1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Sao anh bảo chia tay không là vĩnh viễn
    Để vùi sâu một cái thoáng tình cờ
    Đã không yêu sao cứ mãi vu vơ
    Cho dửng dưng hai mảnh đời trôi dạt

    Không là gì ? Sao bảo thuộc về nhau
    Chân vẫn vậy lang thang bao đêm vắng
    Giữa tuổi xuân mà thấy mình tóc trắng
    Gối chăn về đêm đắp chẳng ấm hơn

    Thiếu một người để một người lại cô đơn
    Mỗi bình minh nắng lên niềm hi vọng
    Chiều trở về hoàng hôn tím vô tận
    Gặp lại mình giữa lạ và quen ...

    Được đợi chờ là hạnh phúc phải không anh ???
    Biến những điều trong mơ giờ lấp lánh
    Trong cuộc đời ta không còn lạc lối
    Sẽ thăng hoa trong nỗi nhớ muôn đời

    Trên phím đàn những nốt nhạc yêu thương
    Từ bao lâu ru về cõi vô thường
    Em không nói nhưng câu thơ này sẽ nói
    Chẳng bao giờ ân hận khi yêu anh .
    [/quote]
    Anh đâu biết chia tay là vĩnh viễn
    Bởi nắng vẫn vàng trên mái tóc em kìa
    Bởi em vẫn cứ hồn nhiên khóc
    Anh biết đâu - quay lại- mất em rồi
    Sao em bảo em là nàng Tô Thị?
    Đứng chờ anh thi gan với thời gian
    Anh trở lại mang theo lời xin lỗi
    Em đã đi rồi anh biết tìm đâu
    Chợt qua phố vào quán cà phê vắng
    Ngỡ ngàng nghe mình lẻ một, chông chênh
    Mùa hè nóng cháy lòng người vô vọng
    Chợt nhớ em, chăn chiếu buồn thênh
    Con sóng mồ côi ầm ào gọi bạn
    Anh cô đơn anh biết gọi ai?
    Sâm cầm đêm một mình buồn không nhỉ
    Anh một mình anh biết phải làm sao?
  2. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ta lạc nhau giữa mùa thu dịu ngọt
    Chiếc lá rơi vàng tung mầu kỉ niệm
    Em bơ vơ tìm về khung trời cũ
    Chút hương yêu còn đọng trên lá non
    Những con đường sao đi mãi vẫn giống nhau
    Những hàng cây, những khúc quanh, ngã rẽ
    Những cơn mưa mùa xuân, mùa hạ
    Chẳng khác nhau sao ta không nhận ra nhau
    Em cảm nhận thu bằng chính tình yêu
    Bằng trái tim khát khao nhựa sống
    Gió trở về thả lá lừa dấu chân
    Để em ngỡ trong thu có anh quay lại
    Không lẽ mãi mình cứ đi tìm nhau
    Mùa thu về có gì mà khó hiểu
    Những chiếc lá sao vô tình đến thế
    Có thể nào làm mình lạc mất nhau ...
  3. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Vặt 1
    uống rượu thì không khó
    như nhai miếng dồi thơm
    thì khó khi uống cạn
    đừng làm nôn hột cơm
    Vặt 2
    đi ngủ thì chẳng khó
    giống buồn không lí do
    yêu em cũng không khó
    chỉ cần em ra trò
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng phải gào để khẳng định, đôi khi gào lên chỉ đơn giản...gào cũng có khi gào để bày tỏ sự thèm khát, gào cho đi bức xúc và gào chỉ để trong khoảnh khắc nào đó hoá thành con thú, không phải đóng vai chán nản và trịnh trọng như con người, lúc thích thì den cứ gào nhé, có tớ cổ vũ
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Choáng là choáng thế nào, khen hay có phải hơn không
    viết về xe hoa hở? xe máy có nhanh hơn nhiều ko?
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 15/05/2006
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dành cho samcam và dotran:
    Mưa
    rơi ! rơi ! rơi ! rơi ! rơi !
    lạnh ! lạnh ! lạnh ! lạnh ! lạnh !
    nước ! nước ! nước ! nước ! nước !
    em ! em ! em ! em ! ơi !
  8. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    " Sam cam " cái tên thật ấn tượng ! Tôi rất thích cái tên bạn dùng _ thật sự đó! Thơ bạn tôi thấy viết rất dễ đi vào lòng người, ít nhất cũng rất hay đối vối tôi!chúc bạn làm đc nhiều bài hay !
    Bạn có vẻ ấn tượng mùa thu thế , giống mình.


    MÙA THU ĐÃ ĐI
    Mùa thu đã bỏ tôi rồi
    Lá rơi đâu phải lá rơi cho mình
    Còn đâu những dải nắng hanh
    Chiều bao nhiêu khói chẳng thành mùa thu.
  9. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn mình thích được khen lắm đấy
    mùa thu đẹp vậy ai chẳng yếu lòng trước nhưng chiếc lá vàng và những cơn gió heo may
    TRĂNG THU
    Nơi mùa thu đi qua
    sương trăng giăng se lạnh
    chiếc lá già ngoaí lại
    bước theo về phiêu du
    Tình yêu là làn hương
    đẫm mùi hương tiếc nhớ
    thu có gì muốn nói
    để đêm mãi mong manh
    Ừ thì ta cứ đi ...
    khoác lên mình kiêu hãnh
    ánh trăng nhìn muốn hỏi
    có muốn ngoạn du không ?
    Nhếch môi ta mỉm cười
    hát vu vơ vài câu
    đôi khi thấy cạn khô
    lạnh lùng và gai góc
    Ai cũng đã giống ta
    si mê và khao khát
    vô tình tuột tay mất
    cuộc tình ngỡ trăm năm
    kiêu hãnh và thánh thiện
    hoang sơ và quyến rũ
    ta mộng mơ đơn côi
    hư vô ánh trăng thu
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    del
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 18/05/2006

Chia sẻ trang này