1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG THI THỂ VẤN NGHI
    Câu nào cũng theo thể hỏi , nên sau mỗi câu đều được đặt dấu hỏi cả .

    Vấn Nguyệt​

    Trải mấy thu nay vẫn hãy còn?
    Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
    Hỏi con [nick]Ngọc Thố[/nick] đà bao tuổi?
    Chớ chị [nick]Hằng Nga[/nick] đã mấy con?
    Đêm thắm cớ chi soi gác tía?
    Ngày xanh còn thẹn với vừng son?
    Năm canh lơ lững chờ ai đó?
    Hay có tình riêng với nước non?
    ( Khuyết danh )​
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    THUẬN NGHỊCH ĐỘC VẬN
    Thể thơ khi đọc xuôi là một bài thơ, mà đọc ngược cũng là một bài thơ. Thể thơ này đòi hỏi công phu ghép từ thật khéo và phải làm theo đúng luật bằng, trắc để có thể đọc xuôi, đọc ngược đều có nghĩa, câu thơ phải chải chuốt cô đọng.

    Cảnh Tây Hồ ​
    ( Đọc xuôi )
    Đây vui thực lạ cảnh Tây Hồ!
    Trước tự trời kia khéo vẽ đồ.
    Mây lẫn nước xanh màu tỏ ngọc,
    Nguyệt ***g hoa thắm vẻ in châu.
    Cây la tán rợp từng cao thấp,
    Sóng gợn cầm tiêu nhịp nhỏ to.
    Bày khéo thú vui non nước đủ,
    Tây Hồ giá ấy dễ đâu so!
    ( Đọc ngược )
    So đâu dễ ấy giá Hồ Tây?
    Đủ nước non vui thú khéo bày.
    To nhỏ nhịp tiêu cầm gợn sóng,
    Thấp cao từng rợp tán lá cây.
    Châu in vẻ thắm , hoa ***g nguyệt,
    Ngọc tỏ màu xanh nước lẫn mây.
    Đồ vẽ khéo kia trời tự trước,
    Hồ Tây cảnh lạ thực vui đây!

    (Khuyết danh)
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có pác la_bat_vi viết :
    Ghen ư, tính của đàn bà
    Người phát minh nó chính là Hoạn Thư
    Chữ ghen có nghĩa hình như
    Những gì em viết kể từ phía trên
    Cấm anh không được nhìn lên
    Hoa hậu váy ngắn phía trên đang ngồi
    Cấm anh không được cập đôi
    Đói cơm không được ăn xôi nhà người
    Việc nhà không được phép lười
    Mà lo hàng xóm thiếu người đàn ông
    Ra đường mắt cấm được trông
    Các em áo lưới, má hồng đi qua
    Nếu mà áo có nước hoa
    Báo cáo , giải thích trước toà là em
    ...
    Nhưng
    ..
    Đa tình anh tính đã quen
    Kệ cho em có đánh ghen .. chít người
    Nhe răng anh vẫn mỉm cười
    Ghen một thì lại yêu mười đó thôi
    (Ghen )
    Khục khục .
    Teta : Em rất thích nhìn mấy em xinh xinh nhé . Ra đường mà thấy em nào ăn mặc mát mẻ một tí là mắt mình cứ như bị nam châm nó hút ý .
    Ac/dc : ( <--- cười tít mắt lại ...điêu ko chịu được ) ANH CŨNG THẾ !
    Khục khục ! Pó tay . Còn không thèm ( giả vờ ) tử tế !
  4. monster9x

