1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    E m đ i
    em đi bỏ phí ngày xanh
    em đi bỏ phí tình anh đợi chờ
    em đi đất cũng bơ vơ
    em đi rồi biết khi mô em về ?
    em đi sông bỗng ngẩn ngơ
    dù sông vẫn biết ngày giờ em đi
    em đi quá khứ nói gì ?
    rồi em thành kẻ lạy quỳ tương lai.
    em đi tình nghĩa vứt rồi,
    dấu hình em đó còn ngồi bên anh
    em đi khi nắng còn xanh
    mà giờ nắng rọi đến anh bạc đầu .
    em đi em chẳng qua cầu
    để cho sông chết dưới cầu còn đâu
    đi rồi còn lại mắt sâu
    ngồi trong màu tối lâu lâu ..
    chớp nhìn .
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 12/01/2006
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vần đi giải chút đau thương
    em ơi chắc đó con đường của tôi
    em ơi em hỡi ... mất rồi ?
    thì còn đây cả một đời thơ anh .

    đọc thơ bạn thấy cái tình bao giờ cũng cứ chân thành và đằm thắm
    làm thơ hãy sống cho nhau
    với trái tim nóng dù đau vẫn làm
    làm thơ không cần đàng hoàng
    nhưng giữ trong sạch mà làm, thế thôi
    cái mục đích giản dị, có cái tâm của người làm thơ đấy chứ.
    không buồn dù có thở dài
    không buồn dù có vài lần đến sau,
    không buồn khi thiếu vắng nhau
    chỉ buồn khi chẳng có cau ăn trầu

    cái bài không buồn của bạn tôi kết hai câu cuối, biết đâu về lại có bài trầu cau, nhưng hy vọng tư tưởng vui hơn bạn mới gọi là ...
    niềm vui thích cao nhất của con người tự đem đến cho mình là văn học nghệ thuật ( Marx)
    mong bạn gắn bó ở chốn này và vui

  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đ ố i t h o ạ i
    tôi làm một bài thơ
    như anh cho đời một bức hoạ
    trong đó vẽ gì :
    nắng tắt, mưa tuôn
    sông chảy về nguồn
    rừng lên xanh lá
    hoa cỏ ngát hương .
    bức hoạ anh vẽ
    có đôi tình nhân buồn
    đã chia tay...
    lại một đôi khác
    đang dạo dưới hàng cây
    hàng cây rụng lá
    trên con đường
    quê hương .
    có khi anh chưa kịp hoàn thành bức vẽ
    rừng đã cháy xác xơ
    đôi tình nhân không còn ở đó
    những đứa bé bơ vơ
    hỏi anh bằng đôi mắt
    anh có đau ?
    nhưng nhiệt tình khiến anh cứ vẽ
    tôi phải làm thơ
    để ngày đêm không bị xoá mờ
    cho nỗi đau in thành vần điệu
    ...
    anh vẽ một sinh linh còn thiếu
    một cái tay , đôi mắt hay cái mồm..
    soi vào nó những ánh chiều hôm
    đặt bên đường nhưng không cần bán !
    tôi làm thơ nhưng đâu chỉ làm thơ
    bức tranh anh quá nhiều màu tối
    vì tôi cũng là người qua đường dù vội ,
    vẫn còn thấy tranh anh.
    anh tưọng hình cả những cái mong manh
    một lũ chim nhìn nửa mắt cuộc đời
    một đức mẹ đang cười bỗng khóc
    những hạt mầm gieo rồi không mọc...
    anh thường bảo : vẽ tình nhân khó nhất !
    vì phải có một trái tim rất thật
    trong lòng ngực người đàn bà
    ở đâu ?
    ôi ! những quả tim dơ dáy
    chúng cấu anh bằng những lẽ thịt xưong
    giống như tôi với những lời thơ nồng cháy
    nhưng chưa một lần đúng nghĩa yêu thương.
    ( còn nữa )




    deny_me : xin cảm ơn Cara Mia , chị bình thơ đơn giản nhưng
    lại hay , có cảm nhận thơ rất tốt
    ( lại ) cảm ơn chị đã trích dẫn câu nói rất hợp với tôi của
    Marx '''' niềm ... thuật '''' mà tôi chưa biết .
    chúc chị luôn vui vẻ , từng bước hoàn thành thắng lợi các kế
    hoạch 2 năm

    thân ái !

