1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào cô nương, đừng suy tưởng kiểu vô nghiã thế này chứ? tớ chưa bao giờ tưởng những gì tớ khạc ở đây là thơ, đơn giản tớ chỉ coi đó là kết quả của những cú khạc...
    vì mọi người cứ gọi nó là thơ, tớ muốn có sự đồng điệu, cùng tần số cho nên tớ mới miễn cưỡng gọi nó thế thôi, và vì thế nên tớ thấy chưa có ai khác tớ hợm mình vì những bãi vừa khạc ra cả, tớ cam đoan là chưa có ai kể cả tớ
    tớ ghét vô cùng cái từ ảnh hưởng vì thế tuyệt đối đừng tàn nhẫn với tớ khi quăng nó lên đây, sang bên cùng đọc và suy ngẫm có bàn đấy
    vì sao tớ không ảnh hưởng bởi ai? vì tớ trưởng thành quá, tớ thực dụng quá cho nên tớ muốn dịu đi một chút, thành thử tớ phải tập cách nói hồn nhiên, tớ muốn trung hoà tớ bằng cách lấy thêm cái hồn nhiên của con trẻ bỏ vào sự đậm đặc thực dụng trong tớ, cho nên đừng hồn nhiên đôn hậu mà bị tớ lừa rồi cứ tưởng tớ hồn nhiên mà say đắm, nhé
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì càng thấy tớ nghĩ đúng. Nói chung bệnh này hết thuốc!!! Ặc.
    Đek thèm khuyên cái kiểu bã đậu dở hơi thế này đâu. Tuy nhiên, nếu biết tôn trọng cộng đồng xung quanh thì lần sau nên chuẩn bị cái bô, muốn khạc thì khạc vào đó thuong_nhan nhé.
    Cái tư duy của cậu, nó chửi nhau xoe xoé, kể cả khi cậu nói đùa chen lẫn nói thật, hoặc nửa thật nửa đùa. Sự bèo nhèo nửa nạc nửa mỡ nó trở nên một thứ gì đó quá lố bịch - như thịt bụng.
    Tôi úp lại cái vàng vàng này vào mặt cậu, nó phun ra từ mồm cậu, nên rất đúng với cậu đấy. Chỉ có điều, đôi khi người ta nói hiểu mình hiểu đời lắm nhưng thực tế có nhận ra chính mình đâu. Ngộ vãi!!!
    Chẹp. Iem lượn!!!
    "đừng tưởng tớ thiết tha nhé, cũng đừng tưởng cái cách nói chuyện của đủ loại người trong cái diễn đàn thi ca này là hay ho lắm mà buồn, toàn những trò múa chữ cũ rích và trống rỗng, cái đó chỉ đáng làm trò ngoài chợ thôi, tớ cười thật nhiều vào nó đấy" (trích thuong_nhan)
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

  4. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thật sự tôi là một người ko thể nói kiểu "ngoài chợ" như bạn và mọi người đang nói nhau.Bạn đừng nghĩ là tôi thế này thế nọ, tôi thấy các bạn chửi nhau hơi quá rồi đó, thơ văn là ý tại ngôn ngoại mà sao các bạn nói nhau nặng lời như vậy?đấy là góp ý thôi còn các bạn muốn như thế nào là tuỳ hí....
    Tôi hiểu bạn, tôi tạm gác ý kiến tại đây.Tạm thời ko bình thơ bạn dc vì đang bận quá, hiii con người của công việc mà. Mưa về trên phố trưa nay
    Căn phòng trống trơn
    người con gái
    Bài thơ làm rất vội
    tóc rối
    Mưa vẫn về trên phố trưa nay.
    Tuy là tóc ép rồi nhưng vẫn rối đó các bạn a!!!
  5. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thật sự tôi là một người ko thể nói kiểu "ngoài chợ" như bạn và mọi người đang nói nhau.Bạn đừng nghĩ là tôi thế này thế nọ, tôi thấy các bạn chửi nhau hơi quá rồi đó, thơ văn là ý tại ngôn ngoại mà sao các bạn nói nhau nặng lời như vậy?đấy là góp ý thôi còn các bạn muốn như thế nào là tuỳ hí....
