1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! Mỗi ngày một bài thơ.... (P2 - Mục lục tr1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi huong_be, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực, những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao náo nức với mong chờ.
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Một quá khứ ra đi cũng gió thổi
    Thời gian trôi, ký ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
    (11/1986)
    - Xuân Quỳnh -
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    BA ĐIỀU ƯỚC
    Nếu chúa ban cho con một điều ước
    Con ước j hạnh phúc nhất trần jan
    Để con không còn thấy cô đơn
    Hay fải khóc trước cánh đồng lộng jó
    Nếu chúa ban cho con hai điều ước
    Con ước thêm con không fải là con
    Để con không còn cảm thấy khổ đau
    Hay tức jận vì những điều trông thấy
    Nếu chúa ban cho con ba điều ước
    Con ước thêm con đến một nơi xa
    Để con không fải thấy người
    Con đã yêu và rồi con lại ghét
    Nhưng chúa mỉm cười nhìn con trừu mến
    Chẳng cần ba điều ước đâu con
    Phải khóc, fải khổ đau hay tưc jận
    Vì quanh con vẫn còn những người bạn
    Đã khóc, đã khổ đau và tức jận vì con.
  3. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
    Nếu mà anh lấy phải nàng
    Anh thà thắt cổ cho nàng ở không...


  4. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu em
    như kem yêu tủ lạnh
    như trời xanh yêu mây
    như cây yêu đất
    như tất yêu giày
    như chày yêu cối
    như gối yêu chăn
    như khăn yêu cổ
    như tổ yêu chim
    như kim yêu chỉ
    như khỉ yêu cây
    như mây yêu gió
    như chó yêu mèo
    như kèo yêu cột
    như thằng chột yêu con điếc
    như con cá riếc yêu con cá rô
    như thằng rồ yêu con dại
    nhưng đại khái là...anh yêu em
  5. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là:
    "Trên trời có đám mây bay
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây" chứ nhỉ?
  6. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sai rùi, phải là
    " Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây"
  7. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay bác ạ. Tiếp đi các bác ơi...
    Cái giường mà biết nói năng
    Thì tay hàng xóm hàm răng chẳng còn...


  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cậu này cứ nói lăng nhăng
    Em Nắng đập phát hàm răng chẳng còn
  9. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ủa, em Nắng là em nào vậy ta?


  10. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thơ tiếp đi các ác ơi, cho đời ó chút thi vị đi các bác...
    Có lẽ nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...


    Được monster8x sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 27/05/2009

Chia sẻ trang này