh ở bên
    Hai đứa mình hồn nhiên
    ...như cỏ
    Em ước một đêm đầy sương
    Anh quàng vai hát ru em bản tình ca cũ
    Trong tay anh bình yên
    ..em ngủ
    Chỉ thế thôi

    "Một bờ vai thôi . Phải . Mọi ưu phiền sẽ tan đi và hạnh phúc sẽ nhân thêm n lần . Bao con đường đã , sẽ và đang phải đi qua không còn cô đơn nữa "
    Trong giông bão suốt đêm ngày vẫn đỏ
    Tình yêu là cây đèn sáng giữa xa khơi
    Cho những con thuyền lênh đênh đây đó
    Tình yêu là ngôi sao lấp lánh trên trời

    ( Xonne 116 - W.Shakespeare)
    ( to be continued )

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 05/08/2005
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng đọc " cánh buồm đỏ thắm " của Alech-xan-đrơ Grin . Ở đấy , có những mảnh đất đang nở hoa rì rào đâu đó trên hòn đảo giữa đại dương và miền đất ấy ngát hương trong kí ức của em cũng như cánh buồm đỏ thắm cháy rực trong tim Grây và Axôn đến trọn đời .Thuở nhỏ cậu bé Grây đã lấy sơn màu xanh để xoá đi những cái đinh trên bức tranh chúa
    Ki tô bị hành hình bởi cậu không thể chịu đựng được nỗi đau đớn , dù cho đó là nỗi đau của bất kì ai . Thuở nhỏ và cả khi lớn lên cô bé Axôn hầu như bị làng Ca-pec-na chối bỏ . Mặc kệ những người ấy cô vẫn luôn tin rằng khi người thợ đốt than xếp than lên xe , chúng sẽ đâm chồi nảy lộc và nở ra những đoá hoa rồi một ngày kia ,chàng hoàng tử tuấn tú sẽ theo cánh buồm đỏ thắm tới đón cô đi . Hai con người như thế sẽ yêu nhau , sẽ hiểu nhau bởi họ sinh ra trên đời là để hội ngộ bằng cổ tích . Có thể là em hơi viển vông... Có thể ai đó sẽ cho rằng " cánh buồm đỏ thắm " chỉ là " trò chơi vô nghĩa của trí tuệ " , cùng lắm là " sự sưu tầm thú vị về từ ngữ và hình ảnh " . Nhưng với em đó không chỉ đơn giản là hình ảnh xán lạn của một mối tình theo kiểu hoàng tử công chúa . Bởi vì cánh buồm đỏ thắm ấy là dấu hiệu nhận ra nhau của Axôn và Grây . Màu đỏ như nắng hồng buổi sớm toả ra niềm vui cao quí rộn ràng giúp cho tâm hồn Axôn không bị hoen ố bởi sự hắt hủi ,coi khinh ; đã kéo Grây ra khỏi nỗi buồn không biết mình phải đi tìm điều gì trongc uộc đời bao la Vẫn biết khoảng trống giữa cuộc đời và cổ tích là mênh mang , vẫn biết câu chuyện đầy hoa , nắng , gió biển của Grây và Axôn không thể xoá nhoà khoảng trống ấy nhưng em tin rằng ở đâu đó trên Trái Đất này vẫn có những chàng trai và cô gái như họ...
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc thì mọi chuyện vẫn sẽ luôn là như thế . Khi mà tuổi trẻ đã qua đi , những tham vọng lụi tàn , tiền tài danh vọng rồi cũng chỉ là phù du trôi trên mặt nước, người ta vẫn luôn hi vọng rằng cái mình còn lại sẽ là Tình Yêu , tài sản quí giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho mình sẽ là người mình yêu :
    Nếu trên đời có cái gì cần một nửa
    Thì chỉ là chiếc gối của Tình Yêu
    Khi tay em dịu dàng khẽ áp lên bên má
    Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều

    Thế nhưng để có được hạnh phúc đó , tất cả không hề dễ dàng :
    Trên Trái Đất đường đi nhiều vô kể
    Đường đi dài gian khổ cũng rất nhiều
    Nhưng anh hiểu khó và dài hơn cả
    Là con đường ta vẫn gọi Tình Yêu

