1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh khó
    từ những gì cay đắng
    buồn không em , chớ bất lực nghe anh!
    ==========
    Jan6
    tôi đi
    tìm nghệ thuật tôi
    sống một cuộc sống cho đời khỏi khinh
    tôi đi tìm nửa đời mình
    vọc trong nham thạch để tình nguội hơn
    tôi đi tìm những hột cơm
    bằng manh áo vải bằng đờn bằng thơ
    và trong những sáng bơ vơ
    tôi đi tìm lại tuổi thơ của mình.
    ==========
    Jan7
    tôi như một họng súng thôi
    sẵn sàng giáp chiến để chơi cuộc đời
    nhưng tôi sẽ bắn
    lên trời
    tôi đã cảnh tỉnh mà đời đâu nghe
    ...
    vì thế chẳng thấy
    máu me
    một mình tôi đã máu me quá rồi
    bắn cho đạn chảy hết rồi
    còn một viên nữa ?
    bắn đời tôi luôn.
    (đông ba , phước vĩnh những ngày không bao giờ còn qua)

  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Jan8
    tôi như một điếu thuốc
    ngậm rít trên môi người
    một điếu thuốc cháy dở
    trên một nụ cười tươi.
    lửa đốt tôi cháy đen
    chôn vùi thân trong trắng
    những sợi khói tả tơi
    xoáy tròn trong đêm vắng
    những ngọn gió đùa tôi
    thổi phù trong lần cuối
    xé hồn mới ra đời
    cướp hồn tôi đi rồi!
    những khoái cảm thần tiên
    tôi cho đời lần chót
    cháy rụng luôn tim ngọt
    kìa !
    khói ra màu máu!
    đỏ rực và cuồng điên
    tôi
    hận về một miền
    dù hồn vẫn rất hiền
    đục khoét đi đời phổi
    cắt rữa những óc tươi
    giết đi thằng trí nhớ
    cho nó thành dang dở
    nó quên rằng đã yêu.
    và trong một buổi chiều
    tôi là nô lệ nó
    nó là nô lệ tôi
    nó phải phụ thuộc tôi.
    tôi là điếu thuốc thôi
    với cuộc đời quá ngắn
    vì sao tôi giết hắn?
    vì hắn đã giết tôi
    vì sao hồn thù đời?
    môi đời cười khoái lạc
    trong nỗi đau của tôi
    môi đời cười lạnh nhạt.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 11/02/2006
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác cũng mong có người nào đó chê thơ của bác. EM xin chê một câu vậy : THơ của bác gỗ quá
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em , ai mà muốn bị phê bình chứ?
    tuy nhiên tôi không ngại chê.
    thơ tôi không có con đường vào
    "gỗ" (-> cứng cương too? :D)
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Lửa
    nóng quá!
    hồn bì bõm lội trong nham thạch
    như bầy cá
    bị tát cạn
    sắp sửa moi gan
    luộc sôi.
    hồn ta bức, chảy nước rồi
    nhổ ra những đọi máu tươi
    nôn tuột ra những hình nhân người
    thở thoi thóp
    A! ha!
    mắt ta nóng , chảy nước rồi
    những giọt lệ đỏ tươi
    bỏng rát sôi trong đời.
    nắng vàng mười
    lửa cháy rồi
    thịt da đen
    cóng lại
    nhẫn nại
    bàn tay em
    tiếp xúc
    sụp đổ vỡ
    tro đen..
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Jan9
    đôi khi tôi thấy tôi hiền
    hiền như cục đất
    hiền hơn cục đất
    vui thì lặng câm.
    hơn hai mươi năm rồi chưa đánh ai.
    ==========
    Giản dị
    một nỗi niềm không tên
    buồn thoáng trong hơi thở
    anh đã từng không nhớ
    ngày sinh nhật của em.
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Pt2
    em cho đi tình yêu
    là được tình yêu lại
    em gieo trong điên dại
    thù hận sẽ thù em.
    anh tát đời một cái
    đời sẽ tát vào anh
    cả thế giới to đùng
    chỉ là tiếng vang vọng lại.
    ==========
    Bài thơ4
    trong một ngôi nhà nhỏ
    hai tiếng cười nôn nao
    hai bóng hình xanh xao
    hai quả tim thét gào.
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chân dung
    đôi khi em thấy em là
    một khuôn mặt đẹp
    chưa chà phấn son,
    đôi khi em thấy em còn
    một vành trăng khuyết
    trong con mắt người
    và đôi lúc ấy
    em cười!
    một bông hoa nhựa
    vẫn lười tắm sương.
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ5
    niềm vui ai bán để tôi mua
    dù giá cao hơn mặt cuộc đời
    tôi xin bán hết và mua hết
    một nụ cười tan giữa con người.
    ==========
    Xanh
    tôi buồn tôi khóc ở trong thơ
    sao vẫn ngoài đây tôi đã chờ
    dù mùa thu chết vây trăm ngả
    tôi vẫn mong đời không giống thơ.
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    tôi đi dưới cơn mưa
    của tiết trời ở huế
    em ngồi giữa hà nội
    cười như nắng mới sinh.
    tôi về phòng trọ nhìn
    trên bản đồ đất nước
    đo khoảng cách đôi mình
    bằng bàn tay thân thuộc
    hơn ba trăm cây số
    mà chỉ được gang tay!?
    chắc khi đã đổi thay
    gần bỗng xa đến vậy.

Chia sẻ trang này