    Tôi hiểu bạn, tôi tạm gác ý kiến tại đây.Tạm thời ko bình thơ bạn dc vì đang bận quá, hiii con người của công việc mà.
    Mưa về trên phố trưa nay
    Căn phòng trống trơn
    người con gái
    Bài thơ làm rất vội
    tóc rối
    Mưa vẫn về trên phố trưa nay.Tuy là tóc ép rồi nhưng vẫn rối đó các bạn a!!!
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đẹp
    Cô tốt, cô đi chỗ khác mà nói, kẻo cái tốt lủm của cô bị rụng bớt đi đấy bởi bất kì lúc nào từ sâu thẳm trong trái tim này đều luôn mách bảo với tôi rằng đây là cái chợ
    thế nên hãy từ bi hơn để tôi khỏi phải thấy những thứ ngốc nghếch từ cô đang khoác ngoài nó cái màu áo trong trắng
    đừng có nghĩ oan những gì đang diễn ra ở đây là chửi nhau, ít nhất cũng còn sót lại những con người đủ can đảm để nói, tôi không chửi ai, đơn giản tôi đang để ngỏ cánh cửa dẫn vào một chiều kích khác sâu, sâu hơn của tâm hồn để hiểu nhau, bằng văn xuôi
    yêu- em- nhiều
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 02/03/2006
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Buồn trăng
    mộng du trăng mát ngọc ngà tuôn
    ai biết đêm nay có nỗi buồn
    từ nghìn năm trước trăng vẫn thế
    mình tôi khờ khạo đổi thay
    luôn
    trong tình cảm xúc tôi thay đổi
    yêu em trong chớp bể mưa nguồn
    và khi nghìn nắng tuôn dòng kẻ
    bốc hơi mất rồi
    cuộc tình buồn
    em ơi trăng thanh cao chẳng cao
    bên trăng mơn trớn nhột làm sao!
    nhưng em biết bao gần gũi vậy
    mà giờ xa quá xa từng giây
    giọt nước trong trăng trong giọt nước
    mặt ao áo sáng có vì sao
    nghĩa là chúng vẫn có đôi đấy
    còn tôi như kẻ mới hôm nào
    em ạ buồn trăng buồn em vậy
    mặt trời xanh biếc giữa mùa trăng
    lòng anh đỏ tía bầm như máu
    lỡ gặp em rồi biết nói răng?
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 02/03/2006
  8. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Yêu gái đang có chồng Cay đắng lắm không anh
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hổng có gì đâu, cạnh tranh lành mạnh mà em
    _____________________
    Sùng bái
    anh bái vật anh sùng kính tính giao
    chạy, chạy theo đạo anh phồn thực
    em ới em lúc anh mất sức
    cho anh đi, nụ hôn rực lửa tình
    anh sùng bái tình yêu trong khoái cực
    chảy tan ra trăm cái nụ tơ xinh
    lòng anh đấy mãi còn trong trắng lắm
    anh đùa mà, với những cái linh tinh
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nụ hoa
    em về anh vẫn trông theo
    nắng nhạt chiều xanh ngắt chân đèo
    đi đi chẳng buồn không hi vọng
    em mãi là em ngày tháng héo
    em mãi còn trong
    lòng của anh
    là những nụ xinh, mái tóc hồng
    đi đi em hỏi làm chi nữa
    cho anh lẫn bóng với hình theo
    đừng lo anh sẽ vẫn cười thôi
    nếu không anh sẽ bắt anh cười
    nếu không anh vẽ đôi mặt nạ
    mãi mãi giơ môi mím mụ môi
    đừng em và khóc trong ngày xanh
    rồi chim sẽ hót rụng rơi cành
    thành phố còn đang chờ em đến
    chỉ chẳng còn chờ dấu chân anh
    đùng lo mà em bỏ van lơn
    kính biếu lòng anh nét vô hồn
    hãy đi biến anh là mất mát
    mất trí và đây nhạc lại tuôn

Chia sẻ trang này