1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    nụ cười thật đẹp
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi
    biết buổi chiều chẳng ở lại cùng anh
    chỉ còn em khi màn đêm dần xuống
    đừng bỏ đi về lại chốn mưa nguồn
    chỉ còn em hoặc tất cả nỗi buồn
    xa như thế con đường dài như thế
    gió thì run mây vắng tự âu sầu
    em đi sao bắp hờn chẳng cạo râu
    phố thì thế vàng răng như đóng gạch
    tóc anh rối nỗi lòng anh vô lối
    nằm chỏng queo co rúm cuộn hòn chăn
    để mùa thu động gải nỗi lông chân
    anh trượt ngã trên lai-boy khô cứng
    xin lỗi em xin lỗi cả thân tàn
    tôi chẳng biết lo cho anh chi cả
    xin lỗi chân khi người đã buông màn
    tôi lại đi cho đường phải tan hoang
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Trăng2
    trăng nằm im lặng giữa bài thơ
    bài thơ cuộc sống chảy loang bờ
    bài thơ anh viết trong đợi chờ
    trăng níu hồn anh trong thuỷ chung
    bắt anh từ nay tới ở cùng
    xin trăng anh viết bài thơ tặng
    để trăng nằm khuyết trong im lặng
    hơi sương man mác dịu dàng đi
    vờn vợn lên da tôi thầm thì
    -"này anh bạn trẻ vô tư vậy?
    để trăng ngoài kia đang nghĩ suy"
    gió yêu bóng tối thổi vi vu
    vuốt má tôi nhanh một cái vù
    -"kìa chú sao đêm ngơ ngẩn vậy?
    làm trăng cũng hoá nỗi ưu tư"
    không biết lúc nào mưa đã rơi
    mưa tạt vào trong song cửa tôi
    thấm trong con mắt vô màng nhĩ:
    -"tôi là giọt lệ của trăng rơi"
  4. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tước tiên, tôi xin lõi bạn vì bạn nói gì mình ko hiểu , mình chỉ là mọt người yêu thơ ca va trở thành một thành viên của trang này, song mình nghĩ rằng đói với thơ ca thì ko thể đem sự quen biết ... tôi chỉ nói những điều tôi thấy đúng, và toi suy nghĩ mà
    thôi! bạn nhé , đừng nhầm tôi với một ai khác , thạt sự tôi ko muốn điều đó.
    Sở dĩ tôi viết những điều trên là do tôi đọcthơ bạn và tôi cảm nhận được CS của bạn , tuổi thơ của bancó một điều gì đó và đã trở thành vết sẹo trong kí ức của bạn! nickname va chủ đề của bạn gây cho người đọc nhiều thiện cảm, và sự gần gũi, hơn nữa khi đọc thơ bạn tôi tháy dễ hiểu và ý chân thành, sâu xa, chỉ qua những điều đó thôi đã cho tôi thâý ở bạn là một người có chất văn và sâu sắc.Tuy nhiên, tổng thể thơ bạn chưa giải thích được chính mình, bạn luôn mâu thuẫn , chưa tìm dc lối thoát, nhưng có thể vì vậy mà tôi lại dc đọc thơ bạn, có dịp làm quen với bạn ,hiểu dc bạn hơn. Song gần đây tôi tháy mọt thay đổi trong thơ bạn , dường như bạn đã tìm thấy cho mình mọt lối đi mới _một điều mà những ai quan tâm đển thơ bạn đều thấy, tôi thấy bạn đang nhìn đời bằng nhiều góc độ khác nhau tôi vui vì ko bị nhàm chán trong thơ bạn, đó là cái mới lớn nhất trong thơ bạn còn bài thơ tôi viết tặng bạn xuất phát từ điều kiện thiên nhiên như vậy và hình như đọc thơ bạn nên bị ảnh hưởng nhưng tôi ko cố ý đánh cắp nếu như bạn nghĩ vậy, còn nếu như bạn ko thích thì bạn hãy quên nó đi, vậy thôi>
    Riêng tôi, nghĩ rằng cuợc sống cần phải có niềm tin và lý tưởng song những cái đó do mình thực chứng mọt cách khách quan chứ ko chạy theo một trào lưu nào đó, ko bao giờ phủ nhận tất cả vì như vậy ko khác gì con tàu ko người lái, phải ko bạn?Tất cả đều có tính tương đối mà thôi .
    Còn bây giờ tôi rất buồn vì tôi sắp phải đi xa, tôi sẽ ko có nhiều thời gian để giao lưu thơ ca với bạn với mọi người, thỉnh thoảng tôi sẽ lên mạng thăm anh, dc chứ?Thơ bạn ngày càng có nhiều cái mới và tôi nghĩ con người bạn cũng vậy, hãy yêu đời và ca hát bạn nhé, thơ bạn đã khác trước , con người bạn cũng vậy , chúc bạn tất cả
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Yêu trăng
    yêu trăng, trăng rất chung tình
    tôi buồn tôi sướng
    hoặc thần kinh
    em trăng có mặt và tâm sự
    em trăng sáng nhất đẹp nhất trong anh
    ai cho anh một ngàn viên đá lạnh?