    Khi người ta yêu nhau , nhưng phút giây đầu tiên , thẹn thùng bối rối khiến người ta muốn che dấu tình cảm của mình . Nhưng như 1 ai đó đã từng nói : Ng ta có thể giấu mọi thứ trừ 2 điều : say rượu và đang yêu . Tình yêu dù được giấu kín đến đâu thì cũng như là chỉ đen khâu trên giấy trắng .
    Cứ làm như thể vô tình
    Nào ai đã bắt chúng mình lặng im
    Dối lòng thẹn với trái tim
    Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau

    ( Bao gờ mới nói - Đặng Vương Hưng )
    Có được tình yêu đã khó , giữ được tình yêu trong vòng tay của mình còn khó hơn . Điều kì lạ là con người ta ra sức kiếm tìm một nửa , vượt qua biết bao khó khăn thử thách để có được người mình yêu nhưng đôi khi người ta lại để tuột mất tất cả mọi thứ chỉ vì những giận hờn vu vơ , những lí do hết sức kì quái , vớ vẩn :
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
    Những đôi lứa yêu nhau
    Có nghe tôi kể lại
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà thành chia phôi

    ( Trích " Chuyện tình 10 năm trước " _ Abecxonop tặng Onga Becgon)
    Cũng giống như Abecxônp và Onga Becgon , người ta luôn dẫm đi dẫm lại những vết xe đổ.......Bởi vì có bao nhiêu trái tim thì có bấy nhiêu cách yêu thương và không ai có thể lấy kinh nghiệm của người khác ra làm bài học cho mình , ít nhất là trong tình yêu . Chẳng phải ca di Ấn Độ đã từng nói đó sao " Muốn được yêu phải đem đời trả giá " Và đôi khi Tình Yêu gây ra cho chúng ta những vết thương lòng đau đớn :
    Danh vọng , vinh quang bao giá trị
    Ta đều quên đi trong cuộc đời
    Khi mặt em trong cai khung giản dị
    Trên bàn ta như một tấm gương soi
    Nhưng đến lúc em ra đi mãi mãi
    Ta ném trong đêm chiếc nhẫn hứa hôn
    Ta không muốn nghĩ đến hình em nữa
    Một người kia xứng đáng với em hơn

    ( Không dề - A.Bloc)
    Em trải nỗi nhớ của mình vào đêm
    Và lặng lẽ đếm những khúc quanh đoạn rẽ
    Trong gia tài bé nhỏ
    Nhiều thứ là của anh
    Sao anh yên lặng.....Rồi nhìn bằng đôi mắt hờn ghen
    Để em đắc thắng mà buồn như giông bão
    Từng đêm
    Gối vẫn ướt và chăn mùa đông thừa thãi
    Mình không tha lỗi cho nhau

    ( Tình Yêu - Đõ Bích Thuỷ )
    Tuy tình yêu lấy đi của ta sự vô tư làm cho ta phải đau khổ nhưng những thứ mà tình yêu mang lại cho ta thì không hạnh phúc nào sánh nổi ,cũng giống như không ai có thể làm cho ta cảm thấy tin tưởng và bình yên như người ta yêu :
    Đâu đây trong cuộc đời thường
    Của em ngày tháng vui buồn có anh
    (...)
    Nghĩ về anh nghĩ về anh
    Mơ hay thực cũng không đành trong em
    Chỉ khi buồn khổ yếu mềm
    Nâng em dậy có lòng tin một người
    Anh là thực đấy anh ơi
    Trong em sáng một mặt trời thân yêu ​
    ( Phan Thị Thanh Nhàn )
    Em đã từng nghe người ta nói rằng : " Mỗi khi em thắp lên một ngọn lửa em sẽ nhìn thấy trong ngọn lửa ấy người làm cho em cảm thấy ấm áp hơn .."
    Và em tin điều đó .... Và có thể là hơi điên rồ nhưng em biết ở đâu đó trên Trái Đất này có 1 người đàn ông sẽ yêu em như
    Rasyl Gamsatov yêu người phụ nữ của ông ấy :
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
    tôi xin thề - người đó không ai khác,
    ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
    không ai yêu em nữa,
    thì có nghĩa ở một nơi nào đó,
    trên núi cao, Gamzatốp chết rồi.

