1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Em têta hồi đó thì không phải là "nhắm mắt rồi lại mở ra ngay" mà là "nhắm mắt rồi là ngủ lăn quay"!
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vầng , tôi thế đới , tôi vợi đới , thế thì làm sao nào ? Muốn oánh nhau à ? Mời , cứ oánh nhau tự nhiên nhá ! Vào sới tự nhiên nhá . Nhưng làm ơn tha cho em .
    Ối zồi , nói không phải buồn cười chứ mình mà kể ra đây những trang đời thấm đẫm xì căng đan + xăng đan của Anno thì thiên hạ đại loạn mất
    Em đang trong thời kì chạy thử phiên bản dịu dàng nên cứ nhắc nhở anh nhẹ nhàng thế thôi .
    @All4 : Uh , nghe anh nhắc lại em nhớ đến nhiều bài ngày trước . Anh còn nhớ ngày xưa có bài " Đêm trăng đứng gác " thì phải , tuy là văn xuôi nhưng em vẫn còn nhớ vài câu , bài đấy cũng hay lăm s: " Đêm nay anh đứng gác , trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác , nhớ tới Trung Thu và nhớ tới các em ..." Cả cái bài " Lòng yêu nước của nhân dân ta " của Hồ Chí Minh nữa , nói chung nhiều bài hay phết .
    Còn bài thơ " Mèo con đi học " của Phan Thi Vàng Anh thì theo như em biết còn được giải thơ quốc tế cơ đấy !
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này là têta thời nay, mỗi lần "nhắm mắt vào là doạ biết tay"!
    Nói cho biết là cái phiên bản bêta nhà cô còn nhiều bug lắm nhé, chạy lung tung xoè cả lên , cứ cái tình trạng này mà tiếp diễn thì còn phải shut down (or ..up ) và restart dài dài. Kể cả miếng võ bóp cổ nhà cô cũng không doạ nổi ai đâu mà tinh tướng nhé.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhìn lại bài "Nói với em" kia thấy dùng luật bằng trắc phá cách phết nhỉ, ban đầu đọc cứ thấy điệu là lạ nhưng lại không trúc trắc gì cả nên hơi thắc mắc, nhìn kỹ ra mới thấy không dùng 2-4-6 mà lại dùng 3-5-7.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Có Một Thời Như Thế
    ( Xuân Quỳnh )
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở lại phía mình đi
    Đường chẳng xa , núi ko mấy cách chia
    Trong đáy mắt là trời xanh vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn áo ko giấu nổi

    Mơ ước viển vông , niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu ko ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những ko đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chỉ chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non mai cỏ sẽ già
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt qua mấy núi qua mấy rừng mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    ( Cái thời tưởng chết vì tình ái )
    Em chẳng chết vì anh , em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa

    Quá khứ đáng yêu , quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc !

    Có một em ở trong này , phải ko em ?!
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ôi! em còn nhớ ngày xưa em học thuộc lòng mãi bài này! lên đọc trước lớp để đón khách vào dự! Lắm lúc ngồi nhớ lại mà chỉ nhớ sơ sơ! hôm nay may mắn được đọc lại! công nhận là nó hay quá! Đọc bài này thây mình cứ nhẹ nhõm hẳn! cám ơn tereda nhe!
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tuyết trắng rơi đầy , không đội mũ tuyết phủ hoài trên tóc , trắng như một bà già , trắng như màu áo lụa Hà Đông trong thơ của Nguyên Sa ...Thấy là mình .....
    Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết
    (Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu !)
    Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau
    Để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại
    Để anh giận mắt anh nhìn vụng dại
    Giận thơ anh đã chẳng nói nên lời
    Em đi rồi sám hối chạy trên môi
    Những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng...
    ( Áo lụa Hà Đông - Nguyên Sa )
    Ừ , thì hãy cứ " giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông " để " Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng ....
  8. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người không quên bài thơ của Xuân Quỳnh có 1 khổ thơ:
    ..... Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau.....
    Đó là thơ chính công! Còn thơ thẩn học trò không bít có được không? em cứ post tạm lên nhớ! Nếu mọi người không có ai phàn nàn thì em Post tiếp, còn không thì góp ý cho em để em chỉnh sửa!
    Người ta hạnh phúc bên nhau
    Mà sao Chúa để con sầu ! Chúa Ơi!
    Người ta thứ 7 đi chơi
    Còn con thứ 7 chơi vơi một mình!
    Đời là dấu ? hiên ngang
    Tình yêu là dấu ! lạnh lùng
    Gặp anh em chẳng dám chào
    Sợ ba má hỏi :"Thằng nào đó con?"
    Đố ai!
    Đố ai định nghĩa được chữ YÊU
    có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp người con gái ngây thơ ấy
    Thương thương nhớ nhớ thế là YÊU
    Đố ai định nghĩa được chữ HÔN
    Có khó gì đâu mà bồn chồn
    Ôm người con gái ta yêu quý
    Nhắm mắt kề môi thế là HÔN!
    Đố ai định nghĩa được chữ KIÊU
    Có khó gì đâu đắt hơn Kiều
    Chút tài chút sắc thêm chút điệu
    Vênh vênh váo váo thế là KIÊU!