    đập tan thành muôn mảnh của sao băng
    sáng lấp lánh trong đêm buồn bực tới
    đọ sức cùng màu nhiệm của em trăng
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 25/02/2006
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chính bạn cũng đang làm cho tôi không hiểu đấy, trong một câu thôi thế mà vừa "mình" xong bạn lại xưng "tôi" liền, bạn như chong chóng vậy
    bạn đánh chữ làm nhiều từ tôi cũng không hiểu
    bạn dẫn bài thơ "trăng2" nhưng chẳng nói gì về nó cả ?
    tôi cần bạn nói rõ cho đoạn này, tôi cần hiểu cách hiểu của bạn về thơ
    thơ tôi không có mục đích giải thích chính mình
    bạn nghĩ thơ là vậy à? tôi cũng muốn em cho biết tôi đang tìm lối thoát nào mà bạn bảo là chưa tìm được
    nói chung nhận xét cần rõ ràng nhé
    tôi chưa bảo bạn đánh cắp thơ tôi đâu nhé, sao bạn nặng lời thế
    sao bạn có thể đánh cắp và đưa lại cho chủ của nó xem được, đúng không?
    đi mô cũng nhớ quê nhà
    nhớ canh rau muống nhớ nhà(thơ) thương nhân
    chúc bạn vui,
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 25/02/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    1* : Con ếch chết vì cái miệng . Thơ cũng như Làm Người , rất cần Đức & Nhẫn . Làm đi và đừng nói nhiều .
    2* : Đang ngộ nhận giữa niềm tin và thành kiến ?
    3* : thương nhân ? Haha , trước giờ Ngọc vẫn nghĩ là thường_nhân . Lần trước đã nói là suy nghĩ về cái nick cơ mà . Khi mình biết hạ mình thì cũng là lúc tự nâng mình lên .
    *** Đừng cố làm thơ tối nghĩa đi . Khi nào thường_nhân cảm thụ dc thơ là hơi thở . Vốn dĩ rất tự nhiên và bình thường thì lúc ấy thơ sẽ tự chấp cánh bay mà không cần sự thổi phồng cho nó .
    **** Xét lại xem tại sao những thành viên lâu năm ở đây ko vào post bài trưng cầu ý kiến , nhé ! Nhìn lại mình không có gì là khó lắm đâu , Ngọc vẫn luôn luôn tự kiểm điểm mình đã làm gì và làm được gì đấy , một chút ít thành thật và dẹp cái tôi đi là ok ngay ấy mà . Ai cũng có tuổi trẻ , không chỉ riêng mình thường_nhân đâu
    Đừng để mọi người rời xa mình vì những gì không đáng , cậu bạn trẻ ạ !
    Ngay cả bài post trả lời mà cũng có sự " sữa chửa " tức là không phải trả lời bộc phát mà là thứ phát , có nghĩa đã thêm thắt những suy nghĩ thì xem ra vẫn chưa nhạy bén lắm đâu
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có một ý kiến nhỏ, ai thích vơ vào mình thì cứ việc đọc.
    Người ta đang chờ những cái kiểu góp ý thế này lắm. Để có cơ hội loè lợm với thiên hạ mà.
    Đừng cố tình xoè những thứ vớ vẩn như một con công ở đây. Ông dở ông thằng dở thằng là một cái gì đó quá lố. Cảm giác như anh (chị) (hoặc vừa anh vừa chị - xin lỗi chưa rõ giới tính) này giống hệt một con gà mái, chỉ đợi có ai nhắc đến là cục tác những thứ tối nghĩa ầm ĩ cả lên. Trả lời không sót một chữ nào nhé.
    Câu này giành riêng cho thuong_nhan: bạn tưởng những cái bạn viết ra đây nó là thơ cả chắc. Dở hơi nó vừa thôi. Bạn có thể làm cho người ta nghĩ là đang hợm mình, mà thật ra bạn còn rỗng lắm, chưa có gì để hợm đâu.
    Đã muốn cải tiến hay đổi mới thì đừng có (dù chỉ vô tình) bắt chước, thậm chí bắt chước cả cái cách giao lưu, hoặc cách nhìn...
    Tuy nhiên, tôi thấy bạn đáng yêu ở một điểm: đó là bạn còn khá trẻ con trong tâm hồn :D. Ở đây, không phải ai cũng giữ được cái hiếu thắng trẻ thơ như thế...
    Tôi nói đúng kiểu mà bạn thích, đó là nói thật. Thế đấy... !!!
    Như bạn gì gì trên kia đã nói, tốt nhất là LÀM đi, nếu thực sự bản lĩnh thì đừng quan tâm đến những cái ý kiến vớ vẩn xung quanh. Còn nếu muốn tỏ ra này nọ thì cứ việc...
