1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trước tớ có câu:
    Chỉ còn em ở lại
    Nhắc vở cho ta diễn nốt cuộc đời này

    Giờ thấy bác câu này, hihi! Cũng thích!
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chắc là "đồng thanh tương ứng" rồi, phải không? chúc bác chén rượu gặp gỡ
    Bài số 3
    những gì đã cho nhau
    xin đừng quên em nhé
    dù tóc có phai màu
    đời sống là nỗi đau​
  3. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    uh! không say nữa chưa hẳn là điều tốt, và có thể là điều tốt. Lâu rồi ko gặp lại, thơ có hơi khác xưa.......
  4. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    về H mà ko tìn ra Thương Nhân, nghe bảo ở ẩn rồi????????
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mình không lên đây chúc cậu khoẻ nhé!
    Ngày mai
    ngày mai chiều có còn không
    ngày mai chiều héo trên đồi thông
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Trên những đồi cao em có thấy?
    Chiều về im lặng giữa nhân gian
  7. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp.
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    ngày mai sẽ là ngày buồn nhất
    bởi chiều về anh không thể thấy hương...​
    phidieulan:
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em ở đó
    và cái nhìn lặng yên
    của một người con gái
    đã xoá tan ưu phiền
    như một nụ cười im
    giữa buổi chiều không nắng
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hello all!!!

Chia sẻ trang này