1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn giữ những cái cũ đấy chứ? việc có những bài thơ như vừa rồi chỉ là nỗ lực của mình đang tìm cách làm sao để nhảy sau những bước, là cách mình có thể làm để kết hợp nhảy và bước, mình vẫn bước đều những bước đi như duy trì cái cũ nhưng đôi khi sự cũ kĩ làm mình thật khó chịu, mình cần nhảy.
    Ngọc yên tâm đi, nhảy nhiều rồi cũng phải dừng thôi, mất sức lắm!
    __________________
    Cùng em
    Anh đã yêu hay anh chỉ thích?
    nhìn em trong gió với nụ cười
    anh đã yêu em hay chỉ cảm
    về một câu nói quá xa xôi?
    anh đã từng qua cảm giác này
    lâng lâng hồi hộp của người say
    nhưng anh chưa hề đặt câu hỏi
    đó là tình anh hay gió bay?
    anh ngửi mùi hương trên cánh lá
    lắng lời chào nhẹ của đêm sâu
    anh đã nhớ em và anh nhớ
    anh đã từng qua một tình đầu
    và anh nhớ người con gái ấy
    chưa hề anh hỏi anh tại sao
    và câu trả lời tự nó đến
    thì anh chỉ còn biết vẫy chào
    (thì anh chỉ còn biết ngã nhào!)
    anh đã yêu em hay chỉ bởi
    trí tưởng tượng giàu tô vẽ em?
    hay lòng khát yêu anh cháy lửa?
    anh chẳng biết nữa, để anh xem...
    em ạ với anh yêu là khó
    nhưng mà rung động rất linh tinh
    và anh thì chẳng ưa thay đổi
    nên giờ anh chấp nhận một mình.
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mai
    ngày mai em như thế nào?
    anh thì chẳng có ngày mai
    nếu lòng em còn nhớ
    ngày mai em rửa mặt không?
    ngày mai anh đã đi rồi, về
    quá
    khứ
    chết
    nằm trôi sông dài
    ngày mai em nhớ đến ai
    chiều nay anh đã mất hai nỗi buồn
    ngày mai chẳng đến em ơi
    khi mình mở mắt lại trời hôm nay
    bất thần anh hỏi đâu rồi?
    ngày mai đồng loã với lời em đi
    ngày mai em nhớ anh không?
    ngày mai buồn có còn đông như vầy
    ngày mai kéo dãn hôm nay
    quá khứ anh chết và thay áo hồng
    này mai em có cười không?
    khi nhìn anh đến bên lòng yêu đương
    má em có ửng sắc màu
    nụ cười ấy có trao nhau thật thà?
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mai 2
    mai và mãi mãi anh chết
    em có buồn không hoa đẹp xinh
    nhưng ngày anh chết là anh sống
    anh sống tốt hơn với nghĩa tình
    có thể em không hiểu những thơ anh
    vì đời em có quá màu xanh xanh
    ở đó có bao giờ em được
    nhìn thấy chiều đi vô sắc hình
    hay có khi nào em ngoảnh đi
    sau lưng màu trắng dậy tang khi
    anh chết và nằm không cựa quậy
    thì lòng anh vẫn yêu yêu mê ly
    đừng khóc khi anh phải chết đi
    vì chết anh còn tái sinh mà
    thật ra anh chết từng hơi thở
    qua mỗi phút giây anh thả ra
    nhưng anh sẽ chết mà không sinh
    và xác anh xinh hơn minh tinh
    là lúc vắng em lòng anh thiếu
    khi đêm về nằm giữa bình minh
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cứ chết thế này chán lắm.
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cậu vuhon mau chán nhỉ, tặng này :
    Có lẽ
    vì có lẽ anh lầm lì ít nói
    thế nên anh chưa biết mỏi cái mồm
    nhưng anh biết lòng anh luôn luôn đói
    một tình yêu về lặng giữa chiều hôm
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 22/04/2006
  6. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    trí nhớ cũng không đến nỗi tệ đấy chứ?
    bài thơ "tặng bố"của cậu viết rất cảm động .Nhưng giá đó là tâm sự của mẹ thi se.......mình cứ nghĩ,có hình bóng của người mẹ trong đó.phải chăng mẹ là hóa thân cua"em đi về lại trốn này"?
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Không tệ đâu , chúc mừng Hương đã tới chốn này, tớ cũng đoán trước được điều này sẽ đến, để lộ cho cậu một cái gì đi nữa cũng hết sức nguy hiểm
    Bài TB, đúng là vậy
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Lăn tròn
    anh thèm thuốc nửa đêm xem đá bóng
    thèm cà phê xem đá bóng anh về
    anh khát em trên đường một giờ sáng
    anh trèo cổng và bước vào cơn mê
    trong cơn mê toàn thân run lẩy bẩy
    lưỡi đắng khô từng thớ thịt mong em
    anh muốn em ôi đường gân sưng tấy
    ai có dao? đâm thủng tim anh đi
    anh yêu em, yêu em yêu em si
    đần con mắt và con người anh khóc
    em là ai
    trong mơ anh trằn trọc
    em ám anh
    anh thọc tiếng van lơn
  9. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    MỘT LẦN THÔI
    Xin một lần anh hãy quay lại nhìn em
    Con phố cũ nắng vẫn về trên lá
    Những đêm trắng ngập mình trong tiếng gió
    Kỉ niệm nào rong rêu hoaì cổ xưa
    Thêm một ngày em lang thang đi mãi
    Vùi vào quên là nỗi nhớ về anh
    Những quả đắng anh hái em lại nhận
    Để bây giờ vết cứa nhói trong tim
    Những kí ức tuổi thơ sao lạ quá !
    Trò chơi nào cuối cùng ta đã chơi
    Một sớm mai bến sông em ngồi hát
    Vẫn dịu dàng mái tóc buộc đuôi xam
    Xin một lần anh đừng lên lặp lại
    Những lời yêu hay những con đường xưa
    Với bất kì những người con gái khác
    Để em về thanh thản khi mưa rơi
    Em nguyên sơ như cây cỏ mới chào đời
    Cỏ May đấy có gặp may không nhỉ ?
    Vướng chân anh sao anh đành gỡ bỏ
    Để bây giờ cỏ biết bám vào đâu
    Sao một lần anh không quay lại nhìn em
    Để em phải hóa thân thành nước mắt
    Thành giọt sương trên lá nghe giá buốt
    Tìm đến anh khi nắng mai trở về .
  10. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    - "Người ơi
    nếu một mai tôi chết đi rồi
    thì xin người
    hãy thắp lên một nén hương lòng cho người nằm dưới mộ"
    -"Uống rượu mùa thu
    đôi mắt đỏ lừ
    rừng phong thay lá"

Chia sẻ trang này