    (Chán như con gián sáng nay phải gõ dài thế này không đạt chuẩn spam chất lượng roài )
    Ký tên
    Bản cô nương thích đùa
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Haha havangoi bản cô nương chả thích đùa tí nào . Có thể kết bạn chứ . Một cái nick yahoo nhé . Chờ PM !
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    *Chuyện goodshoe và tớ doc_vang không hiểu được đâu, cho nên đừng chỉ bảo cho tớ là phải thế này hay thế khác, goodshoe không chỉ ở đây, tớ đang nói như một người đã hiểu ở ngoài đời, quen biết, tớ có cách diễn đạt có cách thể hiện riêng của tớ, doc_vang đã công nhận thơ và phong cách thì giao tiếp cũng không thế thôi, thế nên nói thế nào thiết nghĩ tớ hiểu hơn người ngoài
    tớ có cảm nhận doc_vang(ko hẳn là đỗ ngọc) không là 1 chị mà là một anh, còn nếu không thì doc_vang cũng là một phụ nữ có tuổi?
    *đừng khuyên tớ cần có gì và không nên làm thế này, phải làm thế nọ, đại loại như lí tưởng, đức, nhẫn..
    buồn quá
    làm sao người ta lại có đức, nhẫn hay bất kì cái phẩm chất tuyệt đẹp nào qua mong muốn, qua việc bảo rằng : tôi cần chúng nên tôi phải có chúng
    thế nên những cái như thế là thừa, nó cũng giống như kẻ muốn hiểu biết về tình yêu qua tâm trí mình vậy, anh ta cố gắng làm sao hiểu được nó- tình yêu qua tâm trí, suy nghĩ, hình dung tưởng tượng..và tất cả điều vô nghĩa này chưa ai chịu hiểu
    làm sao lại có thể biết về tình yêu qua tâm trí mình được, nó là cái gì đó sâu hơn, thấp hơn, đến từ cảm nhận, bạn phải đi qua nó, hoà mình trong nó thì bạn mới có cơ may hiểu nó, bằng không thì chỉ là những khẩu hiệu rỗng tuếch mà thôi
    hôm nay tôi giận, tôi nóng chẳng hạn, thế rồi người ta khuyên tôi cần phải "nhẫn", thế rồi sau khi cơn giận đi qua tôi lại hối hận đã không nhẫn được, tôi tự trách mình, cho rằng nóng giận là xấu, thế rồi ngày mai cơn giận lại đến đó và rồi tôi cứ vẫn lặp lại kiểu đó và cứ hối hận
    thế thì cái nhẫn kia chỉ làm mất đi cách sống, bản tính, sự hết mình thôi, nó là chướng ngại
    dĩ nhiên là vô ích, làm sao thể có nó trừ phi bạn phải đi qua nó hiểu biết nó, hiểu biết nó là điều kiện đầu tiên để khống chế nó
    chèn ép đơn giản là ngu dốt
    *tớ chưa hề có niềm tin, và đơn không cần thành kiến, niềm tin giết đi con ngươì bạn, tự do của bạn, không thấy thế à? tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây?
    cuộc sống đơn giản là hoang dã, đẹp thế, chằng cần sự thúc ép nào về chính trị, truyèn thống, tập quán, phỏng có ích lợi ích gì? bất cứ niềm tin nào khi theo nó đều bị nó chi phối, dù là niềm tin cộng sản hay tư sản, vô thần hay hữu thần, cứ tranh đấu vì nó đi và lỡ luôn cuộc sống này
    *tớ chưa là ai, cái nick chỉ là cái nick, muốn suy diễn kiểu nào thì tuỳ, nó cũng như đỗ ngọc hay bất cứ cái tên nào khác mà bạn nghĩ ra, nó chắn chắn không phải là người, tên chỉ là tên, chỉ là tiện ích của xã hội, có thế thôi
    tớ vào đây, như đã nói rồi, chỉ để..khạc, đứa nào muốn vào hay không muốn vào kệ bố nó cũ hay mới đều thế cả, thích thì đùa vài câu cho vui, thế thôi, còn cái kiểu góp ý lăng nhăng thế này cũ rích rồi, kiểu này đọc câu đầu đã biết cả đoạn nói gì, thật ra tớ biết thơ tớ hơn ai hết thế nên những kiểu nói khác chẳng có ý nghĩa gì đâu, đừng tưởng tớ thiết tha nhé, cũng đừng tưởng cái cách nói chuyện của đủ loại người trong cái diễn đàn thi ca này là hay ho lắm mà buồn, toàn những trò múa chữ cũ rích và trống rỗng, cái đó chỉ đáng làm trò ngoài chợ thôi, tớ cười thật nhiều vào nó đấy
    *tớ sửa bài ở đây la f sửa về lỗi chính tả, không phải tớ sửa ý sửa tứ
    tớ lượn đây

Chia sẻ trang này