    monster9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua em đi hái chè,
    Gặp thằng phải gió nó đè em ra
    Em lạy mà nó chẳng tha
    Nó đem đút cái mả cha nó vào
    Bấy giờ em biết làm sao?
    Nếu em càng giẫy nó vào càng sâu
    Cái gì như thể củ nâu
    Cái gì như cái cần câu vật vờ
    Hôm sau em đến vườn chè,
    Tìm thằng phải gió, em đè nó ra
    Nó lạy rối rít xin tha,
    Nhưng em cứ đút mả cha nó vào
    Bây giờ biết sướng ra sao!
    Nên em phải giẫy, cho vào càng sâu
    Giẫy sao cho giập củ nâu !
    Giẫy sao cho gẫy cần câu vật vờ !
    Mười năm thấm thoát trôi qua
    Gặp lại Phải Gió, nó già hơn xưa
    Mừng như nắng hạn gặp mưa,
    Em đè nó xuống, rồi lừa chim ra.
    Nó nằm nó khóc nó la.
    Em ngồi em bóp (cái) mả cha ngày nào
    Khi xưa củ cứng, cần cao,
    Ngày nay củ xẹp, cần đau, ỉu xìu !
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  5. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Một lần anh gọi chat
    Em dạ thật ngọt ngào
    Một niềm vui dâng trào
    Cho dù anh rất mệt
    Em ơi em có biết
    Tiếng dạ như mía lùi
    Anh khát mãi không thôi
    Vị ngọt ngào thủa ấy.
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể chỉ cho tôi cách giải thích từ "điêu" của người miền Bắc hay dùng như thế nào không ?
    Bởi vì bà con miền Nam chỉ có từ "điêu" là nói dối, nói chuyện với họ thỉnh thoảng cứ bị họ bật lại từ này mà thấy khó giải thích quá.
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bài này của Hồ Xuân Hương, sao lại khuyết danh ?
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói có một thể loại người ta gọi là Lục chuyển hồi văn, khi nói về nó thì ai cũng nhắc đến 2 bài trong làng bô lão, một bài của Hàn Mặc Tử:
    Hoa cười nguyệt rọi cửa ***g gương
    Lạ cảnh buồn thêm nợ vấn vương
    Tha thiết liễu in hồ gợn bóng
    Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
    Xa người nhớ cảnh tình lai láng
    Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
    Qua lại yến ngàn dâu rũ lá
    Hòa đàn sẵn có dế bên tường

    một bài của vua Tự Đức:
    Gương tà nguyệt xế đã ngoài song
    Hiu hắt sao trông quá sức trông
    Thương bấy thiết tha lòng héo liễu
    Nhớ thêm vàng vọ má phai hồng
    Vương sầu xiết tưởng chi ngôi bắc
    Ðoạn thảm xui buồn vã chạnh đông
    Chàng hỡi biết chăng ai bực bội
    Loan hàng viết thảo tả tình chung

    Ngoài ra em vừa thử search thì thấy có 2 bài nữa: http://nmchau.club.fr/quantho/luchuyen.html
    Mấy bài thơ này có 6 cách đọc:
    - Đọc xuôi, đọc ngược
    - Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu rồi đọc xuôi, đọc ngược
    - Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu rồi đọc xuôi, đọc ngược
    (có nghĩa là 1 bài có 4 hệ thống vần, 2 hệ thống niêm luật đan xen với nhau, cộng thêm với việc lời thơ xuôi ngược phải có ý có tứ nữa )
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ở bên Việt Kiếm thấy tieu_bang có post 1 bài kiểu này nghe chừng cũng hóc: http://www.vietkiem.com/forums/index.php?showtopic=18851 (thực ra còn vài kiểu đọc nữa nhưng có lẽ tác giả không muốn liệt kê ra hết).
    (Ghi chú: bài này chính tác giả tieu_bang cũng có post bên Mai Hoa Trang)
    Ngoài lề thêm chút nữa: ai đã từng vào box Thi ca TTVN thời gian còn là Trí tuệ VN có lẽ cũng để ý đến một nick là HAN SI NGUYEN (bác này cùng với bác HONG THAT CONG có vẻ khá uy tín trong làng văn nghệ ..online ). Trong những topic rất hấp dẫn của bác ấy có 1 topic về thơ Lưỡng đầu xà:
    http://ttvnol.com/thica/62423.ttvn
    Chỉ tiếc là từ khi TTVN bị sang tên thì hình như bác ấy không vào lại nữa.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 24/10/2005
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Th. ơi , Th. có bị ai đánh không mà tinh thần nó lại bấn loạn thế này ? Kinh điển thật - dạo này còn tự sáng tác nữa Không biết đây là "chiến thuật" ở chương mấy nhỉ ? Đúng là " nhả ngọc phun châu " , xuất khẩu thành chương " lời tình tứ đến làm tan cả tuyết " ( <--- câu này nghe có quen quen ko ? )
    Chẹp chẹp , chết đòn !
    (" Em dạ thật ngọt ngào " <--- Lưu ý với đồng bào xa Tổ quốc : con gái ngoan là con gái trong nhà trẻ )

Chia sẻ trang này