1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ơ, anh (chị) này được phết!
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chào anh , tôi cũng đang khạc.. thế mà lại được gặp anh , anh vào đột ngột quá lỡ tôi khạc trúng...thì tôi biết làm sao ?
    vì tôi cực quá nên mới phải hơi sâu sắc thế này , tuy cực như thế nhưng với các anh tôi vẫn vui !
    anh có dịp ghé chơi,cứ yên tâm , không bụi lây "cúm buồn" khi nói chuyện với tôi đâu .
    và nếu có bình hay phê gì gì thi cũng đừng nói chuyên khạc nhổ nữa nhé , tôi lãnh đủ rồi !
    năm mươi phần trăm thôi nhé
    đêm nay tôi có chút việc..
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 16/01/2006
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ,,, bạn đã nhận được câu trả lời trước của tôi chưa ?tôi tặng các bạn bài thơ đấy ! khi đến đây bạn có xắn ống quần lên nữa không , hay là .. :) ?
    tôi là một anh đàng hoàng
    thế mà bạn không thấy ,bạn còn phân vân à ? mà tôi là anh thì bạn có vui không ? nếu có thì nhớ tặng tôi một bài thơ tình ..?
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 16/01/2006
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    j a n 3
    tôi như một gã đi buôn,
    để cho lỗ vốn lỗ luôn
    tình người .
    nhưng rồi phải kiếm cách thôi:
    vay đời một chút kiếm lời ,
    trả sau.
    nhưng rồi lại cũng giống nhau
    tiền nong
    mất trắng,
    vẻ vang
    con người !
    và tôi thành kẻ nợ đời
    sống chui lủi giữa
    mặt trời tình yêu
    một hôm tìm được buổi chiều,
    tôi trốn trong đó
    trốn liều trong thơ ..
    thương nhân mà lại làm thơ ?
    nợ đời nó thế
    ai ngờ được chi .
    viết thôi, viết ,viết !
    để vì:
    đời cho được sống ,
    thế thì
    tự do .
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 16/01/2006
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngọc theo dõi chủ đề này trong vài ngày hôm nay . Không quá nhiều để không thể hiểu và cũng không quá ít để có những suy nghĩ riêng dành cho topic này .
    - Trước tiên , phải nói đến phần hay . Không riêng Ngọc chắc hẳn ai cũng đồng tình một điều rằng thơ thuong_nhan rất khá . Khá ở sự chuyển tải cảm xúc thành một cung bậc giản đơn , dể hiểu nhưng không thiếu tính sâu sắc .

    Một bài thơ được cho rằng là hay ( tạm gọi là thành công ) khi và chỉ khi nó lột tả được ý của người viết khi độc giả đọc vào mà hiểu được ( dù hoàn toàn hặc không hoàn toàn ). Càng cầu kỳ càng rườm rà thì thơ càng ẹ . Viết mà người đọc không hiểu thì viết để làm gì ? Đừng nói , vì họ " dốt " họ không hiểu . Xin thưa , sự cảm của độc giả bây giờ rất " chín " và " kén " . Họ , chính họ sẽ cho ra những nhận định cấp thiết nhất .
    Ngày xưa , khi các ông vua ra lệnh ban chiếu chỉ hay là những bài cáo thị chúng thì người viết ra những bài đó dứt khoát phải dùng những ngôn từ để các dân thường hiểu được . Dù rằng , ở học vị của họ , họ có thể viết ra những bài **** lượn ong vờn . Thế đấy , thuong_nhan à !
    Cái hay nữa thì là : ý , cách sử dụng ngôn từ , tĩnh - động , hình tượng , hình ảnh ...Nói chung , những cái này thì cây bút nào cũng có cả . Khác nhau là cách mình biến tấu cho nó ra thành những nét riêng . Gọi là phong cách riêng ấy mà
    Nói đến phong cách riêng của thơ thuong_nhan thì Ngọc lại có thêm một điều trăn trở . Dường như , thuong_nhan bị cái bóng của away lấn áp ? À không ! Có thể nói là sự " tương đồng " , nhỉ ? Ngọc thấy cứ giông giống nhau í mà . Giống ở cái chất ngông và cái sự đời .
    Ngông để tạo ra phong cách riêng ? Hay ngông để khẳng định tính cách của mình ?
    Và đời thì sao ? Ngọc từng viết hai câu như thế nào :
    Thơ chán đời buồn hơn chó cắn
    Thơ chán người chó chẳng buồn cắn
    Ừm ! Có những lúc nào đó . Khi con người ta rơi vào trạng thái gọi là bách bức , bất mãn . Đâm ra , lúc ấy ngòi bút khá u ám . Ừm ! Thì cứ dùng ngôn từ mà tàn sát đời đi . Nhưng cái hay của thi ca là hướng Thiện . Nếu có Chân có Mỹ mà không có Thiện thì ...tối tăm lắm . Bởi vậy , đừng tự ý đưa thơ vào ngõ cụt chỉ vì cố tạo ra một cái chất ngông không tự có như thế . Tại sao cứ ca thán đời ? Thế có bao giờ tự đặt câu hỏi : Mình đã làm gì cho đời chưa ? Mình đã đối xử tốt với mình chưa ? Phải có một thói quen sống tốt với mình , khi không bức thì đời nhẹ nhàng lắm thuong_nhan à . Không phải , chỉ nằm vênh bụng ra mà gào đời đời thì thơ sẽ là Đời đâu . Thơ là gì ? Là tiếng nói sâu thẳm của người cầm bút . Nó chỉ lên tiếng khi nó cần . Chứ phát tiết ra nhiều quá cũng sẽ có lúc thời tiết thay đổi khiến ta bị " viêm họng " và thế là ...tịt tiếng . Thuong_nhan trượt đà trên con dốc này rồi .
    À ! Còn nữa . Một ý nhỏ về cách thuong_nhan sử dụng ngôn từ đấy mà . Khá nhuyễn , khá bén . Nhưng dao cùn chưa mài thì đừng đem chém bậy bạ . Ngọc không khó tính trong việc thuong_nhan chọn ngôn từ . Nhưng có những lúc , thuong_nhan " gân " quá , " căng " quá thành ra vện những từ " bân bẩn " ra . Dù cố lấy lý do , đang bất cần đời hix nhưng ...quả thật ! Vẫn khó chấp nhận được . Thơ mà chửi nhau như các bà hàng tôm hàng cá thì tội thơ lắm . Nói chung , vẫn phải tìm cách gợi - mở hơn cho thơ là được . Có những lúc thế này , có những lúc thế khác thì bửa tiệc thơ mới hấp dẫn và ngon miệng được . Cố gắng , nhé !
    Hy vọng người Ngọc đang trò chuyện là một người biết lắng nghe bằng thiện chí