    Hoa thạch thảo mùa xuân nào cũng nở và đem đầu năm mới sẽ mãi ngọt ngaò . Cũng giống như Tình Yêu mãi là suối nguồn hạnh phúc , mãi là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bão tố của cuộc đời . Chúng ta có thể sống mà không cần vàng nhưng không thể sống thiếu những người mà ta yêu quí . Những đôi lứa yêu nhau bao đời nay vẫn thường thề nguyền ước hẹn đó sao ?
    Được sống bên nhau chẳng ngại chết
    Mong làm uyên ương không mong làm tiên

    Người con gái Trung Hoa hạnh phúc khi được sống trong Tình Yêu đã từng thốt lên " Than ôi ! Người thiếp nhỏ bé , dẫu có chặt làm trăm mảnh cũng không làm thiếp hết mê muội bởi lòng tốt của chàng " Ngay cả một người như Napoleon khi yêu cũng đắm say lãng mạn chẳng khác gì Romeo trong kịch của Shakespeare " Trong tình yêu ta không bao giờ cảm thấy đủ cũng như khôngc ó lúc nào thừa . Dù có viết cho nhau hàng nghìn hàng vạn lá thư cũng không bao giờ thổ lộ được niềm thương đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau . Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong chiếc lò bằng tim bằng máu . Những bức thư tình chỉ giúp cho những người yêu nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu " ( Napoleon )
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 05/08/2005
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một huyền thoại về Tình Yêu có kể lại rằng : hai người yêu nhau ngồi trước biển , người đàn ông ôm người đàn bà mình yêu trong vòng tay nghe sóng biển du dương , rì rào sóng hát... Bất chợt người đàn ngước nhìn lên và nói : Ước gì chúng ta được chết đi......ngay bây giờ... bên nhau . Ngày trước em không hiểu tại sao người đàn bà ấy lại có ước muốn điên rồ như thế . Nhưng bây giờ thì em hiểu ....Hạnh phúc vốn thường rất mong manh dễ vỡ. Và người đàn bà đó sợ rằng một ngày nào đó tình yêu sẽ chết , cũng giống như Xuân Diệu sợ rằng chính mình cũng không điều khiển nổi cảm xúc của bản thân :
    Gấp đi em anh rất sợ ngày mai
    Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
    (...)
    Ai dám nói lòng anh không phản trắc
    Mà lòng em sao lại chắc trơ trơ
    Thực ra cũng khôngc ó gì là khó hiểu . Ngày mai đâu phải là món quà cho tất cả mọi người . Hôm nay còn yêu nhưng một sớm mai thức dậy , thắy những yêu thương trong lòng mình đã chết thì cũng chẳng biết làm thế nào . " Tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ ngoại trừ con tim của kẻ phản bội " . Và " lời hứa cũng giống như chiếc dây chun nếu một người giữ một người thả thì sẽ làm người kia đau " Nhưng dù muốn dù không một tình yêu chết đi vẫn luôn lưu lại trong lòng người cái xác của nó.Có thể tình yêu đó không đủ lớn để ta phải bận tâm nhiều nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó, bắt găph một màu áo cũ , một câu nói cũ sẽ gợi lại cho ta về hình ảnh người xưa và tình yêu thuở ấy
    Tận đáy lòng anh giữ mãi hình em
    Hay ít ra tim em còn biết đập
    Và loài người còn biết yêu nhau
    Khi tất cả bụi thời gian chưa lấp
    Thì hình em anh vẫn giữ trong đầu

    ( Xonne122- W.Shakespeare)
    V.Babaian cũng chẳng từng viết đó sao :
    Nếu anh yêu một người nào mãnh liệt
    Mà không may tình yêu chết sau này
    Xin chớ chạm vào tro tình đã chết
    Tro sẽ làm bỏng tay...

