1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bài này là của tìn yêu Hương hay tìn yêu thi sĩ nào thế nhỉ ?
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp viết câu thơ nào cho hạnh phúc của chúng mìnhem đã vội xaTháng ngày lặn sâu vào cổ tíchbuốt giá tay cầmnghe mùa tưởng tượng khô khan.


    Trong đêm, giấc mơ anh độc hành với lầm lũi thời giangió lùa qua ô cửacon chữ mê man trở mình khó ngủđôi khi yên tĩnh quá cũng buồn. Vẫn thèm viết cho emmột câu thơ bình yên dẫu không còn bên nhau nữaChúng mình cầu chúc cho nhauthuộc về đời sống nào rồi hạnh phúc cũng vẹn tròn viên mãncả dịu êm nước mắt bây giờ... Sau cơn mơ, mỗi chúng ta lại khởi đầu một giấc mơbay về miền ánh sángtrong hành trang khẽ nâng niu hoài niệmnhớ dịu êm là nước mắtmưa của người cho ký ức thêm xanh.
     
    Dường như em đã mê man trong một miền ký ức xa xôi nào đó. Tỉnh dậy ngỡ mình vẫn còn đang trong miền cổ tích êm dịu. Sẽ tới một ngày, hạnh phúc mỉm cười với cả hai chúng ta, mặc dù chúng ta giờ trở thành hai đường thẳng song song. Cảm xúc đơn giản trôi êm êm trong dòng ký ức, hãy để niềm nhớ trôi đi... Anh nhé!
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0


    Bôlêrô cho chiều không anh

    Ra đường như một thói quen,
    Tôi khoác áo màu vàng đi vào quán cafe vàng
    Ngồi ở chiếc bàn màu vàng duy nhất
    Bên kia dòng xe cộ, cây dầu buổi chiều xoay tròn những quả khô
    Anh biết đấy, hoa dầu tháng năm bắt đầu vàng
    Góc phố cũ quên lời tình tự
    Bụi thời gian đã hoá rêu xanh
    Anh biết đấy
    Ngày mùa mưa buồn như sợi chỉ
    Càng kéo càng đau
    Sợi chỉ màu vàng cột ta vào nhau
    Tự nguyện
    Mùa khô sắp qua rồi
    Những ngõ đời ươn ướt
    Không phải là nước mắt tôi đâu
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Hay !
    Cam On
    Cảm ơn người đến tìm tôi
    Bước chân rất nhẹ, nói lời... lặng im
    Mênh mông một ánh mắt nhìn
    Tôi ko đi hết... dẫu nghìn năm sau
    Cảm ơn người đã gửi trao
    Bấy nhiêu vụng dại khát khao tim mình
    Tôi thì trốn giữa... lặng thinh
    Để người nhận cái vô tình xót xa.
    Cảm ơn người tháng năm qua
    Ko hề suy tính đâu là thiệt hơn
    Người yêu cả nỗi cô đơn
    Tôi đi lối khác... người còn ngóng trông
    Cảm ơn lòng chẳng phụ lòng
    Khi xa cách... mới bão bùng ko nguôi
    Dẫu tôi gìn giữ suốt đời,
    Cũng chưa trả hết nợ người dành cho...
    ( chang biet la cua ai )

  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào em lại làm thơ
    Về những điều đã mất
    Tình yêu không có thật
    Khi anh quên lối về.
    [​IMG]
  6. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    Mọi người thì có thơ hay. con tở thi chả có nên đành chép vào đây bài này (thơ hay vè nữa thì tơ chịu). bọn cty nó hay trêu tớ về Phú Thọ quân mình
    [hl][hl][hl][hl][hl]chân trì
    da mốc
    quần cộc
    áo nâu
    hỏi em ở đâu??/
    em người phú thọ!!!
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ... Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Gặp cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ước sau này, nửa ước khi xưa...
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em cũng hay làm những bài thơ ngắn ngắn như thế này, bài này của ai ấy nhỉ, tự nhiên đọc không nhớ ra, hồi trước cũng rất thích nó
    Có một chút buồn trong mắt Sapa
    Của ngày xưa còn vương vất tình đầu
    Nắng khẽ luồn qua mảnh trăng gần tắt
    Ấm nhỏ nhen hơn trái tim người....
    Một chiều Sapa...nhớ....

  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hàng cây công viên vươn ngọn ra sông
    Sông vô tình sông tuôn ra biển
    Anh hướng về em tình yêu bền bỉ
    EM vô tình em chảy về đâu???
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi về phía mịt mùng mâyNơi thật giả không còn phân biệt nữaNơi khổ sướng đều chính là hạnh phúc Nơi chao đảo đất trờiEm chẳng nhớ tên em


    Con đường dài thì chạy dưới hàng câyỞ nơi ấy tình yêu là màu xanh vĩnh cửuKhông có tháng có năm Không thị phi trú ngụ
    Là cõi vô thủy vô chungNgười ở người điCó có không không đâu còn quan trọng nữaNgủ một giấc tỉnh say mông lungTạo hóa xòe tayNói cười kỳ ngộ
    Tỉnh ra rồiCứ khóc nữa đi em.

Chia sẻ trang này