1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongngan

    Thongngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin đã vỡ vụn...
    Chỉ biết đến cái đang hiện diện...
    Đến rồi đi..
    Và trong lòng là một khoảng trống...
  2. Thongngan

    Thongngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có những bài thơ không hay
    Có lẽ cũng chẳng thể gọi là thơ nữa
    Nhưng dù sao nó cũng không làm ai khổ
    và ngược lại...
    Những bài thơ không hay đó
    Vào một ngày đẹp trời
    Tôi sẽ nhận ra cái hay của nó
    và tôi sẽ cảm ơn bạn nhiều lắm
    còn bây giờ
    Tôi chưa nhận ra cái hay đó
    thì tôi vẫn thấy nó là dở
    Dở như bài (lẩn) thẩn tôi viết đây
  3. Thongngan

    Thongngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết mình có biết yêu không nữa
    Chỉ biết rằng tôi vứt tôi đi
    và còn lại người kia ở lại
    Như giọt nước biến mất trong lòng biển cả
    Và thế là người ta gọi tôi là điên
    Dù sao trong cái điên này tôi đã cảm thấy mãn nguyện
    Thế là đủ cho tôi
    Còn người khác nghĩ gì tôi mặc kệ
    Bởi vì đối với tôi đâu còn tôi nữa
    Cho nên điên hay ko cũng vậy mà thôi
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
  5. Thongngan

    Thongngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được Thongngan sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 08/12/2006
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thế là yêu ...
    Thực ra thì
    Chẳng ai điên cả chỉ
    Man man khi nhìn
    Cỏ dại mọc trong vườn chiều
    Có một bông
    Hoa vừa hé ra vài cánh nhỏ nên
    Hương thoảng bay và
    Ai đó say
    Say nhưng lại chẳng
    Nghĩ mình say vì hương hoa đồng nội hãy thử
    Hít một hơi coi mới biết mũi mình quá
    Tồi tệ thật nha
    Dù là hoa cỏ thật đấy nhưng
    Sự mộc mạc còn dễ thương hơn bất cứ loài hoa nào nở trong chậu cảnh thấy chưa
    Hít sâu vào nhé hãy
    thưởng thức đi để
    Hiểu tình yêu là gì trong vườn cỏ
    Dại
    ...Và thế là điên
    ( hihihi )
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    BỞI VÌ
    không còn hút thuốc nữa
    tôi phảI làm gì khi chìm giữa cô đơn
    không còn ngồi trong bóng tối nhả khói
    thì lấy gì để thoả mãn những nguồn cơn?
    không còn em nữa
    tôi sẽ còn yêu
    nhưng lấy gì để khoả lấp hình bóng em
    bên một người con gái khác?
    tôi không nghiện thuốc cũng như bạn chỉ nghiền cảm giác hút thuốc,nhưng còn em?
    tôi không biết
    tôi chỉ biết có mỗi điều mà hằng đêm thường trải nghiệm
    tôi bị nghiện bởi cô đơn.
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thời gian dành cho Thongngan và MM_Ngoc,chúc hai bạn có giáng sinh vui vẻ,làm thơ hay.
    đôi mắt em thật
    buồn buồn buồn buồn buồn
    gãy cánh con chuồn chuồn!
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hút hay không hút hay là làm sao để không bận tâm về việc đó
    thuốc chẳng giết được thằng tôi
    trừ khi tôi nằm ra đó
    tự cầu bị đốt cháy như nó
    thể xác này vô nghĩa phải không ai?
    tôi muốn chết đi để được sống một giờ cho ra sống
    đừng mãi lê thân xác mê lầm
    tôi sẽ có được gì hơn lòng kính trọng
    nếu tôi quỳ nâng thượng đế hai vai?
    và nếu tôi vứt hắn rớt võ đài
    liệu tôi có là phi thường hơn cậu?
    làm sao thấy đời cũng chỉ là
    bữa nhậu
    say mãi được không
    tôi giờ đây đứng giữa bi và hài
    bám vắt vẻo giữa lưng chừng đời đạo
    hai tay bế quyển kinh và bì gạo
    chọn mãi vẫn chưa ra!
    nếu hút thuốc quyển kinh làm giấy đốt
    chín nồi cơm bằng giáo lý cao siêu
    đời có em sự phức tạp bớt đi nhiều
    hút hay không để chiều cô đơn quyết định.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 19/12/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Em và thuốc
    Tôi rất sợ khói thuốc
    Nhưng lại chọn ngay cái ống khói để yêu
    Nên nụ hôn nói được rất nhiều điều
    Hôm nay tầu chạy nhiều hay ít
    Mùi khói đậm đặc hay chỉ thoảng qua
    Trời ơi ước chi là trẻ lên ba
    Để thấy mùi thuốc là mùi dễ thương nhất
    Hình như tất tần tật
    Ai hút thuốc cũng có ít nhất một lý do
    Cũng còn may chưa có lý do nào nói rằng
    Vì quá yêu em nên anh hút thuốc
    Hay vì em quả thật dễ thương
    Anh trân trọng nuốt vào phổi vài điếu tỏ lòng cảm mến
    Nếu không chắc tôi hết dám nói yêu
    Tội nghiệp tình cảm
    Luôn được đo bằng độ dẩy chiếc gạt tàn
    Và người ta thường rút một điều
    Để chứng tỏ rằng đang nhớ người yêu
    Tôi đồ rằng
    Họ yêu thuốc hơn yêu tôi
    Vì môi của tôi không có mùi 3 số

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 19/12/2006

Chia sẻ trang này