1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì! Vì một câu nhận xét... không sai mà mất cả ... hứng thú post bài sao? . Thực ra bài "Đôi dép" này đã được @bichong82 post cách đây đã khá lâu, ngay trong Topic thơ này: Gửi lúc 09:37, 24/10/04. Thậm chí có cả "dị bản" của bài thơ này nữa: Gửi lúc 09:22, 01/03/05
    Có lẽ lúc nào rảnh, tớ phải làm cái mục lục Topic Thơ này mới được . Đỡ bà con bị Repeat again
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 19/08/2005
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi "mò mẫm" ở trên Net thì theo một thông tin không chính thức thì dịch giả tên là... Nguyễn Thị Thu Thuỷ. Hình như là tên trùng với Sếp Hili thì phải?
    Đồng thời cũng tìm được 1 trang trên chính TTVNOL này cũng có đăng bài thơ này và 2 bài khác viết về "Thorn Birds", tớ đã PM hỏi người viết bài đó (@black_tuylip) về nguồn gốc nhưng mấy ngày rồi mà không thấy hồi âm gì. . Thôi thì tớ xin post lại 2 bài thơ đó vậy:
    Ranfơ ơi chàng ở chốn nào?
    Thánh đường chỉ khoác lên anh chiếc áo linh mục,
    Còn bông hồng một tình yêu uất ức,
    Anh ép khô thế nào trong kinh thánh của riêng anh?
    Ngọn lửa nào thiêu đốt trái tim anh?
    Rồi lại tắt dưới bàn tay của chúa
    Trái tim anh sẽ là hoang dại mãi,
    Nếu suốt đời là bãi vắng thiêng liêng.
    Mergi ơi nàng phải đi tìm,
    Cha Ranfơ giọt sương trên cánh đồng đỏ cháy,
    Nàng đã phải đổi lần đầu tiên trong trắng ấy,
    Để được lần thứ hai duy nhất trong đời,
    Ranfơ đến một lần trên đảo vắng người,
    Mà phải ra đi bao lần trong thánh đường rửa tội..
    Ranfơ ơi xin người hãy đánh đổi,
    Tất cả chúa trời để lấy Mergi thôi.
    Ta cứ mong ốc đảo không người,
    Không thượng đế chở tình yêu bão
    Nhưng trái ngang thay Ranfơ chỉ là trái cấm,
    Cả cuộc đời Mergi chỉ được nếm một lần thôi.
    Chúa đã giăng những bụi mận gai,
    Nhưng con chim nhỏ ấy vẫn lao vào tận quả,
    Ai đã nhìn thấy vết thương trên ngực con chim bé nhỏ,
    Xin hãy giữ cho nàng.... một chút ngọt trên môi.
    Nguồn: ở đây
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài thứ 2:
    Tro của hoa hồng
    Ai cũng từng đã để cho lòng trăn trở
    Mỗi khi nghe tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Cả cuộc đời của vinh quang và chúa
    Để tro của hoa hồng mòn mỏi tàn phai
    Ôi hoa hồng là máu là gai
    Để giằng xé nỗi lòng con người đầy tham vọng
    Khoác áo hồng y mà trái tim dậy sóng
    Bể khổ là đây bởi nhân gian có ai được- mà không mất bao giờ
    Cha Ranph ơi! Thân trở về cát bụi còn mơ
    Ôm hoa hồng mà bàn tay nhỏ máu
    Nỗi đau này trên thiên đàng chúa trời sao thấu
    Ôi tiếng chim đớn đau một lần hót trong đời
    Dẫu áo chùng thay chúa cha vẫn là người
    Giữa cái cao cả là sự tầm thường- giữa đời là đạo
    Kính chúa công danh hay hào quang- mộng ảo
    Còn lại được gì ?
    Còn lại được gì hỡi cha Ranph đáng giận, đáng thương
    Cha không dám đặt hoa hồng bên tượng chúa Giê-su & thánh giá
    Người cả đời ôm trái tim dành cho chúa
    Nhuốm máu tro của hoa hồng
    Còn lại được gì ?
    Không!Không phải bão giông
    Còn tiếng chim hót tuyệt trần giữa bụi mận gai rỉ máu
    Một tiếng chim hót ngàn đời mà không thành khuôn sáo
    Bất diệt vô cùng trong hữu hạn của sinh linh
    Nguồn: Như trên
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ việc đó chẳng cần thiết, vì post thơ chủ yếu là theo cảm hứng là chính, tự dưng nghĩ về hoặc đọc được bài gì thấy hay thì post để chia sẻ cho mọi người, nghĩa là khi post thì trước hết là post cho mình, sau đó mới là post cho người khác.
    Một chủ đề như thế này chỉ có thể để "đọc theo dòng chảy" mà thôi, nếu để tạo nên một bộ sưu tập thì không đủ, cũng chẳng ai vào một chủ đề như thế này để tra cứu cả, cho nên qua rồi thì ..cho qua, và nếu có trùng lặp thì cũng chẳng sao cả. Người ta có thể 2 lần vui cùng một niềm vui, 2 lần buồn cùng một nỗi buồn, thì sao lại không thể post 2 lần một bài thơ nhỉ ?
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi !
    Mình không có ý đấy !