    * Ngọc muốn nói nhiều hơn , nhưng để xem sao đã Với lại , eo hẹp thời gian quá hix hix , chắc phải off
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    lẽ nào ta sống trong đau khổ
    và đất quê cha lại mơ hồ?
    đất cho tất cả nguời việt vậy
    lẽ nào phân biệt
    của anh,tôi?
    về đi anh thiên hạ
    đã khác rồi
    sao lại lo
    nước mắt tràn thế kỉ
    anh hãy ngẫm rồi thì
    tôi nghĩ
    có phải giờ yên ả hơn xưa?
    quê hương cánh cò
    bình dị lắm
    tôi viết bài này ghé thăm anh
    tôi thương anh
    viễn xứ vùng giá lạnh
    với những gì khao khát
    giết anh...
    hãy ngay thẳng
    nhìn vào
    sự thật
    cất giận,hờn,
    cùng dối gian trắng trợn
    ngày mai đây
    hạnh phúc sẽ nhiều hơn
    tôi là người
    nói tiếng cám ơn
    anh ơi anh,tổ quốc gọi anh về...
    hì hì chẳng biết hoạ lại nó thế nào cả,nhưng thôi viết thì cứ viết,coi như chúng ta nói chuyện để hiểu nhau,có gì lếch lạc sai xót mong được bac thương nhân chỉ giáo cho,cám ơn bác nhìu hí hí
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tôi cùng với lão đi buôn
    cần gì lỗ lãi
    cần thêm
    tình người
    gian ngoan cũng một câu cười
    tràn đầy nhân nghĩa cũng người
    thế gian
    chẳng mơ kiếp sống an nhàn
    cũng mong
    đôi chút
    vẻ vang
    nụ cười.
    và tôi với lão ở đời
    hiên ngang mà sống
    cho hồng tương lai.
    bán buôn lỗ lãi
    làm ngơ
    nợ đời nào biết
    thì giờ bỏ qua.
    vất đi,vất,vất
    chán chường
    giữa đời ta sống
    biết nhường
    biết cho...
    bác thương nhân nhiều tâm sự quá,chỉ tiếc là chia sẻ với bác như thế e rằng cũng không đủ mà thôi...
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    DỏĂ, chỏng qua là quên mỏƠt bỏĂn là ai, nên mỏằ>i mỏằY ngoỏãc thỏ 'ỏằf 'ỏằ phòng thôi, chỏÊ 'ỏằi tưnh làm gơ.
    Anh có 'àng hoàng hay không thơ sao mà biỏt 'ặỏằÊc nhỏằY.. Hỏằ< hỏằ<
    Tôi thỏằư 'iỏằn vào cĂi 3 chỏƠm vàng vàng phĂt xem có 'úng ẵ bỏĂn không nhĂ. Chỏằ L, có mỏằTt chỏằ L... . Có phỏÊi là "Hỏằz L"NG CH,N"???
    Hỏằ< hỏằ<. Đỏằf tôi rỏãn thặĂ tơnh 'Ê nhâ, chỏằ 'i!!!
    @doc_vang: có mỏằTt vài cỏÊm nghâ hỏằ?t nhặ bỏĂn. Chỏằ? hặĂi thỏc mỏc mỏằTt tư là sao ngặỏằi ta cỏằâ phỏÊi cỏằ' tơnh khĂc 'i, cỏằ' tơnh dỏằY 'i, cỏằ' tơnh cỏâu thỏÊ, cỏằ' tơnh bông phăng 'i 'ỏằf làm gơ nhỏằ???? Hỏằ< hỏằ<...
    Hơnh nhặ: cỏằ' 'ỏằf làm thặĂ dỏằY câng khó hỏằ?t nhặ khi cỏằ' 'ỏằf làm thặĂ hay vỏưy??? Hỏằ< hỏằ<
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mọi cái cố đều có thể chửa rồi đẻ, đôi lúc không kiêng cần ăn cháo chân giò lợn nấu lá ngải cứu cho nó điều hoà kinh nguyệt. Hị hị ! nói chung vui là chính , thằng nào không vui kệ tiên sư nhà nó , tốn thuốc chữa lắm.
    Sửa lại để nàng Hoá văn Gối đỡ thắc mắc. Tên chó jì đọc như tên Tàu , méo mồm quá.
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 16/01/2006
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chả hiểu nhà bác chó ghẻ muốn nói cái gì sất, bệnh lày của bác xem ra khó chữa nắm bác ạ! Hị hị

Chia sẻ trang này