1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hà nội còn buồn hơn, huế hỏi tôi em có còn buồn như dòng sông, đà lạt có thử em với đôì thông và sài gòn sài gòn sài gòn có còn như một dòng sông trong mắt em không?
  2. songh_s

    songh_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    to hoavothuong: đọc lại bài trả lời của mình ở trang 28 đi.
    (Dành) cho hoavothuong và những người yêu nhau đang chờ đợi:

    Tập qua hàng
    Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
    trở về. Nắng sớm cũng mong. Cây
    cũng nhớ. Ngõ cũng nhớ. Và ****
    cũng thêm màu trên cánh đang bay.
    (ĐT-CLV)
  3. hoavothuong_03

    hoavothuong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chào nhà ngươi !
    .............chuyện vấn đề bàn cả đó HVT muốn ! rãnh gặp nhau trực tiếp nói nghe !
  4. songh_s

    songh_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi
    "em chưa biết anh là người tốt hay xấu?"
    trong tối thứ bảy anh là cả hai
    đôi khi anh tới như quỷ và đôi khi
    anh tới như thượng đế!
    nếu em có thể đi sâu và nhìn
    thì em sẽ thấy anh là một
    đôi lúc anh tới như một tên kẻ trộm
    và đôi lúc anh tới như người đức hạnh.
    anh di chuyển, anh là sự di chuyển
    anh di chuyển trong mọi người.
    23.6.06
    hẹn gặp lại nha!, thân tặng:
    Về chuyện hút thuốc
    1.khi hút thuốc
    tôi tưởng tôi đang ăn thịt ngựa
    những làn khói bay ra
    tôi ngỡ linh hồn con ngựa
    khóc...
    2.ngày hôm nay tôi bỏ thuốc
    không động đến một điếu nào
    nhưng nó không bỏ tôi
    3.tôi phải thôi hút thuốc
    để thân tàn đi
    trong vinh hạnh
    4.nếu không thể bỏ thuốc
    đời sẽ bay hơi như khói thuốc
    5.bỏ thuốc
    hai tiếng ấy mới thiêng liêng và cao đẹp làm sao!
    6.06
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Một nụ cười
    đôi mắt em nói điều gì ẩn chứa?
    mà liếc anh với lửa đỏ mơ màng
    anh thôi say áo đã sạch màu tang
    từ đôi lứa anh hiểu là vô nghĩa
    đến bên em bước bên em nói bên em
    hai đôi lứa gần nhau trong xa thẳm
    anh yêu vội và ra đi cũng vội
    đừng yêu anh em đừng kiêu với anh
    em hãy chỉ cho anh nụ cười thắm
    nở trên môi thật sự của lòng em
    với tất cả anh chỉ cần như vậy
    anh không tin nhưng điều ấy anh tin
    anh chỉ là người đáng yêu trong viết
    ngoài thơ ra anh sẽ hoá tội đồ
    anh yêu em trong cơn mưa không biết
    ngày thôi mưa
    9.25pm-21.7.06
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    một đời anh không nhớ
    phút giây này anh yêu...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Câu này quá hay, chỉ như vậy là đủ một bài thơ. Hãy chảy tiếp với sự rộng mở này
  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    bởi vì
    bạn sống cho ngày mai
    cái không bao giờ đến
    em tôn thờ ngày mai
    trên bàn thờ của ngày hôm nay
    và thế là
    anh chết!
    to away & nhenhucongiothoang:cảm ơn hai bạn đã động viên
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Buồn nôn
    buồn nôn cơn buồn
    anh thấy đó là hạnh phúc duy nhất
    khi nhìn thấy em.

Chia sẻ trang này