1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc nhé...
    Tặng @nguahoangthaonguyen:
    VÌ SAO - Lương Hải
    Bởi chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho một người thôi
    Nên anh vô tình chẳng biết
    Vì sao thức suốt đêm dài
    Lặng lẽ sáng bên một người
    Nên anh vô tình không biết
    Vì sao xanh thương nhớ ai
    Cho cô bé buồn muốn khóc
    Vì sao...
    Vì sao mà anh hững hờ...
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho mình anh thôi
    Tinh thần spam bất diệt :D:D:D
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn hiền phát.
    Nghiêm túc cái nào.
    Tặng bác chung tuơi mát
    Đến đây Mận mới hỏi Đào
    Nhà nghỉ này lộ nên vào hay không
    Theo Đào thì đã mất công
    Hơi lộ một tí cũng không sợ gì
    (copyright by @skeletonnn)
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Tinh thần spam bất diệt!
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 15/11/2004
  3. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn hiền phát.
    Nghiêm túc cái nào.
    Tặng bác chung tuơi mát
    Đến đây Mận mới hỏi Đào
    Nhà nghỉ này lộ nên vào hay không
    Theo Đào thì đã mất công
    Hơi lộ một tí cũng không sợ gì
    (copyright by @skeletonnn)
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Tinh thần spam bất diệt!
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 15/11/2004
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    DÒNG SÔNG MỘT BỜ
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa nói mà sao thấy mất
    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ...
    ''''Dòng sông một bờ'''' không chỉ là sự nhìn ngang qua phía bờ kia quay mặt mà còn là những gì phải ngước lên, kiếp người phù du ngắn ngủi khó vươn tới được. (Nguyễn Khắc Thạch )
    ----------------------------------
    But lovers always come and lovers always go
    An no one''s really sure who''s lettin'' go today
    Walking away
    If we could take the time to lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowin'' that you ARE mine
    All mine

  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    DÒNG SÔNG MỘT BỜ
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa nói mà sao thấy mất
    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ...
    ''''Dòng sông một bờ'''' không chỉ là sự nhìn ngang qua phía bờ kia quay mặt mà còn là những gì phải ngước lên, kiếp người phù du ngắn ngủi khó vươn tới được. (Nguyễn Khắc Thạch )
    ----------------------------------
    But lovers always come and lovers always go
    An no one''s really sure who''s lettin'' go today
    Walking away
    If we could take the time to lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowin'' that you ARE mine
    All mine

  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Biển sóng và anh
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Bởi sóng tan trước khi vỗ vào bãi cát dài
    Ngực biển phập phồng con sóng hát
    Lời ru nào anh để tặng em.
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Em giang tay chẳng ôm được vào lòng
    Sóng goá bụa, em càng trơ trọi
    Sóng rút đi rồi còn cát với mình em.
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Vô tư cần mẫn trước thời gian
    Cứ dữ tợn, cứ thét gào mãnh liệt
    Lớp lớp sóng trào dồn dập đổ bờ em./.
    Hoàng Liễn
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Biển sóng và anh
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Bởi sóng tan trước khi vỗ vào bãi cát dài
    Ngực biển phập phồng con sóng hát
    Lời ru nào anh để tặng em.
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Em giang tay chẳng ôm được vào lòng
    Sóng goá bụa, em càng trơ trọi
    Sóng rút đi rồi còn cát với mình em.
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Vô tư cần mẫn trước thời gian
    Cứ dữ tợn, cứ thét gào mãnh liệt
    Lớp lớp sóng trào dồn dập đổ bờ em./.
    Hoàng Liễn
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NGƯỜI
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người ta không yêu
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    (Anh Ngọc)
    Câu chuyện 3 người..

  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NGƯỜI
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người ta không yêu
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    (Anh Ngọc)
    Câu chuyện 3 người..

  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cho một người

    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người ta không yêu
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    ************
    Em đến
    Em đến anh buổi sớm
    Mang mặt trời đến theo
    Cửa phòng anh rộng mở
    Ðón trời xanh trong veo
    Trưa oi nồng mùa hạ
    Mắt em là dòng sông
    Em mang mùa xuân đến
    Tóc thơm hương cỏ đồng
    Ðêm tình cờ em đến
    Trời đất mát lành thêm
    Từ phía em anh thấy
    Vầng trăng tròn đang lên.
    Trong những ngày đi xa
    Anh, em hai tiền tuyến
    Cầm phong thư màu xanh
    Biết là em vẫn đến ...
    Biết là em vẫn đến
    Trẻ trung như buổi đầu
    Tình yêu thường vẫn thế
    Có gì xa cách đâu !

Chia sẻ trang này