1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! Mỗi ngày một bài thơ.... (P2 - Mục lục tr1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi huong_be, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Thơ! Mỗi ngày một bài thơ.... (P2 - Mục lục tr1)

    [​IMG] Thơ tha thơ thẩn cho đời ngơ ngẩn [​IMG]


    Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (P1)


    Cả nhà muốn đọc bài nào cứ tick vào bài đó nhé, em cài link ở đó rồi, em sẽ liệt kê bài theo tháng chứ không theo trang nhé [​IMG]


    [​IMG] 03/2009

    Mỗi tháng ba về (Bình Nguyên Trang) @huong_be
    Cô nhỏ @mua_hoa_quynh
    Hà Nội trở rét @uiuiuiuiui
    St @vu1234
    Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau (Nguyễn Bùi Vợi) @oldbabie
    Không đề (Nguyễn Thụy Kha) @oldbabie
    Như khúc tình ca, mỏng và nhẹ bẫng... (Vũ Ngọc Hạnh Dung) @november_rain07
    Mùa hoa doi (Xuân Quỳnh) @november_rain07
    Những con bò cạp (Bùi Khương Thanh Hà) @zungbatdau
    Bầu trời phía trước @mua_hoa_quynh
    Chợ tình yêu @bibianh
    Chỉ một mình anh (Xuân Quỳnh) @aixuoivanly
    Diêm @mua_hoa_quynh

    [​IMG] 04/2009

    Cho tháng tư về (St) @huong_be
    Thời gian (Hàn Mạc Tử) @zjttrjck
    Tống biệt hành (Thâm Tâm) và các bài Remix @fantomas201
    Thơ tình của kế toán @ghet_ruoi
    Có thể delete được tình yêu (Nguyễn Thế Hồng Linh) @mua_hoa_quynh
    Nói với anh (Lương Lan) @huong_be

    [​IMG] 05/2009

    Một (Trần Hòa Bình) + Thêm một @oldbabie
    Điều anh không biết (Phi Tuyết Ba) @oldbabie
    Lại bắt đầu (Xuân Quỳnh) @november_rain07
    Ba điều ước @mua_hoa_quynh
    Tháng năm (Xuân Quỳnh) @november_rain07

    [​IMG] 06/2009

    Nói cùng anh (Xuân Quỳnh) @blackstar113
    Vợ là trời cho (St) @blackstar113
    Phía không anh (haiyentran_159) @latdatpt
    Có thể chúng mình sẽ lại yêu (St) @latdatpt
    Yêu (Hữu Ước) @latdatpt
    Trừ đi (Chế Lan Viên) @zungbatdau
    Gửi em (Đoàn Thị Lam Luyến) @metquadi


    [​IMG] 07/2009

    Đất (Hoàng Trung Thông) @aixuoivanly
    Kỷ niệm (St) @oldbabie
    Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) @bibianh
    Từ phía ngày nắng tắt (Vi Thùy Linh) @huong_be
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tháng ba về _ Bình Nguyên Trang
    Có thể đó là một câu chuyện dài
    Ám ảnh tôi mưa bụi và hoa gạo
    Và bến đò ngàn năm không phai màu áo
    Nên dáng nằm cũng cổ kính rêu phong.
    Tâm hồn tôi là một cánh đồng
    Bình yên tiếng chuông trong chiều sương lãng đãng.
    Nỗi buồn của tôi mang màu dĩ vãng
    Chảy ngọt ngào sâu nặng một dòng sông.
    Trái tim tôi màu hoa gạo rất hồng
    Đập nhọc nhằn mùa tháng ba đói khổ
    Tôi không được quyền quên dù chỉ một viên sỏi nhỏ
    Mòn mỏi những chiều nước chảy bèo trôi.
    Cơm mẹ áo cha là bài học đầu đời
    Tôi gìn giữ để không bạc lòng cùng quá khứ
    Khói bếp mịt mù những ngày bão lũ
    Những khoai sắn tình người ươm tôi lớn khôn.
    Tôi níu giữ ngày xưa để nương tựa linh hồn
    Để giữa phố phường không thấy mình lạc lối
    Để mỗi sớm trong ngực mình nghe con chim hót gọi
    Bài hát đượm nồng như miếng trầu say
    Có đôi khi tôi mê mải tháng ngày
    Tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ
    Rồi mỗi tháng ba nhói lòng hoa khế
    Tôi tìm về nhặt hoa gạo hố vôi
    Còn lại một điều mãi mãi ám ảnh tôi
    Sau tất cả mọi vui buồn lầm lỗi
    Là quá khứ tháng ba về hiện hữu
    Tôi chưa bao giờ lớn hơn một chú cỏ gà.
    Tôi chưa bao giờ lớn khôn trong mắt mẹ cha
    Mà thiên hạ không nhìn tôi như đứa trẻ
    Ôi nỗi buồn hãy luôn là màu xanh nhé
    Để mỗi tháng ba cuộc sống lại bắt đầu..
    -------------------------------
    Có quá nhiều thứ phải nghĩ sau khi đọc!...
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thơ ah. Mình rất là thích thơ dù chả có thuộc bài nào. Điểm danh 1 cái ở tầng 1. Thấy cô bé trong bài jống jống mình.
    Cô nhỏ
    Nhớ một cô nhỏ
    Răng khểnh tóc xù
    Nụ cười như thế
    Hoa hồng đào rơi
    Nhớ một cô nhỏ
    Đạp xe mi ni
    Áo dài qua phố
    Chật hết đường đi
    Nhớ cô bé ấy
    Thèm chất me ngào
    Nhớ cô nhỏ ấy
    Chua vào chiêm bao
    Cô nhỏ năm nào
    Nay đi đâu vắng
    Ta thành ngã tư
    Đứng chờ ? đứng chờ.

