1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! Mỗi ngày một bài thơ.... (P2 - Mục lục tr1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi huong_be, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Như khúc tình ca, mỏng và nhẹ bẫng ...
    Vũ Ngọc Hạnh Dung
    Chiều rơi giọt nắng, tôi rơi giọt tình
    Người xa xôi lắm, một cơn mộng lành
    Dương cầm ai dạo, những nốt lặng thinh
    Bước qua ngày cũ, dấu xưa nhạt rồi
    Ngày mai se nắng, tô hồng mắt môi
    Lau khô lời muộn, hong lại phai phôi
    Người đã xa xôi
    Người đã xa xôi
    Một linh hồn rỗi, một kiếp đa đoan
    Tình xưa đã khép, sao còn nặng mang
    Thà như cơn gió, mải miết đi hoang
    Thương dòng lệ mỏng, tan trong hững hờ
    Thềm hoa nhàu úa, cỏ khóc bơ vơ
    Xót xa lầm lỡ, ôi những ngu ngơ
    Ôi những ngu ngơ
    Ôi những ngu ngơ
    ...
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa doi
    (Xuân Quỳnh)
    Bây giờ mùa hoa doi
    Trắng một vùng Quảng Bá
    Sóng ven hồ cứ vỗ
    Xanh một vùng cây che
    Ta đến rồi ta đi
    Bao lần anh có nhớ
    Dưới vòm cây lặng lẽ
    Dưới vòm cây chờ mong
    Cánh buồm trôi ngoài sông
    Bò tập cày trên bãi
    Nâu một vùng đất mới
    Đợi tay người gieo trồng...
    Anh có đi cùng em
    Đến những miền đất lạ
    Đến những mùa hái quả.
    Đến những ngày thương yêu
    Qua nắng sớm mưa chiều
    Qua chặng đường tàn phá
    Qua rất nhiều nỗi khổ
    Qua rất nhiều niềm vui...
    Anh có nghe hoa rơi
    Quanh chỗ mình đứng đó
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi:
    "Yêu em nhiều không anh?"
  3. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó
    mưa tràn qua đỉnh núi
    Nhẫn nại chờ một cuộc hành trình
    Ở đâu đó
    sáu dây đàn căng lên tức thở
    vỡ ***g ngực triền xuân
    vỡ nỗi buồn mưng mủ
    Thác
    đổ vào đêm
    (trích: NHỮNG CON BÒ CẠP - Bùi Khương Thanh Hà)
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời phía trước
    Phía trước là bầu trời rộng lớn
    Là rủi may là going bão nổi trôi
    Ta nhỏ bé giữa vòng quay định mệnh
    Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời
    Phía trước là bầu trời xa lạ
    Dải đường xanh bong lá những hàng cây
    Trang sách vở - hàng ngàn con sô
    Biết số nào là của riêng em đây
    Phía trước là bầu trời xa tắp
    Bóng đèn khuya thêu dệt ước mơ hống
    Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dặn
    Thì ở hiền biết có gặp lành không
    Phía trước là chân trời im lặng
    Lối thênh thang những cánh cửa khép hờ
    Em gọi mãi tiếng vừng ơi mải miết
    Chữ thầy cô vơi cạn giữa thờ ơ
    Phía trước là bầu trời bí ẩn
    Nhưng dáng người em gặp để rồi yêu
    Trái tim trot một lần dại dột
    Mị Châu ơi lông ngỗng lại rơi nhiều
    Phía trước là chân trời mờ ảo
    Những nấc thangma mị tựa gương thần
    Em lạc lối giữa khát them tơ lụa
    Có hay chăng tơ nhện bẫy mình giăng
    Phía trước là chân trời lạnh nhạt
    Những ánh nhìn bỏng cháy phía sau lưng
    Em ao ước một nụ cười chia sẻ
    Hạt mưa rào? rơi từng giọt ? dửng dưng
    Phía trước là bầu trời vẫy gọi
    Hòn cuội ăn ẩn hiện những trang đời
    Vẫn biết lắm chữ ngờ không ai học
    Dẫu một lần và chỉ một lần thôi
    Phía trước là bầu trời rộng mở
    Mỗi ngày qua là một bước tới tương lai
    Gần thêm nữa bàn chân em dẫu mỏi
    Vẫn gần hơn ? phía trước là bầu trời
    Phía trước là bầu trời rộng lớn
    Phía trước là buồn tủi là nước mắt
    Hôm nay là nụ cười nở hoa
    Em ngẩng đầu trông những đám mây bay
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu mà có bạn hiền
    khác nào ăn quả đào tiên trên trời
  6. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu không phải trả tiền
    Hơn là ăn quả đào tiên trên trời
  7. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

     
    Năm chén thì vẫn bình thường
    Mười chén thì bất bình thường
    20 chén thì phi thường
    21 chén thì lên giường hoặc ra ngoài đường để rồi phi vào bờ tường
     

    được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 28/03/2009
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chợ tình yêu
    Ai mở vỡ lòng cho kẻ bắt đầu yêu
    Những nụ cười buồn , giọt nước mắt vui
    Có chợ bán tình yêu không nhỉ
    Cho tôi mua hẳn một mối tình
    Chim hót bồn chồn giữa trời xanh lặng im
    Mùa thu đi qua . Hoa cúc chưa vàng
    Đông hối hả . Mà cây bàng rụng lá
    Xuân vô tư biêng biếc nhuộm thời gian
    Ai viết tình ca rao bán những thở than
    Những khổ đau khong6 được ai ngã giá
    Chợ tình yêu lẽ đâu mặc cả
    Người đi buôn có lãi bao giờ
    Mắt biết nhìn ư ?
    Không phải tình cờ
    Vô cớ trái tim đi tiếp thị
    Tình yêu tự quảng cáo
    Chợ chiều rẻ lắm ... mua đi !...
    Vốn liếng của tôi chỉ có một trái tim
    Bước vào chợ tình yêu người khôn kẻ dại
    Giọt nước mắt vui,nụ cười buồn làm lãi
    Ai bán ai mua,sướng khổ kiếp người
    Ai cùng tôi bước tới chợ tình yêu ?...
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------
    Chết cười 2 bác này!!!!!!!! Đúng là trời chiều lòng người có khác. Vừa ước cái gặp ngay bạn hiền!!!!!!!!! Nhất lomrom nhé!!!!!!!
  10. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ... Có phải vì anh
    Khi nghe anh nói
    Mà tim em xao xuyến bồi hồi
    Có phải chỉ vì anh mà cỏ xanh im lặng
    Bỗng xôn xao xuân đến cựa mình
    Có phả vì anh mà muà xuân đến vội
    Mà mây mù trên nuoc bập bùng trôi
    Có phải vì anh mà lòng em bừng nắng
    Và diụ dàng, tất cả vì anh ...
    (Trích từ bài: CHỈ MỘT MÌNH ANH - Xuân Quỳnh)

Chia sẻ trang này