    (Thái Bá Tân dịch )
    Có một câu nói rằng : " Tình yêu sẽ đến với những ai còn hi vọng cho dù họ đã bị thất vọng , với những ai còn lòng tin cho dù họ đã từng bị phản bội , với những ai còn tình yêu cho dù họ đã từng bị tình yêu làm cho đau đớn .."
    Bình minh quá mỗi khi tình lại hứa
    Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta
    Khi những em gặp gỡ giữa đường qua
    Ngừng mắt lại để trao cười bỡ ngỡ
    Ấy là máu báo tin lòng sắp nở
    Thêm một phen tuy đã mấy lần tàn

    ( Xuân Diệu )
    Vẫn biết tình yêu khôngphải lúc nào cũng là chốn thiên đường thế nhưng được đợi chờ và được sống trong tình yêu bao giờ cũng là điều may mắn của mỗi một con người " Hãy đợi ,chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu " Em đã luôn cố gắng để thực hiện theo lời khuyên ấy , để luôn giữ cho mình những xúc cảm mới mẻ và nguyên sơ của một thưở ban đầu , để có thể nhìn tình yêu bằng cái nhìn dường như hãy còn trong trẻo lắm, như cái thưở còn thơ bé khi nghe lời ru ngọt ngào của mẹ đã cho em cảm giác thế nào là tình yêu , là khi em lớn lên trong vòng tay của cha và là khi thấy trong mình bao nỗi dịu dàng của những rung động đầu đời ....
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lê Thị Thu Thuỷ đã từng viết về Tình Yêu :
    Nơi giọt nắng cuối cùng vừa loang trên áo em
    Anh hãy lấy tay mình hôn lên đó
    Sẽ bung nở một cụm hoa màu đỏ
    Mới hiểu tình yêu kì diệu đến nhường nào
    Nơi ngôi sao chiều vừa tan vào mắt em
    Anh hãy lấy ánh nhìn của mình hôn lên đó
    Sẽ loé lên một tia chớp nhỏ
    Mới hiểu tình em mãnh liệt nhường nào
    Nơi dãy hàng rào vừa đổ xuống dọc tim em
    Anh hãy lấy lời tỏ tình của mình hôn lên đó
    Sẽ hiện ra một lối vào bỏ ngỏ
    Mới hiểu tình em rộng mở đến nhường nào
    Người yêu ơi , người yêu
    Đừng mải mê nơi đâu
    NGoài những nơi em vừa tha thiết vẫy
    Bởi nơi ấy có em và tình yêu 17
    Đang cháy lên ngọt lửa của trái tim đầu .

    Em sẽ đợi " Like a flower waiting to bloom , like a lightbulb in a darkroom I''m just here waiting for you ...Like the desert waiting for the rain , like a school kid waiting for the spring , i''m just sitting here waiting for you ( Như bông hoa đợi nở , như ngọn đèn đợi được thắp trong bóng đêm , em ngồi đây đợi anh , như sa mạc đợi mưa , như học sinh đợi kì nghỉ xuân , em vẫn ngồi đây đợi anh ) Phải , tất nhiên là em sẽ đợi bởi như em đã từng viết " Và có thể là hơi điên rồ nhưng em biết ở đâu đó trên Trái Đất này sẽ có 1 người yêu em như Rasyl Gamsatov yêu người phụ nữ của ông ấy .....( <--- Ờ , cứ ngồi đấy mà mơ hão đê em ạ )
    -----------------> The end <---------------------------------------
  6. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    thế em im lặng thì sao.
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Moscow đêm trở gió Cũng lâu rồi chưa nghe Phương Thanh và Bằng Kiều hát " EM về tinh khôi " : " biết đâu có đôi lúc anh xa vời vợi .. biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời ... biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi , kề bên nhau quên 1 chiếc hôn.. "
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về cái sự lặng im .... Một ai đó viết rằng :
    Hỏi rằng em có yêu anh?
    Thì em cúi mặt làm thinh mỉm cười.
    Hỏi em sao chẳng trả lời?
    Thì em cúi mặt mỉm cười làm thinh.
    Bất thần em hỏi lại anh:
    Có ai cười với kẻ mình không yêu?
  9. smilept

    smilept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Quá sợ mos rồi và đã trở về bình an. Moscow, miền đất hứa cho những ai chưa đi ra khỏi vn bao giờ.
    Thử 1 lần rồi bạn sẽ biết ngay mà!!!!!! hì hì
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Học ở Nga không những học về kiến thức mà còn rèn luyện cho con người tính tự lập , khả năng chịu đựng tốt .
    Thích ứng với mọi hoàn cảnh ,và cũng có thể như đang chơi 1 trò chơi mạo hiểm của đời người !
    Giáo dục thế này mới có ý nghĩa và thật là toàn diện .
    Ra đường sợ gặp công an hơn gặp tụi đầu trọc

Chia sẻ trang này