    Đố ai định nghĩa được chữ GHEN!
    Có khó gì đâu lúc lên đèn
    Thấy bóng người yêu đi với gái
    Máu nóng dồn lên thế là GHEN!
    Đố ai định nghĩa được chữ XA
    Có khó gì đâu ánh trăng tà
    Hai đứa nhìn nhau như xa lạ
    Mỗi đứa một phương thế là XA

    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 29/12/2005
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Karta buzz một cái buzz đỏ choé và ầm ĩ , rồi bắt đầu lải nhải : HN mùa này ..... Karta kể về sự tích những chòm sao , Karta kể về Wonbin .... Mệt óc vì nhớ đến nhiều thứ !
    Chả biết làm sao để nó tịt nòng , gửi cho bài " Đêm nghe tiếng mưa " của Hồ Ngọc Hà ...Chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào , nó lại bắt đầu suýt xoa " Đỉnh ! Đỉnh ! Đỉnh ! "
    Gọn lỏn " Ừ , đỉnh ! "
    NGHE TIẾNG MƯA RƠI
    ZAHARIA STANCU
    ................................người hỡi , nhớ em biết bao đêm rồi tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng , nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm .Yêu em và yêu em mãi dẫu nay đã xa cuối trời . Tim anh càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi ....................
    đừng rơi nữa mưa ở ngoài cửa sổ
    ta nẫu người khi nghe tiếng mưa suông
    ta chán ngấy nghe mưa luồn cây cỏ
    và đầm đìa trên những cánh đồng hoang
    đừng toả sáng hỡi trăng ngoài cửa sổ
    ta chán chường khi nghe ánh trăng bay
    sẽ có lúc như cú mèo đêm tối
    ta vồ trăng lôi trăng xuống đất này
    người đàn bà mà ta yêu quí
    như vĩ cầm luôn réo rắt trong ta
    dù buồn bã, ta vẫn còn mong mỏi
    được tái sinh đến lần thứ ba...
    cho ta say với những chén rượu tình
    ta vứt cốc cho tay rảnh rỗi
    để lẩn nhanh vào bóng đêm, tăm tối
    và bay lên khi ánh dương về
    dù giờ đây mưa vẫn còn ngoài cửa
    ánh trăng cười sau những áng mây trôi
    thật tuyệt diệu làm sao khi được sống
    rồi chết đi như những con người...
    (Phạm Viết Đào dịch)
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em ru gì lời ru cho đá núi , đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian . Em ru gì lời ru cho biển khơi , biển khơi biết bao giờ ngừng lặng . Em ru gì lời ru cho anh , một đời đam mê , một đời giông tố ... Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha ....Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng ______________________________.........................................______________.
    Tim ta ơi!
    (Nhã Thuyên)
    Cùng quẫn sách
    Tắt tiếng cười trẻ nhỏ
    Giấc mơ không thể trở về
    Những ngôi sao lịm chết bởi trời mưa
    Tôi yêu gió bằng nụ hôn hoa hồng rã cánh
    Gượng dậy đi câu hát bống bồng!
    Tim ta ơi hay em không còn biết yêu
    Em tìm điều gì không nói được bằng ngôn ngữ
    Ta đã cầm tù em
    trong bức tường hà khắc ý nghĩ vây bởi lưới lời
    Tim em ơi ta ngồi lại đây
    Ngồi khóc đất không còn mạch suối.
    Người chưa quên ta còn chưa yên
    Ta chưa yên thì người cũng quên
    Tuần tự sống?
    Bung phá chứ?
    Tay rời năm ngón không ngoan
    Những chữ lộn nhào
    Xiếc khỉ.
    Trên phố đông
    Một người đi như điên
    Nắng loạn.
    Trên phố đông
    Dòng chuyển động nghẽn tình
    Nắng nhọc.
    Ta ước tái sinh
    Trong một nỗi buồn khác
    Tim ơi!


    Thôi đừng hát ru , thôi đừng day dứt , lá trót rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu ......
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 02/01/2006

Chia sẻ trang này