1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qcqc

    qcqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  2. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chào thuong_nhan!
    thạt thú vị khi được đọc thơ bạn, thơ ban viết rất chân thành ý lai sâu xa, tuy co cvài bài câu từ chưa được mài dũa thật kỹ song ý thơ trong sáng dễ hiểu , tôi thấy bạn la một người sống rất nội tâm có quan điểm rõ ràng, tuy đôi khi bạn thấy cuộc đời ko như ý muốn của ban ! bạn đã buồn , nhưng mình vẫn tin rằng bạn sẽ vượt qua, cố gắng lên bạn nhé!
    chào bạn chúc bạn thành công!
  3. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chào thuong_nhan!
    thạt thú vị khi được đọc thơ bạn, thơ ban viết rất chân thành ý lai sâu xa, tuy co cvài bài câu từ chưa được mài dũa thật kỹ song ý thơ trong sáng dễ hiểu , tôi thấy bạn la một người sống rất nội tâm có quan điểm rõ ràng, tuy đôi khi bạn thấy cuộc đời ko như ý muốn của ban ! bạn đã buồn , nhưng mình vẫn tin rằng bạn sẽ vượt qua, cố gắng lên bạn nhé!
    chào bạn chúc bạn thành công!
    ĐÔI KHI
    đôi khi tôi muốn làm thơ
    đôi khi tôi thấy bơ vơ gữa đời
    đôi khi tôi thấy tôi lười
    Ăn không rửa bát còn cười người ta

    đôi khi tôi thấy nhớ nhà
    vườn xanh nở tím hoa cà, thuỷ chung.
    mẹ về trong nỗi bâng khuâng...
    buồn trong nỗi nhớ theo chồng ,gió bay
    đôi khi tôi thấy tôi hay
    buồn trong kỷ niệm ....má hây hây hồng
    mưa về trong cõi hư không
    mưa về ngay cả khi Sông gọi đò...
    đôi khi mơ thấy sông dài
    tỉnh ra còn muốn gót hài theo mơ
    song thưa hoa vẫn mỉm cười
    với tay hái hụt một trời khoảng không...
    (tag)
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chào thuong_nhan!
    thạt thú vị khi được đọc thơ bạn, thơ ban viết rất chân thành ý lai sâu xa, tuy co cvài bài câu từ chưa được mài dũa thật kỹ song ý thơ trong sáng dễ hiểu , tôi thấy bạn la một người sống rất nội tâm có quan điểm rõ ràng, tuy đôi khi bạn thấy cuộc đời ko như ý muốn của ban ! bạn đã buồn , nhưng mình vẫn tin rằng bạn sẽ vượt qua, cố gắng lên bạn nhé!
    chào bạn chúc bạn thành công!
    ĐÔI KHI
    đôi khi tôi muốn làm thơ
    đôi khi tôi thấy bơ vơ gữa đời
    đôi khi tôi thấy tôi lười
    Ăn không rửa bát còn cười người ta

