1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thơ samcam tình cảm vậy, nhưng tớ vẫn thấy sự không kết dính giữa các câu trong đoạn, giữa các đoạn trong bài .
    Tuy vẫn tình cảm vậy!
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là thời gian dành cho samcam
    Thảnh thơi toàn bộ
    anh nhắm mắt
    mùa thu
    nghỉ ngơi hoàn toàn
    anh mở mắt
    mùa xuân...
    Mùa xuân tới với sự thảnh thơi của em, đó là mùa xuân bên trong. Hàng nghìn bông hoa bỗng nhiên bắt đầu mở ra. Em tràn đầy hương thơm của cõi bên kia.
    Em hãy thảnh thơi. Và khi em hoàn toàn thảnh thơi, thì trong việc nghỉ ngơi đó hãy trở thành một nhân chứng, và mùa xuân bao giờ cũng có đó, sẵn sàng bao quanh em từ mọi hướng.
    (Người yêu dấu của anh)
  3. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rất đúng đấy vì em cũng mới biết làm thơ trong thời gian gần đây thôi anh ạ nhiều bài em đọc lại mà thấy buồn cười ghê cũng chẳng khác gì con mèo tham ăn bị hóc xương heo đâu .Nhưng quan trọng vẫn là tình cảm anh nhỉ .Anh đọc thơ em và thử đoán tuổi nhé ,nếu đúng là sẽ có thưởng to đấy .
  4. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ trái tim
    Tiễn mùa thu ra đi
    đông trả lại cho người
    mùa xuân theo về với
    thuyền giấy chưa kịp trôi
    này tuổi thơ tôi ơi
    nói gì đi với chứ
    cánh **** trắng lang thang
    vu vơ mầu cổ tích
    hôm nay nắng theo về
    gió ngân nga trong trẻo
    chân sáo nhẩy lò cò
    nằm mơ ngày thơ bé
    em ngồi bên cửa sổ
    đan thanh nét vườn xưa
    quả chín hồng trong lá
    hoa nở bừng báo xuân
    nỗi buồn dường như cũ
    những tàn phai cũng tàn
    cơn mưa chiều qua vội
    mây hờn dỗi đi theo
    xin thuyền giấy trôi mau
    cho tuổi thơ về bến
    người đi đừng lạc lối
    bến cũ em vẫn chờ ...​

  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ mà đoán tuổi thì anh chịu, em không thấy có rất chi là nhiều thành viên tích cực đọc bài anh mà vẫn còn hỏi anh về tuổi đó à , thôi tặng em cái này làm quà vậy nhé
    --------------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------------
    -----Có những điều không thể nào được hiểu, và có những bí---------- ẩn mà bao giờ cũng còn là bí ẩn, em có thể sống chúng,--------- em có thể hát chúng, em có thể nhảy múa chúng, nhưng---------- em không thể nào hiểu được chúng.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bài này không giống như những bài trước của em, nó thật xinh và trong trẻo, không có buồn khổ, không có nhu cầu cho nước mắt, nó hoàn toàn mới so với những bài trước, nó cho anh về với tuổi thơ, anh cho em 2* :)
    Sau đây là thời gian bình cho Sâmcầm
    Bài thơ rất mới khiến anh bất ngờ, đã lâu anh mải mê cùng thơ với nước mắt, hình như đã cũ, anh ghét cái cũ, toàn bộ nỗ lực của anh ở đây là phê phán cái cũ, giết chết nó, tìm tòi...
    Lặp lại là sai, với anh lặp lại điều gì đó là nhạt nhẽo và bốc mùi của cái chết. Nó không còn là làn gió mát buổi sáng, không còn là việc nở hoa tươi tắn của bông hồng. Bất kì cái gì lặp lại đều mang tính huỷ diệt cho linh hồn. Nó không phải là hành động sáng tạo làm tôn cao em, làm tôn cao nhận biết của em, ******** yêu của em thành vàng ròng. Nó đơn giản dẫn em tới địa ngục.
    (Người yêu dấu của anh)
  7. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    CÓ ĐƯỢC KHÔNG ANH
    Em vẫn ước nếu anh là biển xanh
    Hạt cát em sẽ nằm yên dịu mát
    Để lắng nghe lời thì thầm biển hát
    Sóng trở về xây lâu đài cát tên em ...
    Anh có biết em cồn cào trước biển
    Dấu tình yêu trong vỏ ốc ngày xưa
    Con thuyền anh uống gió đã ra khơi
    Để lại đây ngút ngàn bao thương nhớ
    Nếu bây giờ sóng về xóa tên em
    Chỉ còn lại mênh mông những con nước
    Anh có nghe trái tim em thổn thức
    Ôi tình yêu ! trong cát chính là em ...
    Biển có biết giữa trăm ngàn con sóng
    Cũng có em sống gạn trong hết mình
    Em hòa mình trong đại dương xanh ngắt
    Tìm về anh vỗ mạn thuyền yêu thương ...
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0



    Khát và khát

    khi lòng anh đã chán tất cả
    liệu em và mọi thứ có đủ không?
    anh đang cực kì cô đơn, cần em
    đà nẵng chiều thứ bảy
    tất cả những con đàn bà trên cõi đời này ơi!
    chắc hẳn không bao giờ đáp ứng cho anh
    và em nữa em cũng không bao giờ đâu người em kì cục
    người kì cục và kẻ khát tình
    ĐN<5/2006>
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui dùi, tui chịu bạn vì cách viết bài đấy. tôi ko dám quote bài của bạn, bạn để chế độ gì mà tìm mãi ko thấy chữ
    Bạn gào gì mà thê thảm vậy "những con đàn bà trên cõi đời này ơi" ---> đanh đá quá
  10. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    không ngờ kẻ "khát tình" lại đang ở ĐN ,thế mà hcmly ngỡ ở HN.
    Mới làm bài thơ choáng thế?,tưởng thuong nhan sẽ viết về xe hoa va xác pháo?
    rồi sẽ có ngày tư tưởng của ông sẽ phản lại ông thôi

Chia sẻ trang này