1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn động viên ,doanminhhang17681 .




    Em ơi
    (t. bố)
    em đi như sóng xa bờ
    em đi như nước không chờ ngày thu
    em đi con khóc hu hu
    đêm dài mẹ nó chẳng ru ơi à
    và em em biết anh đau
    em đi anh bỗng muốn em mau về
    em đi sông lấp bờ đê
    nhà không lắm bụi nẻo về
    dế kêu
    áo quần phủ mặt rong rêu
    một chiếc em đã từng thêu đứt rồi
    rồi ra ngoài cửa anh ngồi
    giật mình khi chuột lục nồi
    cơm khô.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 08/02/2006
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh đi như lúa xa bồ
    Như con chuột bị hụt vồ thoát thân
    Anh đi con khóc mấy lần
    Mà sông thấy suối cũng cần nương nhau
    Và em em biết anh đau
    Anh đi em cũng muốn mau trở về
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    --hoavangoi :
    em đi chơi chán chơi chê
    cảm ơn em đã quay về với anh
    Vô tư
    vô tư
    em biết vì sao
    vì trong thế giới ồn ào phải câm
    vô tư mà chẳng vô tâm
    vô tư mà vẫn âm thầm yêu em
    yêu em em biết vì sao
    vì em anh chẳng thể nào vô tư
    yêu em
    anh cũng giống như
    chàng văn sĩ hộ yêu từ ruột gan
    vô tư nên chẵng khóc than
    dù trong anh có một đàn cơn đau
    vô tư trong lúc có nhau
    vô tư
    trong cả nát nhàu chia li .
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh lạ trở thành quen
    Trong chiều mưa bất chợt
    Rồi cơn mưa cũng ngớt
    Để đổi mầu mắt nhau.
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    doanminhhang17681:
    Bài "Lạ"được mình viết sau khi có một sự thay đổi trong cuộc sống của mình....
    ngôi nhà gạch , mùa thu ..là những hình ảnh có thực đó
    mùa thu là khoảng thời gian tượng trưng để mình nhận ra sự thực này ( thật ra đó là mùa hè :)
    hình như sau một mùa thu qua ngôi nhà gạch cũ ấy mình đã thấy được có sự thay đổi , từ quen thành lạ ?
    bài thơ của bạn thật hay , nhưng câu 3 mình thấy có chướng ngại vật :) ?
    cảm ơn bạn
    =========​
    Tự anh do anh
    tự do trong thơ có khác tự do trong đời sống?
    anh yêu tự do từ tiềm thức
    tự do đã thấm thịt xương anh
    làm thơ tự do , chắc anh biết
    anh sẽ nói hết
    nét mong manh.
    anh đi tìm giới hạn tự do anh
    trong giới hạn tự do của người khác
    trong khuôn khổ tự do là tan nát
    anh trở mình trong nô lệ chính anh.

  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em đi lúc quả còn xanh
    Em về thì quả đã thành quả chua
    Thơ anh thì cũng sang mùa
    Em đi ra chợ bán mua một mình...
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Khắc khoải
    em giấu gì trong đôi mắt nâu?
    nụ cười tươi mở giữa đêm thâu
    nhiệt tình em sán gần bối rối
    giọng này điệu này có sắc màu
    tuần trước tôi về có hai hôm
    nhưng là thoả mãn cả tâm hồn
    nay về gặp mặt lòng cô quạnh
    dù tôi mãi sẵn có muôn hôm.
    hai tuần em sẽ về trong gió
    người đó và em sẽ thế nào
    tình em xuống dốc và lên dốc
    mặt nước lòng tôi sóng cuộn tuôn.
    lòng tôi bưng bít mãi không ra
    vì em sôi nổi hay quá đà
    hay vì bản lĩnh đầy cao ngạo
    hoặc vì tôi buồn không nói ra
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 11/02/2006
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    dù em đã hoá chanh chua
    xin em đừng có bán mua thứ gì
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Dù em có biết điều chi,
    Xin em hãy cứ im đi ... anh nhờ.
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    sửa lại bài
    =========
    Tự anh do anh
    tự do trong thơ có khác tự do trong đời sống?
    anh yêu tự do từ tiềm thức
    tự do đã thấm thịt xương anh
    làm thơ tự do , chắc anh biết
    anh sẽ nói hết
    nét mong manh.
    anh đi tìm và thấy tự do anh
    trong giới hạn tự do của người khác
    trong khuôn khổ tự do là tan nát
    anh trở mình trong nô lệ chính anh.

Chia sẻ trang này