    đôi khi tôi thấy nhớ nhà
    vườn xanh nở tím hoa cà, thuỷ chung.
    mẹ về trong nỗi bâng khuâng...
    buồn trong nỗi nhớ theo chồng ,gió bay
    đôi khi tôi thấy tôi hay
    buồn trong kỷ niệm ....má hây hây hồng
    mưa về trong cõi hư không
    mưa về ngay cả khi Sông gọi đò...
    đôi khi mơ thấy sông dài
    tỉnh ra còn muốn gót hài theo mơ
    song thưa hoa vẫn mỉm cười
    với tay hái hụt một trời khoảng không...
    (tag)
    [/quote]
    Nói chung đôi khi tôi không thích gán ghép tâm tư thường thường và gọi nó là thơ, cái gì là nó hãy để yên ở đó , chớ có động đậy! cảm ơn bạn .
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Jan11
    người vẽ tôi anh chồng đần
    và vẽ thêm cô vợ tồi
    để biết chia lìa đôi lứa
    người vẽ tôi trong nợ nần
    đời đã cho tôi vạn lần
    vay đời đau đớn
    người vẽ tôi anh thả diều
    chỉ biết yêu thương buổi chiều
    trên từng cơn gió
    người viết tôi trong sổ đời
    ngày tháng năm tôi trả người
    thơ và thân xác
    người biết tôi thương mọi người
    người biết tôi không giận người
    ngày tháng năm chưa được mời
    cho mà chưa lấy.
    người biết tôi không nụ cười
    người thấy tôi trong mọi người
    không nói
    bèn vẽ tôi răng khểnh đời
    một cái môi như gọi mời
    em tới!
    người vẽ tôi trên mộ đời
    và viết lên: tên hận đời
    chưa lần sám hối
    người biết tôi ương ngạnh rồi
    người biết tôi ngang tàng rồi
    chưa lần
    xuống gối
    người vẽ thêm gông cùm rồi
    xiềng xích tôi khi giận người
    anh đừng phá phách!
    người vẽ tôi da vàng rồi
    mà cớ sao tôi chỉ ngồi
    mơ màu da trắng
    người vẽ tôi trong vội vàng
    một xác thân không đàng hoàng
    đừng bắt tôi xa loài người
    yêu lắm .
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Những cái này đã được nói cả rồi mà , tôi chỉ cần cái mới
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Với em
    sau cơn mộng này anh sẽ đi
    sẽ thôi ríu rít với em rồi
    em ơi đi mãi chưa sang được
    một bậc thang lên ở chốn mình.
    mộng về giữa đêm trong nghiêng ngả
    ngồi giữa em trong sáng, dịu hiền
    tầm xuân đã lớn trông không thoả
    một chút lòng anh động tả tơi
    cho anh quầng mắt của em thâm
    hôn lên trên ấy trong bần thần
    tóc tơ xanh yếu màu du mục
    hôn cánh tay gầy liếm bàn chân
    sương dịu, nước trong hồ lục bát
    cho anh đăm đắm đến bao lần
    sao băng nhấp nháy buồn thiu ngủ
    máu đỏ theo dòng sáng đường gân.
    mộng ru cho cực đến muôn lâu
    cho đêm đồng cảm mắt em sâu
    đêm sâu hương toả mùi tích tụ
    sau đêm mộng này anh sang thu.
    cho anh được biết đường chia lưng
    cố nhìn trong đêm sự ướt mềm
    nếu mai mộng này vô trang vở
    thì anh còn về với em luôn .
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    14-2
    chẳng có tình yêu chẳng được yêu
    ngày tình yêu chết giữa buổi chiều
    yêu em chứng minh đời lễ hội
    tình yêu hiện hữu trong nghìn ngày.
    cần gì trong hai bốn tiếng yêu
    chăm chút từng li không nói gì
    cần gì anh phải mua hoa tặng
    rồi mai lại thế chẳng còn ghi
    chẳng còn nữa em thì tình yêu
    đêm về anh lại nhớ buổi chiều
    đêm về ôm hoa rải phòng vắng
    mà lòng vẫn nhớ tới em yêu.
    14/2/06
  9. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bạn hơi buYn hãy đọc thơ zui nhé, mà trong thơ bạn nên mang tý hài vào vì tôi thấy bạn cũng là ng­­uời hài h­uớc nh­ung ko thể hiện hoặc the hiện rất kín đáo
    Vợ chồng đối đáp về ''chuyện ấy''
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"

  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn thơ
    chẳng ai làm được thơ đâu
    chẳng ai sống được với câu thơ mình
    chỉ mong giải chút tâm tình
    là nguồn cảm nhận khi mình bỏ ta.
    làm thơ không sống như thơ
    thì thơ anh bạn là thơ không đầu
    làm thơ anh nếu có giàu
    thì xin hãy múc trăm gàu đổ đi
    làm thơ xin hãy làm đi
    đừng xin ai một chút gì khoai lang
    đời kia dù quá bẽ bàng
    thì xin anh hãy vững vàng giúp cho
    viết đi viết rất tự do
    con chim vẫn hót líu lo xác người
    hôm nay đất nước đang cười
    trôi đi quá khứ triệu người thương đau
    viết đi viết viết cho nhau
    ca trên mặt đất sinh sau tiếp lời
    viết đi từ bỏ cuộc chơi
    một thái độ đúng cho đời cảm ơn
    đừng đi thờ phụng linh hồn
    đừng nằm dưới đất để buồn nhân dân
    viết thôi xa cách cũng gần
    yêu đời anh hãy bất cần tôi xem
    viết cho thân xác cũ mèm
    viết cho con mắt lèm nhèm nhận ra
    cho hồn mờ tối thăng hoa
    cho trăm năm lũ đàn bà mọt gông
    viết đi hoặc là không
    viết hay xếp xó đàn ông đớn hèn?
    viết đi dù chẳng ai xem
    viết khi con đói và em đi rồi
    viết cho lạnh nhạt đôi môi
    viết cho thiên hạ đứng ngồi chẳng yên
    viết thôi dù phải hoá điên
    viết thôi thôi viết không tiền viết thôi.

Chia sẻ trang này