1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! Mỗi ngày một bài thơ.... (P2 - Mục lục tr1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi huong_be, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Anh Ngọc ơi anh Ngọc
    Thơ anh khiếp qua đi
    Chân em nhũn chi chi
    Vì bài thơ anh đó.
  2. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊ?U ANH KHÔNG BIẾT
    (Phi Tuyết Ba)
    Riêng điê?u ấy không bao giơ? anh biết
    Có một lâ?n... em lơf hẹn với anh
    Chiê?u va?ng xanh nơi góc phố xanh
    Em đến gâ?n cánh cư?a xanh hé mơ?...
    Bên bậc cư?a có một đôi guốc đo?
    Đôi chân em sao khó bước qua
    Chi? một bước nưfa thôi la? hết cách xa
    Anh gâ?n lắm... phía bên kia đôi guốc
    Chăfng biết vi? sao chân em lui bước
    Chiê?u đương xanh bên cánh cư?a xanh
    Có lef na?o em lơf hẹn cu?ng anh
    Đôi guốc đo? biết ră?ng em đaf tới...
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ta đã cất tà áo dài ngày nọ
    Cả những câu thơ biết khóc biết cười
    Cả một thời không biết mình trẻ dại
    Trong trẻo vui đùa mười tám, đôi mươi...
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vũ đúng là xuất khẩu thành thơ nhỉ! Làm tiếp bài này đi:
    Sáng trở dậy mang xe xuống phố
    Kiểm tra xăng, côn số ngon lành
    Cắm đầu cắm cổ vọt nhanh,
    Xá chi nào những khúc quanh ngặt nghèo.....
  5. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy mang xe dạo phố
    Đường ngập nước không nhìn thấy hố
    Thế là đi tong cả côn số lẫn xe
    Mấy thằng ngoái lại cười he he
    Lủi thủi dắt xe lên vỉa hè.
  6. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy mang xe ra phố.
    Thấy anh chàng đi bên rất chi là...hầm hố.
    Vọt ga, bẻ lái, cho anh xoè một vố.
    Lần sau đừng tinh tướng với bà.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nửa đêm rồi vẫn mơ màng
    trên trang web x có nàng... hot girl
    ...............................................................................
    ghét nhất là nắng-mùa-đông
    nghênh ngang đầu gấu, bao giờ chồng con?
    ------------------------------------------------------------
    thằn lằn đi kiếm ăn xa
    Ali ở lại, thật thà nhớ mong
    --------------------------------------------------------
    nhân tiện nhắn DVH: vợ thì không được đi xa,
    tốt nhất quanh quẩn ở nhà nấu cơm
    --------------------------------------------------------------
    làm thơ cốt để gây cười
    các kụ đã dạy bằng mười thuốc viên
    -------------------------------------------------------------
    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 10/05/2009
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thôi, không làm thơ linh tinh nữa, tặng mọi người bài này:
    Một ngày thật nhẹ nhàng
    Có tiếng cười vang mãi
    Những đứa con thơ dại
    Đùa dưới chân Vua Hùng
    Có đứa quá hồn nhiên
    Thức cả đêm mê sảng
    Rồi đến khi trời sáng
    Gục đầu bên bạn thân
    Mấy đứa trót ngủ quên
    Tỉnh dậy cười rúc rích
    Những đợt mưa tinh nghịch
    Xua cả bọn gần nhau
    Hở đằng trước đằng sau
    Một cái lều mơ mộng
    Củi đều than thêm đượm
    Soi rực lên má hồng
    .........................
    ????
    Chịu rồi, có ai làm nốt hộ cái nhé!
  9. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi lại tỏ tình
    Vào một bên tai điếc
    Để bây giờ thầm tiếc
    Một lời yêu không thành...


  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực, những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao náo nức với mong chờ.
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Một quá khứ ra đi cũng gió thổi
    Thời gian trôi, ký ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
    (11/1986)
    - Xuân Quỳnh -

Chia sẻ trang này