1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đ i
    khi buồn em có tin
    mọi điều
    đang thay đổi?
    trong sâu thẳm tim này
    anh thấy anh
    lừa dối .





    - t.vha.
    một ngày mới , thử thách mới .
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 16/01/2006
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    j a n
    đôi khi tôi thấy tôi buồn
    cũng không hiểu nữa chỉ buồn thế thôi !
    đôi khi tôi thấy tôi bơi
    hai bờ im lặng giữa đời hoang vu.
    đôi khi tôi thấy tôi thù
    những đứa bạn dở và
    thù song sinh.
    đôi khi ngồi giữa tâm- linh
    thấy con đường thoát !bỗng mình nhẹ hơn,
    rồi tôi thấy lại mắc ơn
    những đứa bạn dở,
    cho cơm
    dỗ dành.
    đôi khi yêu nước không đành
    vì yêu quá đỗi nên thành
    lưu vong.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 16/01/2006
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    n ợ
    sao anh cứ lên đây hoài hay
    anh vay trong ấy một vài lời cảm thông? anh
    vay một nụ cười hồng , cười
    tan trong gió như không biết
    gì , cho rồi ai chẳng phải ghi, anh
    đâu có biết chi đang
    nợ đời ,
    đời còn tính lãi suất anh cao , nên
    giờ anh chỉ ,
    đem dao đòi mình .

    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 15/01/2006
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    j a n 2
    đôi khi tôi thấy xem thường
    xem thường tất cả xem thường tự do
    tự do có nghĩa gì đâu ?
    nó đang bị trói giữa lâu (law) đài đời.
    khi mang hoang dã ở đời
    khuôn không đúng chỗ là đời lịm đi!
    đôi khi tôi thấy tôi đi
    tìm sự trống trải chỉ vì em ghen.
    vì ghen em bỏ tình yêu
    tình yêu đâu phải buổi chiều bủa vây ?
    tình yêu là tự do này
    có trong hơi thở những ngày cô đơn,
    tình yêu là thảnh thơi hơn
    là sự im lặng trống trơn không lời
    tình yêu không phải vàng mười
    nhưng nó là thứ biết cười
    với em.
    đôi khi tôi sẽ yêu em
    nếu em tự để
    luật ghen ra ngoài.




    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 16/01/2006
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đ ứ n g
    giờ đây đã rất nhói đau
    tìm gì khi thấy lòng nhau ngậm rồi
    im đi!
    câm lại đôi môi!
    đừng để tao lặng
    chúng mày rồi cũng đi!
    ôi !
    giờ tôi thiết tha cái gì
    một khuôn mặt đẹp ? để ghì nó ra?
    sông đi nửa dặm đàn bà
    thế là đủ để sóng rà rạt phun.
    nhìn đâu cũng thấy người lùn
    một đời méo mó một rừng cây si
    một ngày biết nói cái gì?
    phân li phân lại để vì ai đây?
    hãy vứt đi một đôi dày
    sau khi nghiền nó đoạ đày luơng tâm
    hãy dẫm lên cỏ
    bất cần!
    những câu khẩu hiệu
    những đòn răn đe
    không cần, *** cần mái che
    tao vẫn đúng được
    đã nghe chưa đời ?
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 16/01/2006
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    b i k ị c h
    chém đi!
    chém chết tôi đi!
    sao tôi còn sống để nhìn mặt tôi?
    mặt tôi đã cũ đời rồi
    phải cho nó chết để rồi tái sinh !
    chém đi ! đừng để tôi khinh
    thà một lần chết đóng đinh cho đời
    nằm sâu dưới mộ huyệt rồi
    tôi sẽ vứt xác
    lên chơi
    loài người
    còn em đó?
    còn chị?
    còn anh?
    các bạn đã biết nghe lời tôi chưa ?
    chém đi đốt sạch không chừa
    một lần dám chết cũng vừa
    cô đơn.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 16/01/2006
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    giữa đời nếu chỉ nhìn nhau
    không tìm gì nữa
    lòng đau ngậm ngùi
    im ư?cũng giả dối thôi
    nếu mà nổi giận anh,tôi chia lìa
    ah!
    thiết tha mặt đẹp làm gì
    lòng dạ dối trá giết đi con người
    anh hùng chín suối ngậm cười
    tan vương nát quốc có cười nổi không?
    nhìn đi thằng nhật trước lùn
    mà giờ thế giới ùn ùn học theo
    một ngày cô quạnh mốc meo
    thà rằng gắng sức một lèo vượt qua
    vất đi tất cả sơn hà
    rồi sau nước mắt vỡ oà phải không?
    dẫm lên giấc mộng
    tang bồng
    để rồi lạc điệu
    như không có gì
    không còn chí khí vứt đi
    đàn ông như thế
    thiếu gì thây ma...
    hà hà hoạ với bác thương nhân một bài chơi nhỉ,vui thì không,buồn chẳng tới,chẳng qua ghé vào chơi,ngẫu hứng mà có đôi lời,nếu có gì quá đáng mong bỏ qua cho hí hí
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đ ã q u e n
    tại sao phải sống trong đau khổ
    khi đất cho anh một mảnh rồi ?
    của anh đấy không phải của tôi
    đất cho đấy , tôi rồi sẽ có !
    về đi anh thiên hạ
    cũng chết rồi !
    đừng lo vì
    họ chẳng khóc anh đâu
    nếu anh chết chắc chỉ tôi sầu.
    anh hãy nghỉ cho lương nhân trọn vẹn.
    ngoài kia gió bò rờn rợn lắm !
    đêm nay tôi đào một lỗ cho anh
    tôi thương anh con người sống tốt lành
    đêm nay lạnh đất cũng thương bao bọc.
    anh nằm xuống một lần ,ở đây,
    đã vui, chơi,
    đã có những ngày cay đắng !
    ngày mai kia đến đời tôi rám nắng
    ai sẽ là người
    lấp lỗ chôn tôi?
    anh em ơi anh ấy đã đi rồi!
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 16/01/2006
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào boydienbien , tôi đang cố gắng để khạc ra cho hết nỗi lòng thì gặp ngay bạn ở đây, tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của bạn hồi trưa thì bạn đã đến thăm tôi, an ủi tôi trong lúc này , bạn không phải lo vì làm gián đoạn ''những cú khạc'' của tôi đâu, vì trong tôi là nó rồi , bạn rất tốt vì đến với tôi lúc này- và cũng xin cảm ơn bài hoạ của bạn , vì là bài hoạ để "chơi" như bạn nói nên tôi đây không có bình luận gì .
    mục đích của tôi ở đây là được chia sẻ , dù là cách chia sẻ như bạn , từ đó học tập kinh nghiệm, tạo niềm vui, tìm một con đường cho sự u tối đang vây quanh tôi.
    là bạn mới biết nên tôi cho bạn hiểu chút ít như vậy :)
    còn hoạ thơ thì cái đó tôi không có tâm trạng, mong bạn thông cảm.
    chúc bạn có nhưng bài hoạ vui tươi, nhưng sâu sắc hơn nữa :) , thoảng qua đây nói chuyện giúp tôi với .
    tôi đợi
    thân ái .
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đờm điếc jì đấy nếu có khạc ra đừng nhổ xuống đất, học tập nàng codet í, nhai lại nó như nhai thạch dừa vừa đằm vừa mát, thú vị đấy.
    Em công nhận bác thuong_nhan sâu sắc cực.

Chia sẻ trang này