    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 12/01/2006
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thi thoảng nhà iem thấy vài câu không lởm lắm. Nhưng mờ nhà bác này tí tẹo lại thấy sửa bài. Hôm trước đọc thế này hôm sau lại thấy thế khác. Tự tin đi, con cái có sứt môi lồi rốn đâu mà cứ vài bữa lại đè ra cắt gọt thẩm mỹ một lần???
    Cái tên thuong_nhan nghe rất chi là quen, có lẽ vì có thương thương gì đó???
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hoavandoi : cảm ơn '' toe toét nở'' đã góp ý , nói chung thì nhiều bài tôi post ở đây thường được sản sinh ở trạng thái trực tiếp ngẫu hứng , mà ngẫu hứng thì cô biết rồi đó .
    làm người cha hay anh thầy thuốc thấy con mình có tật bệnh
    mà không sửa chữa cho nó thì còn muốn chữa cho ai ?
    tuy nhiên tôi sẽ nghe lời cô để tăng cường độ tự-tin lên nữa !
    hê , cô vui tính này , nếu lỡ '' thương nhan'' rồi thì thương cho trót
    chứ tôi cũng không muốn cô làm đối tượng trữ tình trong thơ
    tôi đâu .
    thân ái .




    tặng cô và các bạn bài thơ
    V à o q u á n
    cho anh bốn điếu ngựa trời
    cho anh thứ bảy để mời em đi
    cho anh lệ phí tình y
    cho anh góc tối nhâm nhi bàn tròn.
    gọi đi em tiền vẫn còn
    mà cho tiền hết mỏi mòn thân anh
    kể đi em áo mỏng manh
    để cho anh biết còn xanh lời thề.
    cho anh một bát cà phê !
    thêm bốn điếu nữa cộng mê say đời
    nói đi em , dù một lời
    để nửa hồn vắng không mời anh đi .
    gọi đi em nước non gì
    cam quýt xoài ổi sẽ vì môi em
    giết anh đi , giết anh xem
    còn hơn cứ để anh thèm em yêu .
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 13/01/2006
  6. cochi_mo

    cochi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Chào thuong_nhan , đọc thơ bạn tôi cũng có cảm nhận giống với những người trên kia - thơ đằm thắm chân thành , tuy nhiên thơ bạn không thể đọc nhanh được , phải đọc chậm mới nhận ra được nhiều điều , chắc chắn là thế .
    mà xem ra cường độ lên mạng của bạn cũng cao nhỉ ?
    chúc bạn vui vẻ hơn . Mến !
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tôi làm một bài thơ
    như anh cho đời một bức hoạ
    trong đó vẽ gì :
    nắng tắt, mưa tuôn
    sông chảy về nguồn
    rừng lên xanh lá
    hoa cỏ ngát hương .
    bức hoạ anh vẽ
    có đôi tình nhân buồn
    đã chia tay...
    lại một đôi khác
    đang dạo dưới hàng cây
    hàng cây rụng lá
    trên con đường
    quê hương

    thân mến. bài này bỏ đi những cấu tứ chặt chẽ thường nhật, bỏ đi nhưng thủ pháp nghệ thuật như gợi hình ảnh, tả thanh của hiện tượng tự nhiên : lá, sông, hoa, mưa, nắng ..con đường, đôi trai gái...

    anh tưọng hình cả những cái mong manh
    một lũ chim nhìn nửa mắt cuộc đời
    một đức mẹ đang cười bỗng khóc
    những hạt mầm gieo rồi không mọc...
    tôi làm thơ nhưng đâu chỉ làm thơ
    bức tranh anh quá nhiều màu tối
    vì tôi cũng là người qua đường dù vội ,
    vẫn còn thấy tranh anh.
    Đâu còn là đơn giản chuyện thơ, chuyện vẽ, mà nó là vấn đề nhân sinh, tôi thấy được cái nhìn, cảm nhận tinh tế và một sự sẻ chia.