    HƯ KHÚC
    Làm sao vẽ màu thời gian trên giấy
    Như tháng ngày cứ vùn vụt mãi trôi
    Như hoàng hôn hiu hắt khuất sau đồi
    Bỏ lại đây không gian buồn chất ngất
    Vẫn cố vẽ mà chưa thành sự thật
    Mộng cũng hờn theo giấc tối bỏ đi
    Giữa ru quên và tỉnh thức khờ si
    Chợt thấy rõ sợi tình như mây khói
    Mấy mùa sang bao nhiêu lần lá đổi
    Từng nhịp đời nghe tiếng thở nao nao
    Chẳng hôm nay ... cũng chẳng có mai sau
    Nên quanh quẩn lòng chìm sâu huyển hão
    Bao nhiêu nét cho nụ tình hư ảo
    Vẽ bằng màu chân thật của con tim ??​
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì! Bạn hiền nói rất có lý. Thế này mình cũng đỡ 1 công việc roài, nhưng mà có lẽ mình vẫn nên làm một cái mục lục để mọi người "đối chiếu" xem cảm xúc của người trước post bài thơ đó như thế nào, có "tâm đầu, ý hợp" với mình không? Và mọi người vẫn có thể post lại bài thơ đó kèm cảm xúc của mình mà... không bị xoá .
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 19/08/2005
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ
    Úp mặt khóc vào những ngón tay
    Ôi! bao chua xót chẳng ngừng vây
    Nghe đời nặng trĩu lê ngày tháng
    Hoang vắng mùa Đông giá buốt đầy
    Còn ai ngồi đếm tình chan chứa?
    Góp nhặt vần thơ, âm điệu xưa
    Thu đến rồi đi, vô nghĩa lạ!
    Niềm yêu chua xót nói sao vừa
    Mỗi chặn đường đời mãi ngược xuôi
    Lạnh căm khô mắt lẫn môi cười
    Tình như sa mạc trùm hoang mộ
    Mong ước chi ngày duyên đổi ngôi
    Còn ai mong nhớ có còn ai?
    Còn những mình ta mãi khóc hoài
    Vùi nỗi ngậm ngùi trong chăn lẻ
    Dại khờ đong đếm lệ thương vay
    Người là cơn mộng tình là mơ
    Đến vội làm chi quá bất ngờ
    Đi vội làm gì trong ngoảnh mặt
    Lòng ta ngàn sóng dạt xô bờ
    Úp mặt nghe sầu cõi mông lung
    Hoà tan niềm nuối tiếc khôn cùng
    Vẽ vời trên giấy bao u uẩn
    Góc phố, con đường ai bước chung?​
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi căn phòng vắng lặng im
    Cho nỗi nhớ tràn vào tim da diết
    Tháng sáu trời mưa, dòng đời mải miết
    Anh đi về nơi ấy có buồn, vui?
    Chẳng gì đâu... sao con phố nghẹn lời?
    Cứ chông chênh mỗi chiều mưa xa vằng
    Chiếc lá buồn rơi, rơi vào khoảng lặng
    Mùa hạ ơi! anh cũng đã đi rồi
    Mưa cũng không giữ nổi bước chân người
    Nên gửi lại nụ cuời trên mắt lá
    Nụ cười pha lê, như sương nhỏ lệ
    Rơi xuống mắt ai, ướt mặn môi mềm
    Ai thả nỗi buồn lên khoảng trời đêm?
    Mà lẻ loi một vì sao nhỏ bé
    Nõi buồn ơi! hãy ngủ ngoan đi nhé
    Rồi ngày mai nằng mới sẽ theo về
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    [nick]Ảo ảnh[/nick] phải chăng giấc mộng lòng
    Tô đời hồng thắm lúc sang Ðông ?
    Ru hồn nhè nhẹ bằng thơ , nhạc
    [nick]Ảo ảnh[/nick] mà sao vẫn ... động lòng ?!
    [nick]Ảo ảnh[/nick] mà sao vẫn động lòng ,
    Nụ cười vẫn nở , vẫn trông mong
    Người ta nào biết mà ... thương nhớ
    [nick]Ảo ảnh[/nick] vì sao má ... thoáng hồng​
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @Amateur...: EM hứa sẽ vote cho pác tất cả những nick mà pác đã tham gia vào box PT . Thực ra sao xiếc chẳng là cái cóc khô giề nhưng từ trước đến nay em chưa trao cho ai nhiều huân huy chương để đeo lủng liểng thế đâu ! EM vừa đọc tiểu sử tự thuật của pác ,pác cừ thật đấy ! Đáng nể lắm . Khi nào rảnh rỗi pác ghé thăm trang web này nhé : http://heroin-aids.com/htm/tiengnoi.htm . Dù sao tiếng nói của người từng trải qua thử thách khó khăn cũng có trọng lượng hơn . Và hi vọng những gì pác đã trải qua có thể giúp ích cho một ai đó . Người lập ra trang web ấy đã từng bị nghiện rất nặng . Nhưng anh ấy đã đứng lên chính từ nơi mình đã ngã . Anh đã cố gắng cai nghiện , học để trở thành lập trình viên . Anh ấy có một mơ ước cháy bỏng rằng , khi mà một gia đình nào đó có con em bị nghiện , điều đầu tiên họ nghĩ tới không phải bất kì một TT cai nghiện nào mà sẽ là : http://heroin-aids.com/htm/home1.htm . Hi vọng , một ngày nào đó em ghé qua diễn đàn của trang web đó sẽ thấy những bài thơ của pác !
    Là con chim thì con chim phải hót
    Là chiếc lá thì chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
    ( Tố Hữu )

Chia sẻ trang này