1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Kéo dài thêm nữa nó sẽ là một con đường, vào điêu toa tí cho nó xôm nhá nhá nhá!
    Tâm sự ven đường
    Tôi đi qua một người điên trên đường
    Những chữ viết bằng phấn dưới chân
    Những chữ viết bằng nhiều thứ ngôn ngữ trên tường
    Bằng than hoa thừa của quán bún chả
    Bàn tay bên đen bên trắng
    Câu hỏi vui: Hâm + Nỗi buồn = jì?
    Con bé hát rong: Bằng những bản tình ca thật buồn ngày chia tay!
    Thằng đánh giày xổ mũi: Hôm nay trời mưa, nhiều người đi dép và si sẽ mốc
    Lão thày bói đầu đường đeo chiếc kính mù to uỵch: Thằng này chẳng biết jì. Đời buồn nhất là không biết cười thế nào chiều khách.
    Tôi ngạc nhiên, hoá ra mình vẫn là thằng thật nhất.
    TRong một ngày nắng đẹp thế này
    Hoa hồng không biết tặng cho ai.

  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tặng cho em này :D
    Nhân dịp đọc lại bài vòng tròn (và nhiều bài ở tập trước), nhân dịp chào mừng bạn thuongnhan quay lại, post lại bài thơ của tôi :D
    Những vòng tròn
    Mẹ thả con chạy tung tăng. Mẹ bảo: Con cứ đi đi, trái đất hình tròn thế nào con cũng về đúng ngôi nhà của mẹ.
    Những ngày con có lỗi. Mẹ vẽ vòng tròn to con phải đứng vào trong không được bước ra.
    Con đến trường. Chữ đầu tiên là một hình tròn béo mập.
    Rồi khi gặp anh. Tác phẩm đầu tay của ?ohoạ sĩ thiên tài? là hình tròn hai đứa.
    ?
    Những vòng tròn chồng chéo nối đuôi nhau
    Đi đâu cũng gặp những vòng tròn
    Năm tháng qua
    ?
    Em chẳng để tâm đến màu lục, lam, màu vàng, xanh, trắng..
    Và những con đường như một mũi tên..
    Những con đường hình sin..
    Những khuôn mặt hình lá
    Riêng vòng tay sau đứt nối ? mãi tròn!
    Em làm mẹ lần đầu. Anh khoanh một vòng tròn lên cửa?
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự ven đường
    Tôi đi qua một người điên trên đường
    Những chữ viết bằng phấn dưới chân
    Những chữ viết bằng nhiều thứ ngôn ngữ trên tường
    Bằng than hoa thừa của quán bún chả
    Bàn tay bên đen bên trắng
    Câu hỏi vui: Hâm + Nỗi buồn = jì?
    Con bé hát rong: Bằng những bản tình ca thật buồn ngày chia tay!
    Thằng đánh giày xổ mũi: Hôm nay trời mưa, nhiều người đi dép và si sẽ mốc
    Lão thày bói đầu đường đeo chiếc kính mù to uỵch: Thằng này chẳng biết jì. Đời buồn nhất là không biết cười thế nào chiều khách.
    Tôi ngạc nhiên, hoá ra mình vẫn là thằng thật nhất.
    Trong một ngày nắng đẹp thế này
    Hoa hồng không biết tặng cho ai.

    ............................................................................................................
    ...Ngẫu hứng viết tiếp bài thơ của bạn nhé
    Tâm sự bên đường
    Phố xá đông vui những mặt người bụi bẩn.
    Tiếng còi xe lẫn trong tiếng nói cười .
    Ông ở đó khác biệt hay lạc lõng
    Chiếc gậy khua như tiếng nói người bạn
    Đôi tai ông là hướng đi .
    Khi người ta cảm nhận không bằng đôi mắt.
    Những tiếng động sẽ có hình ảnh riêng .
    Ở bên ấy có tiếng cười cợt .
    Khác bên này tiếng cãi chửi nhau .
    Không nhìn những gương mặt bụi bẩn
    Để thấy những điều không thể nhìn được .
    Mặt trời như đốm lửa tàn ...l
    leo lét cháy
    không có khói ..chẳng vấn vương .
    Cô bé bán hoa bên đường chẳng dám mời
    Nhờ gió đưa hương bay xa .
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thơ của denny_me ngày càng mang nhiều chất thơ, của anhdialan cũng vậy tuy hơi luộm thuộm . Lâu không quay lại thấy thơ ai cũng hay , tớ giống như người tù trốn ngục lặng nhìn đại dương mênh mông!
    Anh muốn2
    anh muốn mưa mãi thôi
    trong chiều ngày chủ nhật
    trong căn nhà gỗ nhỏ
    em về và đi mau
    em muốn mãi có nhau
    nhưng vô thường không thế
    thì thôi em đi vậy
    cho anh trên đồi cao​
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 18/11/2007
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn
    bởi vì không thể quên
    nên người quay trở lại
    bởi vì ngày qua mãi
    nên đêm về thở than
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin cuối cùng
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin cuối cùng
    khi vô thường xoay điệu múa trong đêm
    anh vẫn có em sau bức màn sân khấu
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bài số 1

    hoa đã tắt còn lại chút mùi hương
    xin gửi đến em ru giấc mộng hường
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Bởi vì bữa nay thương_nhan không có say nữa
    Bài số 2
    chỉ cần một bao thuốc
    khi đêm đã lên đèn
    trong ngay không có em​
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này