1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    mây hoang ngủ ngả vùi trên trời vắng
    người lại về người lại bước chân đi
    còn chút gì đó là bài thơ cũ
    đã viết save nỗi nhớ rụng trong ngần
    còn lại anh và con đường xa thế
    đón đưa anh mỗi tối với đèn đường
    đón đưa anh mỗi sáng ướt hơi sương
    trên cỏ trắng đón đưa về giấc ngủ
    còn lại em đã thành con người khác
    chẳng vui khi anh hát và đọc thơ
    đón đưa em giờ đã có fiu-chờ
    đón đưa em giờ đâu phải thằng ngơ
    anh hô biến thành mây sau một giấc
    lại ngủ trôi vô định với trời cao
    nếu nắng sớm đốt anh tan thành nước
    thì nhớ em mắt hãy khóc đi nào
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Sau một giấc mơ
    Anh đi tìm tên của em trong đêm, một đêm dài và lặng
    hình bóng em mờ mờ ẩn hiện quanh những dãy nhà, bóng cây
    anh nhớ em anh nhớ về ngày chia tay
    anh im lìm trong nước mắt em rơi
    anh tìm trong sờ soạng hình bóng chập chờn, tìm mùi hương cũ
    những chiếc lá rơi sương phủ xuống lại sáng lên dưới ánh ngọc của trăng
    anh bắt gặp sự giả dối trắng trợn, anh ngả nghiêng, tủi- hờn
    anh
    nằm
    xuống!
    mặc cho gió quất vào tóc, vào áo quần và da thịt
    con đường dài, xa, hun hút, vời vợi, loé lên những tia sáng ở cuối thân xác nó
    anh bật dậy chạy thật nhanh...
    em! em! đang đứng đó, anh gọi, gọi cho đến khi tiếng anh ngọng xuống
    chỉ còn bóng trăng rực lên quay cuồng, u- uất
    những người qua đường sót lại nhìn anh với đôi mắt lạ lùng và thương hại
    anh hét tên em trong lần cuối cùng!
    anh giằng lấy một người đàn bà nào đó đi ngược chiều
    bà ta hét lên! cuồng điên
    xin- lỗi- tôi- nhầm
    anh xin lỗi em người con gái của trăng, của sự nhanh nhạy và mềm mại
    của khát- khao, khờ- dại
    tình yêu, khát vọng trong anh đã thụ mầm nên sự dại dột của em
    cho anh được hôn em trong lần cuối cùng, ở đây trong sự thẳm sâu mật nhiệm của đêm
    anh xin gửi nó vào trong gió, trong cây, trên mặt đất, trên cột điện, trên bức tường, tấm ván, những song sắt của ngôi nhà vắng chủ
    anh hôn, hôn lên mọi thứ đến trăm
    lần
    mùi hương ấy sẽ mang đến với em trong giấc ngủ
    em sẽ thấy anh đó, trong ảo- ảnh hồi- hộp
    như anh đang ôm cây anh cho nó tình yêu như đã từng dâng hiến con tim bỏng rát của anh vậy
    trong mơ em hãy bình yên đã có anh ở đây
    anh gửi cho em trăm nghìn sợi- dây- tình- ái quấn quít đan xen che chở cho em
    bình yên đi, nỗi nhớ- của anh, tình yêu- của anh, dại khờ- của anh, cô gái của..
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hương
    em ơi hoa rụng ngày tàn
    đêm lạnh em về có xốn xang
    khi heo may đã còn hơi ấm
    em ạ tình anh vẫn rộn ràng
    vì men hơi thở còn vương vất
    run rẩy yêu kiều nhớ hơi sương
    chiều đi qua nửa vầng trăng hé
    dạ hội đã tàn nhớ mẹ em
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chời ơi bạn ơi, cho mình hỏi cái.. vậy " nhớ mẹ em" là nhớ công lao của người sinh nuôi dưỡng dục ra "em" ahh
    nỗi nhớ của bạn sao dài vậy, hai thế hệ liền à..
    (thắc mắc của mình có gì bạn bỏ qua nha,, )
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ thật sự nhớ người mẹ ấy, bởi " mẹ sinh em để bây giờ cho anh" mà! tớ thật tham lam trong nỗi nhớ phải không?
    denny_me không cần sợ tớ không hài lòng và để bụng chuyện gì tương tự như cách đùa này đâu, tớ hiểu mà, câu cuối thật sự không cần thiết
    __________________
    Vòng tay
    vòng tay anh rộng mở đã sinh ra để được ôm
    vòng tay anh dành cho em
    vòng lại cuộc đời em
    che chở em, em nhé
    anh muốn ôm tất cả, em và danh vọng
    và tiền tài,
    ôi khát vọng đời anh
    bình thường thôi
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi tôi nhớ một câu hát "ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dỗi nhau" . khát vọng bình thường của bạn thì muốn ôm tiền tài danh vọng, ôm cả em. bạn quả là con người tham lam.
    nhưng bài thơ tôi thắc mắc nếu để vậy, bạn nên trích giải thích, nếu ko thì nguy hiểm lắm ..
  7. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đã thật lâu rồi mới lên mạng !
    đêm nay chơt nhớ một người, thật là lạ..........
    tất cả đều đã thay đổi,tôi giờ đây tin điều đó hơn ai hết
    đêm nay tôi lên mạng tôi nghe ĐÀM VĨNH HƯNG, ca sy nay hat that hay, tôi đã nhớ, nhưng tôi hiểu tất cả đó chỉ là kỷ niệm
    http://forum.dangquang.com.vn/showthread.php?t=6607
    Môt kỉ niệm đẹp
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc trước denny_me, bạn lúc nào cũng là con người hài hước
    Tình chết
    Cuộc tình vừa thụ mầm chắc đã sắp chết
    nó đang còn hấp hối giữa hương anh
    cả người nó bị tê liệt
    chỉ còn ý nghĩ vẫn còn biết hy vọng mong manh
    thân hình cắm hương em đó,
    đầu này là anh, chưa chết
    đâu hương xin đừng cắm!
    cuộc tình vừa thụ thai đã chết chính
    vì minh triết của thân thể
    nó bảo rằng anh này thật nông
    mới quen mà như vợ chồng
    dầu biết vậy nhưng sao mà nói được
    bởi nó sống bằng trái tim son
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đi tìm cái mới. Vô tình đánh rơi những cái cũ. Họ có biết , cái mới khơi nguồn từ cái cũ ? Phải thật vững cho những bước đi trước khi bật ra những cú nhẩy. Thời gian không có tuổi nhưng là thước đo hữu hiệu nhất. Thân !
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    ..............
    máu và tim cũng như thuyền với sóng
    dịu, êm đềm, nóng hổi, có vô tình ?
    một đỏ một xanh muôn vàn ý đẹp
    vẽ nên người câu hát giữa trùng khơi.
    .................

Chia sẻ trang này