    có khi anh chưa kịp hoàn thành bức vẽ
    rừng đã cháy xác xơ
    đôi tình nhân không còn ở đó
    những đứa bé bơ vơ
    hỏi anh bằng đôi mắt
    anh có đau ?
    nhưng nhiệt tình khiến anh cứ vẽ
    tôi phải làm thơ
    để ngày đêm không bị xoá mờ
    cho nỗi đau in thành vần điệu
    Ở đây còn có sự đối cực, có dư âm của những dằn vặt, suy nghĩ về hướng đi của chính bạn trong việc làm thơ, trăn trở về chính con người bạn

    giống như tôi với những lời thơ nồng cháy
    nhưng chưa một lần đúng nghĩa yêu thương.

    uh đó là trong thơ, chí ít trong thơ của bạn, tôi thấy có sức truyền cảm rất lớn, những xúc cảm ấy có lẽ được giấu ẩn rất sâu trong tâm hồn bạn. Thật đẹp. Cá nhân, tôi vote bài này vì những sẻ chia rất sâu lắng.
    Và thơ bạn tuy có những bài cũng đơn giản thôi nhưng không hiểu tại sao khi đọc lại thấy trùng xuống nhỉ. Bạn trong lòng chưa vui ? Nhưng cái lạ, thơ buồn bao giờ cũng hay!
    Chắc chắn tôi còn được đọc nhiều thơ của bạn.
    :)) tôi cũng đồng ý với bạn gì bảo là thơ bạn có cường độ hơi nhanh đấy. Số lượng đôi khi cũng là một điều phi thường nhưng phải để người ta đọc và cảm, rồi lưu lại nữa chứ nhỉ! Mải viết tôi quên đã thắc mắc một điều nhỏ : "sông chảy về nguồn" là chảy xuôi hay chảy ngược ấy nhỉ :D
    Cảm ơn bạn đã chúc chiến dịch 2, 2 của tôi nhé, nhưng 2 sau có vẻ không theo kế hoạch vạch sẵn đâu

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 12/01/2006
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi :)) khổ thân bạn! Nếu đơn giản sẽ là một chén trà thôi
    Bài này bạn đồng ý là để giải quyết tâm tư nhỏ mà không phải là không lớn chứ
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    denny_me :

    *phê bình(đối thoại) : cảm ơn caramia cô bình dài hơn lần trước và bình chân thành nên tôi cũng cảm nhận được sức truyền cảm từ những lời bình đó , tôi sẽ cố gắng vì sự vui vẻ và đồng cảm của caramia .
    tuy nhiên bài bình của caramia mới chỉ là một cái nhìn bao quát, chua tập trung và do đó thiếu chiều sâu .
    không hiểu sao nhưng tôi rất tâm đắc đoạn này :
    "...có khi anh chưa kịp hoàn thành bức vẽ
    rừng đã cháy xác xơ
    đôi tình nhân không còn ở đó
    những đứa bé bơ vơ
    hỏi anh bằng đôi mắt
    anh có đau ?"...
    bài này tôi chưa viết hết , cô cho nó 5* sẽ làm nó ngạo đó :D.
    _ " vào quán" : đồng ý .
    * cường độ : tôi đồng ý với cô (+ cochi_mo) tôi đang quá nóng , nhưng mỗi ngày tôi online 3 lần , mỗi lần có 8 tiếng thôi .
    * con sông : nó chẳng chảy xuôi cũng không chảy ngược, còn con sông nhà tôi thì đã đôi lần ngược dòng rồi .
    * kế hoạch : mong caramia đừng nản, chúc có kế hoạch mới và phấn đấu hoàn thành tốt .
    nếu thắng lợi rồi caramia cũng nên vạch kế hoạch hoá gia đình luôn là vừa .




    thân ái .

    cochi_mo : xin cảm ơn anh bạn tuy nhiên những cảm nhận của anh không hoàn toàn giống tôi , dù anh "chắc chắn là thế" .
    không hoàn toàn vì thơ tôi dù nhiều bài cần đọc chậm để hiểu đúng nhưng cũng có bài không cần thế , tâm trạng mà có phải lúc nào cũng như lúc nào đâu, anh xem "vội vàng"&"nguyệt cầm"(XD) thì hiểu cho tôi .
    & quyết thắng .

    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 12/01/2006
  10. MyLove_is_Boy82

    MyLove_is_Boy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đây là sự thật,em rất rất muốn nói cho tất cả mọi người biết !! Cho cả hành tinh biết,cho cả trái đất biết,cho cả thế giới biết ! Biết rằng Em Yêu Shogun Hơn Cả Bản Thân Mình

Chia sẻ trang này