1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    NÓI ĐI EM!!!
    Nói đi em những câu nói ngọt ngào
    Sao em cứ giấu trong lòng mãi thế?
    Chuyện cổ tích Lọ lem anh đã kể
    Sao bây giờ em cứ vẫn nín thinh?
    Nói đi em những câu nói ru tình
    Cho anh ngủ trong giấc mơ hoàng tử
    Có bên mình cô công chúa là em!
    Nói đi em những câu nói êm dềm
    Lời thủ thỉ ở bên tai rất khẽ
    Những cái chạm dôi bờ môi rất nhẹ
    Rằng suốt đời em chỉ biết anh thôi!!!
    (chẳng nhớ tên tác giả nữa )

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 24/10/2005
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này Abexonop viết tặng Ônga Becgon , còn Teta post tặng chị Hătxi
    Chuyện tình 10 năm trước
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Biết đi đâu về đâu
    Con đò không bến đợi
    Ôi cây xanh tình đời
    Có nghe lòng ta gọi
    Những mùa xuân đã qua
    Tiếng ve về thổn thức
    Gió thổi và đêm hè
    Kể chuyện 10 năm trước
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
    Những đôi lứa yêu nhau
    Có nghe tôi kể lại
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà thành chia phôi ...
    Hic hic , chỉ có một lần thôi , chị hỏi em im lặng , thế mà chị hờn giận ... Thế quyết định giận em à ? Quyết định giận thật đấy à ? Giận không thương tiếc thật đấy à ?
  3. Enchantedman

    Enchantedman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bài vi phạm nội quy ttvnol. Đề nghị thành viên không post bài mang tính chất thiếu văn hóa.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 25/10/2005
  4. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
    (st - VNexpress)
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương...


  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hình như không fải của Hồ Xuân Hương hay sao ấy, @A mỗ lúc đầy cũng nghĩ vậy nhưng ko fải.
    Nếu [nick]Anno[/nick] đệ biết có thể cho @A cái source được ko nhỉ
    Cảm ơn!
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    ĐẢO TỪ (cái này chắc là Lưỡng đầu xà mà [nick]Anno[/nick] đệ nói.)
    Là thể thơ có những cụm từ đôi được lái thành cụm từ đôi khác ( hoặc cụm từ ba, nhưng rất ít ) , như trong câu : " Con cá đối nằm trong cối đá " . hoặc trong cảnh Trạng Quỳnh ngồi bờ ao chơi "đá bèo" làm cho bà chúa thơ Nôm phải đỏ mặt .
    Muốn Quy Thuyền

    Cầu đạo cần chi phải cạo đầu
    Dầu lai dưa muối cũng dài lâu
    Na bường bước tới nương bà vãi
    Dầu sãi không tu cũng giải sầu
    ( Thảo Am )​
    Nhắn Bạn​

    Nhắc bạn những thương tình nhạn bắc
    Trông đời chỉ thấy cảnh trời đông
    Đêm thâu tiếng dế đâu thêm mãi
    Cười ngả nghiêng cho mệt cả người ​
    ( Thảo Am )​
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    THỂ HẠN VẬN
    Người ra đề cho vần nào ta phải dùng vần ấy . Thể thơ này khác với thể Họa vận vì không có bài xướng để dựa theo mà họa , hơn thế nữa , ta phải :

    * Tả ý thơ theo đầu đề
    * Dùng 5 vần hạn định ( trong 8 câu )
    Thí dụ : Cuộc thi thơ do học giả Phan Kế Bính tổ chức như sau :
    a . Đầu đề là :
    Trống treo ai dám đánh thùng
    Bậu không , ai dám dở mùng chun vô ?​

    b . 5 vần hạn định : xô , cô , vô , ô , rô ...

    Bài thơ sát với đầu đề , hạ đúng 5 vần hạn định , được giải nhất mà tác giả lại là một nhà sư chân tu !!! ... như sau đây :
    Nào phải là ai dám giục xô ,
    Thuận tình trước hết tự nơi cô .
    Có cho mới dám trao dùi đánh ,
    Không hẹn nào ai đẩy cửa vô ?
    Mảng sướng kể gì thân lễ nghĩa ,
    Ham vui quên hết chuyện dâm ô .
    Thói hư thuần thước xưa còn lạc ,
    Đừng học làm chi gióng nhảy rô !​
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thăng Long tống tình nhân Vu Quy
    May áo cưới đi em
    Cau đa? nhú qua?
    Trâ?u đang mướt lá
    Bắt đợi chơ? thêm tội ngươ?i ta
    Em nghe mẹ không lấy chô?ng xa
    Nha? anh cách sông cách núi
    Xuân xanh thi? vội
    Lo?ng anh khó lươ?ng
    Đư?ng cho la? cách trơ? dặm trươ?ng
    Đám cưới em có một ngươ?i vắng mặt
    Nga?y vui chă?ng câ?n nước mắt
    Biết đâu anh chă?ng thê? cươ?i ???
    Em sang sông nhé ...ư? thôi !
    Cái nhớ được ắt la? quên được
    Đo? ngang em đư?ng dợm bước
    Anh thê? chă?ng ngóng theo đâu
    Ư? nhé ! Em la? cô dâu
    Nga?y na?o đó anh sef la? chú rê?
    Cuộc đơ?i vâfn thế ..
    ... đê? ma? la?m Thơ !
    Bài thơ này của pác NguyenZz , cho dù pác ấy không phải là thành viên của TTVN nhưng có vài bài thơ của pác này đọc thấy rất thích . Có người chê pác ấy làm thơ theo kiểu công nghiệp , "gà cũng không đẻ nhanh như pác làm thơ đâu , bác nhẩy ? " Pác ấy "phản đòn" liền , rất ngoa ngoắt ( hơn cả mình ) Đọc mà thấy đúng là thiên hạ lắm người " tài " , hôm nào phải khăn gói quả mướp , tầm sư học đạo may ra mình mới khá lên được !
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    [/QUOTE]
    học cái gì thì học, đừng học cái này em ạh
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mình đấy à ! Em mới vui miệng nói đùa thế mà mình đã có ý kiến rồi . Khéo khi cả cái quả đất này có mỗi mình ...đào tạo được em thôi mình ạ !Mới lị em suốt ngày ở nhà nâng khăn sửa túi cho mình thì làm giề có thời gian mà " tầm sư học đạo " mình nhẩy ? Giang hồ hiểm ác , tốt nhất là cứ ở nhà dưới trướng của mình
    Thôi , em dừng bút ...à , dừng bàn phím tại đây . Mình nhớ giữ gìn sức khoẻ mình nhé . Kẻo ốm ra đấy lại có người bưng đến bát cháo hành lịch sử thì ..ôi thôi !
    Nhớ mình nhiều bằng cái chum !
    Anh ở bên trời có khỏe không ?
    Cao cao bên đó có mây hồng
    Có anh đi đó bên em đó
    Em đó bên mình anh thấy không ?

Chia sẻ trang này