1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    B ó i t a y
    lật bàn tay úp bàn tay
    con đường em chọn đã thay đổi màu,
    úp bàn tay lật bàn tay
    số em tốt phúc sẽ giàu hơn tôi .
    mở bàn tay cuộn bàn tay
    đôi khi phải đấm cho trầy thịt da,
    cuộn bàn tay mở bàn tay
    là em sẽ thấy những ngày chưa đi.
    mở bàn tay nắm bàn tay
    một đường chia chẽ đổi thay má hồng,
    sát bàn tay choàng cánh tay
    ôm tròn tóc rối đoạ đày thịt xương.
    múa bàn tay múa vấn vương
    cù lao trôi nổi giữa đường tình duyên,
    chặt bàn tay chặt như điên
    để cho anh vẫn lành nguyên con người.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 13/01/2006
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ
    thế chắc bạn chưa để ý đến câu tôi nói: không còn chuyện hoa lá, gió mưa .. mà nó là chuyện nhân sinh, sẻ chia ah.
    tôi thích bài thơ nào có sự khái quát tầm cao hơn cái tôi cá nhân. Và chắc chắn tôi sẽ không nói gì về điều tôi thích thú
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 13/01/2006
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi nằm nghe được một câu chuyện , tôi kể cho các bạn ,
    jan đã lâu có cái cảm giác bơ vơ giữa cuộc đời thực , khốn khổ và mất liên lạc với những con người xung quanh
    -tôi đi tìm em tôi đi tìm anh
    đêm ngày vô vọng đỏ xanh con người
    tôi đi tìm và được trả lời
    trong sự im lặng hoặc lời vô duyên
    jan tìm kiếm triền miên rồi anh biết rất mong manh câu trả lời
    , anh hỏi thế giới ảo một câu trả lời nghĩ thật là điên khi muốn đồng an ủi sẽ chia ở đó, nhưng anh bắt đầu cảm thấy có sự thay đổi nhỏ nhỏ
    -anh lên cùng với tinh cầu
    nhưng không lẩn tránh nỗi sầu thâm tâm
    ở thế giới đó anh phát biểu nỗi đau dưới vần điệu, anh muốn bộc lộ nhưng lại như chim- cành mềm lo nhận được sự hững hờ vô duyên hoặc lạnh lùng im lặng
    -giết anh đi giết anh xem
    còn hơn cứ để anh thèm em yêu
    anh không hề mong cái không gian anh mang đến cho mọi người quá hiu hắt vì anh không ích kỉ dù rất muốn được tri kỉ, anh muốn tạo lễ hội được bày ra ngay bên cạnh đám tang, dù thế nhưng anh chua thành công
    những nỗi đời vẫn còn nguyên trong từng ý tứ dù lướt nhanh ảo ảnh thì tưởng là vui, ám ảnh về sự sù sì lạnh lùng bề mặt cuộc đòi vẫn còn sâu sắc , nó ẩn hiện dưới nhiều vẻ khác nhau , có khi nó là em , em cũng là đời với tất cả lạnh lùng
    -nói đi em dù một lời
    để nửa hồn vắng không mời anh đi
    -em đi tình nghĩa vứt rồi
    nhưng hình em đó còn ngồi bên anh
    jan vẫn yêu và muốn cách mạng đời , muốn đời cho mình chút ân huệ
    -em ơi em hỡi ...mất rồi ?
    anh có liệu pháp nhưng chưa có đối tượng
    -đối đầu hiện thưc long đong
    tìm trong nghệ thuật xoay vòng tương lai
    anh đang hy vọng.



    jan sợ em , jan rất kém nói,kém tắm,sợ em gần , em ơi...
    em nhìn sù sì face anh thì em cũng hoá đời mà thôi .
    jan sợ nhạt nhẽo vì em chưa tấn công sự nhạt nhẽo cho lộ mỏ chì , đồng và lộ ra vàng .
    jan thích lẳng lặng mà nghe em nói
    Lặng
    lẳng lặng để nghe
    lẳng lặng mà thôi em dù đói
    âm thầm anh cứ biển xung phong
    em cười anh biết làm không mỏi
    yêu em anh chỉ giữ bên trong
    yêu anh em hãy mãi nhớ mong
    anh biết rằng anh hồn già cỗi
    ngoài kia cuộc đời đang nói dối
    thì thôi em có hiểu anh không ?
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Vâng , cảm ơn cara mia, tôi chưa để ý

    bạn có thẩm mĩ về thơ như thế là tốt rồi , tôi đồng ý .
    ( xin lỗi vì không có hoa hồng trắng :)
    thân ái.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 13/01/2006
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    S a o

    ...."hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    một vì sao trơ trọi cuối trời xa "..(CLV)
    đếm vì sao vì sao?
    đêm nào tôi đếm
    vì sao trên trời
    nhìn lên để biết trời cao
    khi đời đã ngủ chẳng bao giờ về.
    vì sao
    phải đếm vì sao ?
    thiên hạ chẳng thích tôi chào đời đi
    bình minh đến nữa làm gì
    khi dòng máu đã chẳng vì ai đây.

    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 15/01/2006
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bạn viết những dòng kia ra tôi thấy xấu hổ! tôi không bình bầu gì nữa! :)
    Trên mạng hoa màu mè làm chi
    Chúc bạn làm thơ hay!