    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 11/03/2009
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trở rét !!!
    Hà Nội lạnh rồi phải không anh ?
    Nghe đài báo sáng nay trời trở lạnh
    Đêm anh có đắp chăn bông giữ ấm
    Có khoác thêm mình , chiếc áo mùa đông ?
    Hà nội đang trở mình phải không anh ?
    Em thấp thỏm ..lo anh không giữ ấm
    Ai khoác tay anh , giữa đêm mùa đông
    Ai cài nút cho anh ? sợ gió quấn ... trong lòng
    Em nghe đài , đọc báo biết nơi anh
    Nghe cái lạnh cứ len vào thật nhẹ
    Nghe cơn gió cắt da ... mà sao em tê tái
    Sợ xa anh ? không đủ ấm...cho Anh .
    Sáng nay trời trở lạnh nhiều hơn
    Em ngồi nhấp ly café , mà rùng mình thật nhẹ ..
    Trang sách mở ..lòng người như cơn sóng
    Nhấp nhô bạc đầu ..câu ... thề hẹn bên nhau ...
    Thế mà cái lạnh len lỏi thật sâu ..
    Em thảng thốt ... sáng nay trời trở lạnh !
    Anh nhớ nhé phải mặc toàn áo ấm
    Cài nút thật cao , tay áo thật dài
    Em vụng về không đan áo tặng anh
    Mũi kim nhỏ ... không khâu tình yêu lớn
    Em tần ngần trước hàng áo len ... đủ kiểu
    Mà chạnh lòng ? gửi chút ấm cho Anh !
    Ở tận đây ! miền nam nắng vẫn trong
    Chỉ se sẽ ..đủ làm người ta ấm..
    Em ở Nam ..còn anh nơi miền Bắc
    Hai đầu thương gánh nỗi nhớ theo cùng
    Sáng nay Hà Nội rét phải không Anh ?
    Cài khuy áo ..anh nha ..cài khuy áo
    Em dặn dò bằng câu thơ nông nỗi
    Gói vào đây ..chút nắng ở trời Nam ?
    ( Sưu tầm )

    ======
    vừa xem báo ngày 12/3 có tít: Ngày mai miền Bắc trở rét ... nhớ đến những câu thơ này
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Khi những ngày ta biết sống vì nhau.
    Khi những ngày ta biết sống vì nhau
    Đời lại đẹp theo dòng thơ anh viết
    Cuộc đời chẳng lẻ loi đơn chiếc
    Khi những ngày ta biêtsôngg vì nhau
    Ta gắn mình với hiện tại- mai sau
    Với căn nhà, với mọi người thân thuộc
    Mở trang sách càng thêm yêu đất nước
    Bao vất vả đi qua sự im lặng ko lời
    Từ buổi có con em cất tiếng ru hời
    Anh dành dụm đồng lương ít ỏi
    Sắm cho con đồ chơi, mua cho con quả chuối
    Xe thêm chiếc ghế mây vào nhà trẻ sớm chiều.
    Hạnh phúc chúng mình đứa con nhỏ nâng niu
    Anh và em gầy đi sau mỗi lần con ốm
    .....
    P/S: Quên mất 1 đoạn. Bài này hôm về nhà thấy tấm bưu thiếp bố mình viết cho mẹ mình năm 1982. Không biết là cụ nghĩ ra hay sưu tầm ở đâu. Hỏi thì bảo là không nhớ. Nghĩ các cụ cũng lãng mạn phết
  6. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
    (Nguyễn Bùi Vợi)
    Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
    Ngày lại đẹp theo vần thơ anh viết
    Cuộc đời chẳng lẻ loi đơn chiếc
    Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
    Ta gắn mình với hiện tại mai sau
    Với ngôi nhà với mọi người thân thuộc
    Mở trang sách càng yêu thêm đất nước
    Bao vất vả qua đi
    Sự im lặng không lời
    Từ buổi có con em cất tiếng ru hời
    Ta dành dụm đồng lương ít ỏi
    Sắm cho con đồ chơi
    Mua cho con quả chuối
    Se thêm chiếc ghế mây vào nhà trẻ sớm chiều
    Hạnh phúc chúng mình đứa con nhỏ nâng niu
    Anh và em gầy đi sau mỗi lần con ốm
    Việc riêng chung hàng ngày bề bộn
    Những giận hờn như cơn gió thoảng qua
    Anh thay em tỉa bớt cọng rau già
    Nổi lửa nấu cơm khi em về muộn
    Đêm khuy rồi đèn em còn chong ngọn
    Lo chấm bài vá lại áo cho anh
    Ta sống với nhau có nghĩa có tình
    Dẫu thức ăn chưa ngon nhà có khi vơi gạo
    Em vẫn là em với tấm lòng thơm thảo
    Lời mặn nồng như thuở mới yêu anh.
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Oh đúng là bài này rồi. Hoá ra là cụ chép thơ cho người yêu. Khà khà.
  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa bất chợt thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Một nửa ướt bây giờ còn một nửa ướt xa xưa...
  9. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Bài này mình rất thích... thích nhất câu "rơi cơn mưa ban trưa", nhưng tại sao thích thì chịu... cũng như tại sao thích gái đẹp ấy... rất mơ hồ và rất trừu tượng, kiểu triết học!!!
    copy&paste ( http://ttvnol.com/forum/f_260/876221/trang-16.ttvn )
    Không đề
    (Tác giả: Nguyễn Thuỵ Kha)
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Rơi cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  10. hieuhd

    hieuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hay

Chia sẻ trang này