1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! Mỗi ngày một bài thơ.... (P2 - Mục lục tr1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi huong_be, 11/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hình như ta thiếu hơi ấm một bàn tay
    Thiếu một cái ôm hờ rất khẽ
    Một nụ hôn phớt qua rất nhẹ
    Một ánh mắt? xa xôi đến lạnh lùng.
    Hình như nắng cũng bước theo anh
    Để đông bỗng oà sang bất chợt?
    Em hốt hoảng giật mình tỉnh giấc
    Cơn mơ nào? em vẫn còn anh???
    Hình như một chút tình mỏng manh
    Chẳng giữ nổi trái tim người khao khát
    Anh đang bước trên một con đường khác
    Không nhìn em?
    một người lạ? không hơn!
    Chấp chếnh?
    Chênh vênh?
    Chới với?
    Giữa đường tình em lạc lối yêu thương!!!
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên giận anh
    Em uống cạn cốc cà phê đen đắng ngắt
    Thấy tim mình đập nhanh hơn

    toàn thân lạnh ngắt ....
    Lần thứ hai giận anh
    Em uống cạn ly rum cay xè
    Nước mắt tràn mi
    Thấy
    chưa bao giờ buồn như thế ....
    Lần sau nữa giận anh,
    Làm người ta đau thế!
    Rồi cười, nói vu vơ
    Thôi lần sau... cứ thế ....
    Lần cuối cùng giận anh
    Em chợt buồn
    Rồi cười vu vơ
    với một gã đàn ông qua đường...
    Copy từ: http://forum.buonchuyen.info

  3. liq_pro

    liq_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên giận em
    Thò đầu vào thùng nước
    Hét lên như tướng cướp
    Anh thấy tiếng mình khàn
    Và..........
    Toàn thân đau điếng
    Lần thứ hai giận em
    Anh mua hẳn thùng kem
    Ăn hết cho bớt giận
    Thấy................
    Chưa bao giờ lạnh thế
    Lần sau nữa giận em
    Sao em làm như thế
    Anh làm hẳn tải khế
    Chấm ớt cho đỡ buồn
    Lần cuối cùng giận em
    Nằm cả ngày trên ghế
    Miệng lẩm bẩm......
    Như thế cho ế chồng
    .
  4. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    =)) giỏi quá, không ngờ anh Liêm còn có cái tài lẻ này đấy nhớ ;)). Nhìu tài quá anh ơi
  5. liq_pro

    liq_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hi hi su muoi qua khen.Lam ca ca Ngai qua.Copy paste là nghề của anh .
  6. liq_pro

    liq_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ hay copy paste
    KẺ ĐI TÌM TÌNH YÊU
    [​IMG]
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em.
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu.
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình.
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.
    [​IMG]
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    "Thi" thì cũng có "ca" cũng nhiều.
    Nhưng mà khổ nỗi rất khó tiêu.
    Hôm xưa cao hứng ca thử phát.
    Giầy dép tứ tung, mặt tiêu điều!
  8. liq_pro

    liq_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thi ca chẳng khác đi thả diều
    Có điều thả mãi diều chẳng bay
    Đến chiều cuốn dây thu diều lại
    Giày dép mang đi bán lấy tiền
  9. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có tiền Cóc lại lên tiên.
    Có tiền Cóc lại triền miên rượu chè.
    Có tiền Cóc rủ bạn bè.
    Cà phê, nhậu nhẹt bét nhè chè đen.
    Linh hồn đã nhập ma men.
    Thơ ca lại chẳng tèn ten... lên đời!!!
  10. liq_pro

    liq_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cóc lên cóc kiện ông trời
    Nhận tiền hối lộ mấy đời nhà tao
    Ông trời chẳng nói nhìn tiên
    Tiên cười,tiên bảo vô duyên nhìn gì
    Ông trời bất chợt lầm lì
    Cậu anh lên đó không quì xuống mau.

Chia sẻ trang này