  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    bạn viết những dòng kia ra tôi thấy xấu hổ! tôi không bình bầu gì nữa! :)
    Trên mạng hoa màu mè làm chi
    Chúc bạn làm thơ hay!


    deny_me:
    L á
    chiếc lá là chiếc lá xưa
    có trong bài hát em vừa sáng nay
    chiếc lá chỉ sống một ngày
    chiều chưa qua nửa
    đã thay sắc vàng .

    có đôi dòng chữ lang thang
    nằm trong chiếc lá đã mang nỗi lòng
    hỏi rằng lá có buồn không
    khi mình bị xé
    nát trong thơ người .
    (2001)
    Tặng bạn đấy , mà tửu lượng của bạn cũng khá đấy chứ
    bạn chưa say mà tôi say đỏ mặt rồi này .
    hãy để tôi làm anh thường dân ngày cày ruộng tối ngủ khèo gáy o..o chứ đừng ''bình bầu'' tôi làm ông trưởng thôn làm gì , nhức đầu lắm ! chỉ cần bạn hiểu trong anh thường dân này có tố chất làm ông trưởng thôn và đồng cảm với công việc cày bừa mệt mỏi của anh là được rồi .
    thân ái , trăm phần trăm nhé
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 14/01/2006
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cậu cũng màu mè lắm cơ! thuong_nhan ợ!
    Hẹ hẹ!
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hoavandoi :
    chiều thứ 7 thảnh thơi lên đọc và trả lời denny_me, đêm thứ 7 buồn quá vì không có em nào đến rủ đi chơi lại ra mạng thì gặp bạn(hvd) , lại phải trả lời :)
    tuy nhiên nói vậy thôi chứ được trả lời các bạn là tôi rất vui rồi, được giao lưu với các bạn vui tính ở đây từ nay đã trở thành một món ngon trong cái thực đơn một ngày long đong của tôi rồi .
    bạn hoavandoi này, bạn đang đùa tôi đấy phải không ? nhìn thấy điệu cười của bạn tôi cứ liên tưởng đến một cô đang xắn ống quần lên ăn bún hến nhưng vội quá !
    tuy nhiên bạn đùa chẳng sai, cảm ơn vì đúng là tôi màu mè quá, lâu không không lên mạng nên nhìn mấy ông mặt người ,mấy bông hoa thấy lạ tò mò nghịch chơi ,nay đã biết rồi nên chắc không màu mè nữa đâu:)
    à , đêm qua trong giấc nồng tôi lại nghe được một câu chuyện, tôi xin kể lại cho các bạn .
    jan lên một tinh cầu ở đó anh là "hoàng tử bé"anh được chút an ủi nhưng đôi khi anh nhìn xuống anh thấy chạnh lòng ích kỉ vì những mảng đời nứt nẻ đang trôi nổi
    -tay khẳng khiu vơ vẩy giữa trời cao
    lưng gù xuống oán
    than đời vô vọng
    jan thấy nhiều nỗi đau, mình chỉ là một trong vô số đó tuy nỗi đau mỗi số phận mỗi con người khác nhau. cả nhân loại đang rền la và cắn xé nhau đau
    "hoàng tử jan"? ôi vô nghĩa đến kì lạ,, áo vàng mũ nón vô nghĩa , jan cởi ,, cởi hết và lúc đó công chúa của tinh cầu đến bên anh ,, ngạc nhiên và hỏi : ''''''''anh jan có chuyẹn gì vậy?''''''''
    jan không trả lời, anh nhìn cô, một cô gái xinh đẹp tóc dài da trắng bị cấm cung quẩn quanh trong cung điện đôi mắt chưa một lần mở ra khỏi cái tinh cầu nhỏ bé này . jan vẫn im lặng
    - anh thật là kì cục sao anh không vào dự yến tiệc chiêu đãi của hoàng cung mà ra đây ngồi một mình, mọi người đang chờ anh đó, mặc quần áo vào đi.
    jan vẫn im lặng , anh bỗng viết ,sau đó đưa một bài thơ cho cô.
    Lặng lẽ đời
    em thưòng bảo tôi rằng :
    anh đặc biệt
    chẳng như ai
    và rất dở hơi
    môi anh dày nên lại ít nói cười
    lông mày rậm
    nên nhìn đời màu tối !
    nhưng tôi biết tôi không là đặc biệt
    có đúng chăng là
    đặc biệt trong em?
    em ngây thơ
    em trong trắng muôn lần
    nên lời kia chỉ là
    giả thiết .
    lặng lẽ đi
    tôi chứng minh em biết :
    đời mời tôi
    vào buổi tiệc trần gian
    tôi yêu thanh yêu sắc đến
    vô vàn..
    không rào cản
    dưới bàn chân nhanh bước .
    rồi một hôm
    không nhìn
    về phía trước,
    tôi mới hay
    bao người đói đang gào !
    tay khẳng khiu
    vơ vẩy giữa trời cao
    lưng
    gù xuống ,
    khóc than lời vô vọng..
    em thấy đấy
    còn bao người
    trông ngóng !
    môi tôi dày
    những bữa tiệc trần gian,
    mắt tôi
    sâu,
    lông mày
    rậm
    lan tràn
    vì có lẽ
    biết đời u tối ?
    vì đã hiểu cuộc đời đang
    lừa dối
    tôi làm sao cứu vãn được
    lương tâm ?
    đành dở hơi
    như em nói đôi lần
    chỉ đặc biệt khi không còn
    bất lực .

    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 16/01/2006
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    S i n h n h ậ t
    con đã đi rồi mẹ có hay
    từ sinh lần trước tám ngàn ngày
    cho con được biết rằng đau khổ
    con đã đi rồi
    áo đã thay .

Chia sẻ trang này