1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    biển nhớ ngày em đi
    biển chờ em quay về
    em ơi nghe biển hát
    phía chân trời bơ vơ
    ==
    đời anh như mạng nhện
    giăng bắt mấy nàng xinh
    một sớm mai em thấy
    đã yêu không cần trinh
    2.2.07
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tặng Thương nhân
    Thương nhân buồn gió có biết ko ?
    Sao thổi mãi lá bốn mùa xanh ngắt
    Câu hát ngày xưa ai vẫn còn ngậm chặt
    Phố khuya về đời như cánh đồng hoang
    Thương nhân buồn chàng lại mãi lang thang
    Giớ vô tâm thổi nỗi buồn rộng khắp
    Ở đâu đó! thấp thoáng nhìn ánh mắt
    Mãi hoang sơ cho một cõi đi về
    Thương nhân buồn bỏ mặc cánh đồng quê
    Bỏ mặc dáng diễm xưa một thời hạ trắng
    Tâm hồn chàng hoang vu nhưu ngõ vắng
    Ai vô tâm nên tuổi đá cũng biết buồn
    ( ko hay , nhưng đó là bài HVT viết cho những tâm tình ngày cũ, dù sao đã viết tặng TN thì cũng phải cho vào đây ,,, mãi chúc vui vẻ ,,,,,,mọi thứ giờ đã di chuyển )
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    trích bài of nhenhucongiothoang:
    Tặng Thương nhân
    Thương nhân buồn gió có biết ko ?
    Sao thổi mãi lá bốn mùa xanh ngắt
    Câu hát ngày xưa ai vẫn còn ngậm chặt
    Phố khuya về đời như cánh đồng hoang
    ===
    hết buồn rồi.mà nếu có thì cũng khôg thể và khôg cần gió biết đâu
    ===
    Thương nhân buồn chàng lại mãi lang thang
    Giớ vô tâm thổi nỗi buồn rộng khắp
    Ở đâu đó! thấp thoáng nhìn ánh mắt
    Mãi hoang sơ cho một cõi đi về
    ===
    hết buồn rồi
    ===
    Thương nhân buồn bỏ mặc cánh đồng quê
    Bỏ mặc dáng diễm xưa một thời hạ trắng
    Tâm hồn chàng hoang vu nhưu ngõ vắng
    Ai vô tâm nên tuổi đá cũng biết buồn
    ===
    hết buồn rồi,chán trịnh với nguyễn rồi
    ===
    ( ko hay , nhưng đó là bài HVT viết cho những tâm tình ngày cũ, dù sao đã viết tặng TN thì cũng phải cho vào đây ,,, mãi chúc vui vẻ ,,,,,,mọi thứ giờ đã di chuyển )
    ===

  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    anh muốn
    anh muốn em quên anh
    như em quên hơi thở
    những khi nào em nhớ
    thì gặp phút bình yên.
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chiều rớt sau lưng
    em hãy đi để anh lại một mình
    cho chiều nay anh hoàn toàn cô độc
    trong căn gác đìu hiu, ẩm mốc
    bình yên về ở những phía không em.
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Em đi
    em đi để mặc con đường
    em đi để lại mùi hương chốn này
    em về rượu lại thêm say
    em đi còn lại những ngày hoang liêu.
  10. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    "Biết mình buồn là không còn buồn nữa "
    Thương-nhân bữa nay có vẻ Tỉnh hơn xưa rồi nhỉ !

Chia sẻ trang này